ừ, Binh pháp hắc ám thì hiệu quả thật đấy, nhưng còn phải xét xem cái giá của nó "mắc" đến chừng nào ^^. Cứ một trận hy sinh một tướng giỏi kiểu như Giả Hũ chẳng biết bao nhiêu tướng cho vừa? Cứ một trận tàn sát mười vạn dân như Quách Gia nên mới có vụ 5, 6 thằng, thằng nào cũng hô hào nhân nghĩa xúm vào mần thịt Tháo, mới có một Lưu Bị " nhân hậu từ bi" khiến cho " muôn dân ngả về" ^^ Kế của Giả Hũ thâm thật, nhưng nó chỉ áp dụng được với một Giả Hũ chỉ cần báo thù, chỉ cần giết được Lữ Bố mà bất chấp tất cả, khi có một lũ binh tướng sẵn sàng làm tốt thí như vậy. Thử hỏi có áp dụng được cho việc dựng đại nghiệp lâu dài như Tháo k?
Muốn vững bền thì phải học đức thu phục, lấy vũ lực để thống trị thì k sớm thì muộn cũng có kẻ làm loạn.Lập đại nghiệp đâu chỉ đơn thuần là đánh thắng một vài trận, cướp được một vài thành trì. Ngay cả Khổng Minh dựng được Thục nhưng cũng đâu có giữ được lâu? Huống chi Tháo còn xuất thân hèn mọn con cháu nhà hoạn quan bị người đời khinh rẻ, còn Bị thì xuất thân hoàng tộc, là con cháu của Hán thất, chủ nhân của thiên hạ, danh chính ngôn thuận. Tớ nói thật, k phải Hán Hoàng Thúc tam cố thảo lư mà chỉ là một chư hầu nào đó như Tôn Kiên, Viên Thiệu,thì có ...thập cố thảo lư cũng chả mời được bác Minh xuất sơn.
Phần lớn binh lực Tháo có được ban đầu là do Văn Nhược đem về, nhờ vậy mà mới có tiền đề để lập nghiệp. Phần lớn binh lực sau này có được là nhờ trận Quan Độ, mà trận Quan Độ quyết thắng thua cũng nhờ Tuân Úc. Hậu phương có yên ổn, danh có chính, ngôn có thuận thì mới mong dẫn binh đi chiếm đất người. Khi bị 5, 6 bên quây đánh, không có tài thương thuyết thì Tháo đã te tua như xơ mướp rồi ^^
Bạn nói kế dụng binh k bằng các kỳ khác? Không bằng ở chỗ nào vậy? Nếu không phải sớm sắp đặt Khăn vàng, thu phục Quách Cống, Nếu không phải một mặt sớm bố trí Lưu Khấu vào Từ Châu, một mặt đi khích đểu Bố, một mặt dụ ngọt Thuật, giỏi dùng Vu Cấm thì bạn A Man đã sớm bỏ mạng ở Bộc Dương, ở Lỗ Dương rồi. Nhìn xa trông rộng, mọi sự đều sớm có kế sách phòng bị, dụng binh như vậy tớ chả thấy thua các bạn Kỳ kia ở chỗ nào? Bạn Du giỏi lắm thì cũng chui vào quân Viên Thuật lừa Kỷ Linh như thế thôi. Bạn Hũ thì là kế của kẻ đường cùng có mấy bạn tướng sẵn sàng hy sinh nên nó mới thế, bạn Gia cũng giỏi nhưng tớ thấy cũng chả hơn được, còn bạn Thống giỏi dùng liên hoàn kế nhưng nếu k phải bạn A Man háo sắc thì cũng chưa chắc thành công, mà cũng bị Nhị Kỳ phá vỡ đấy thôi. Bỏ công bỏ sức như bạn Thống cuối cũng cũng chả thu được cái gì, chúa công của mình cũng để người ta ám sát chết, chỉ khiến cho mọi sự bung bét hơn, khổ thân.
Không đánh mà thắng mới là binh pháp tối thượng. Nhưng mà công nhận đánh nhau be bét máu me tùm lum thì nhìn trông hoành tráng hơn thật ^^