poorguy
Legend of Zelda
- 30/10/04
- 1,115
- 89
BKV truyền chân nguyên vào ng Đoạn Lãng cho nó..xì hơi mà chết rồi
. Nhưng đọc PV ức chế kiểu thằng nào mới xuất hiện cũng làm bố đời, và thường là trên cơ trong 1 trận trước BKV, nhg đến lần sau gặp lại thì như đống giẻ rách.
Trờ lại Võ Thần, tớ là thích truyện này
. Đánh nhau hay, rất hoành tráng, lời dịch của NXB cũng hay, tình tiết tương đối hợp lý, chiêu nào ra chiêu nấy, mỗi phái có tuyệt học riêng (về sau ko biết thế nào, truyện của bọn TQ đc cái về sau ko biết chiêu nào ra chiêu nào).
Truyện kết thúc đúng lúc, ko lê thê như anh PV, đã xem tập cuối Võ Nam đánh nhau với Thiết Mã thì phải (sorry, tiếng Trung ko hiểu), nổ cả một hành tinh
Cuối truyện anh ý đi với 1 cô (xinh, mỗi tội...ko biết là ai)
Link quên mất, lang thang tìm truyện PV ra VT, sorry bà con
. Nhưng đọc PV ức chế kiểu thằng nào mới xuất hiện cũng làm bố đời, và thường là trên cơ trong 1 trận trước BKV, nhg đến lần sau gặp lại thì như đống giẻ rách.Trờ lại Võ Thần, tớ là thích truyện này
. Đánh nhau hay, rất hoành tráng, lời dịch của NXB cũng hay, tình tiết tương đối hợp lý, chiêu nào ra chiêu nấy, mỗi phái có tuyệt học riêng (về sau ko biết thế nào, truyện của bọn TQ đc cái về sau ko biết chiêu nào ra chiêu nào).Truyện kết thúc đúng lúc, ko lê thê như anh PV, đã xem tập cuối Võ Nam đánh nhau với Thiết Mã thì phải (sorry, tiếng Trung ko hiểu), nổ cả một hành tinh
Cuối truyện anh ý đi với 1 cô (xinh, mỗi tội...ko biết là ai)Link quên mất, lang thang tìm truyện PV ra VT, sorry bà con

. Và con Hải đồng lại yêu thằng Ám thiên này
, xem mấy phần mới của võ thần thì sẽ thấy võ nam xuất hiện trở lại và cực kỳ vô đối. Nói chung là hơi thất vọng với việc võ nam bị tác giả cho đo ván ở cuối phần này mặc dù sẽ sống lại ở phần sau nhưng kết này ko thích lắmX(