Làm sao để chống say rượu?

tutlao86

Youtube Master Race
Tham gia ngày
9/11/05
Bài viết
74
Reaction score
0
Tình hình là mình đang học bartender. Mấy bữa trước để học biết mùi vị từng loại rượu mà cả lớp phải ngồi nốc hơn 10 loại rượu mạnh, mà ko được bỏ...xong về nôn wá trời :-& biết là học ngành này phải như thế nhưng chưa quen vẫn thấy ớn ớn mùi rượu sao áh #-o Có bạn nào biết cách chống lại say rượu thì giúp mình nhé...tốt nhất là những biện pháp trước khi uống...chứ sau khi uống thì cũng đã nôn mất tiu rồi :-s hy vọng sau này sẽ quen hơn :whew:
 
có thuốc chống say rượu í ... với lại trước/vừa sau khi uống thì ngậm 1 lát chanh
 
biết là học ngành này phải như thế nhưng chưa quen vẫn thấy ớn ớn mùi rượu sao áh
ớn mùi rượu là do lần nôn trước để lại cảm giác đấy.

Muốn tửu lượng cao thì cũng giống như chơi thể thao thôi. Phải luyện tập nhiều.
Lúc đầu uống 1 ly, lần sau cố lên 2 ly, rồi lần sau nữa lên 3 ly... Cứ thế là sẽ có kết quả thôi.

Nên bắt đầu bằng loại rượu nhẹ rồi tăng độ dần. :hug:
 
Trời Sao Sướng Thế ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? :(((((((((((((((((((((((((((((((((
 
Tốt nhất là ko để bị "bể" , bể xong là bó tay luôn , như tui giờ ko thể nào uống cái Rhum quái quỉ được ::(
Cách tạm thời chống say rượu thì trước khi uống rượu uống 1 viên Aspirin hoặc tợp 1 hớp dầu ăn , nhưng cách này dùng nhiều sẽ có hại về sau :D
 
Cách mà tui có là trước khi uống phải ăn vào 1 tí cho ruột không bị rỗng thì uống mới không nguy hiểm và không mau say .Và 1 cách nữa là rèn luyện tửu lượng .Tui sai 5 năm vào đời .Giờ ngồi uống cả ông già tuy có kém 1 tí nhưng mà không đến mức chết rồi mà ổng vẫn tỉnh .:hug:
 
mẹ ơi, 10 loại rượu mạnh cùng 1 lúc, cứ như chuyện hài cậu học lớp trường nào mà ngu thế. thường 2 loại rượu mạnh uống là tiêu rồi.
 
để mai tớ vào nhà hàng chỗ tớ làm hỏi mấy con nhỏ bartender trong đó... chỗ tớ làm vừa là nhà hàng bên góc là quán bar luôn... có gì tớ hỏi mấy đứa bartender kinh nghiệm uống rượu cho bác.... mấy đứa này tòan mĩ trắng... nhiều khi thấy tụi nó uống quá trời mà tỉnh bơ
 
cái chỗ 10 loại rượu mạnh này đáng ngờ hen, mặc dù tôi chưa uống rượu lần nào, nhưng cũng biết giới hạn con người như thế nào rồi
 
ah mà đáng ngờ thật đó nha , chỗ đó nó dạy kiểu gì vậy . Muốn thử mùi vị thì mỗi ngày hoặc vài ngày cho thử 1 loại chứ , dộng cả lúc 10 loại như vậy thì nhận biết cái khỉ gì , hỏi nó có nghe câu "Tẩu hỏa nhập ma" chưa
 
Sặc, 10 loại rượu mạnh kia à? chắc chủ topic làm cả ly mỗi loại chứ gì, nhấp thôi, sao say đc? :-/. mấy cách chống say kia đều là tráng dạ dày trước khi nhậu, nếu áp dụng để uống ít thường xuyên và luyện đô thì còn đc, dùng để giết nhau thì sớm muộn cũng đi nội soi sớm =)).
 
muốn không bi say trước khi uống rượu thì có một cách đơn giản thôi như hơi tốn. làm tý mật gấu chỉ bằng đầu móng tay út thôi xong uống tẹt gas thằng nào thích đú chiều hết còn nếu chưa tin nếu ở HN thì rảnh pm đi uống cho biết mùi keke.
 
có thuốc chống say rượu í ... với lại trước/vừa sau khi uống thì ngậm 1 lát chanh

mình nghe nói là do rượu tác dụng với acid chanh thành este, giúp trung hòa bớt rượu
 
Thật ra cách tốt nhất là cứ uống nhiều rồi khắc quen! =))
 
mẹ ơi, 10 loại rượu mạnh cùng 1 lúc, cứ như chuyện hài cậu học lớp trường nào mà ngu thế. thường 2 loại rượu mạnh uống là tiêu rồi.

cái chỗ 10 loại rượu mạnh này đáng ngờ hen, mặc dù tôi chưa uống rượu lần nào, nhưng cũng biết giới hạn con người như thế nào rồi

ah mà đáng ngờ thật đó nha , chỗ đó nó dạy kiểu gì vậy . Muốn thử mùi vị thì mỗi ngày hoặc vài ngày cho thử 1 loại chứ , dộng cả lúc 10 loại như vậy thì nhận biết cái khỉ gì , hỏi nó có nghe câu "Tẩu hỏa nhập ma" chưa

Sặc, 10 loại rượu mạnh kia à? chắc chủ topic làm cả ly mỗi loại chứ gì, nhấp thôi, sao say đc? :-/. mấy cách chống say kia đều là tráng dạ dày trước khi nhậu, nếu áp dụng để uống ít thường xuyên và luyện đô thì còn đc, dùng để giết nhau thì sớm muộn cũng đi nội soi sớm =)).

àh....vì ngày nào học bao nhiêu loại thì uống bấy nhiêu, hôm đó thì uống 10 loại chứ hôm sau uống 12 loại :-& mỗi loại từ 40 độ - 45 độ do là các loại cognac và whisky nên khá nặng....tuy mỗi ly chỉ 1 oz thôi nhưng mình vẫn ngất ngư vì chưa quen :whew: mà có phải uống ừng ực như mấy ông nhậu đâu, còn phải ngậm trong miệng để biết vị.....lúc đó là kinh hoàng nhất >"<

Mấy cách ở trên cũng chỉ là khắc phục 1 phần nhỏ thôi nhỉ? Thử đủ kiểu mà vẫn thấy khó chịu :-s có lẽ cuối cùng là phải tăng đô thôi :((
 
thử th61 cũng chả sướng gì =)) uống 1 loại th2i còn gọi là sướng chứ 10-12 loại liên tiếp thi trong người nó hành , lộn tùng phèo cả lên khó chịu T+T
 
uống rượu uống cùng trà đá chác ko say được đâu ( chỉ fe thui ^^)
 
trong lớp thì chả có trà đá để uống :-s
 
Ăn 1 bát canh dưa chua hơi nhiều mỡ 1 chút :D Đố thằng nào uống thi mà thắng đc (mà ko sợ bị ảnh hưởng nhiều đến dạ dày)
 
mà sao mình để ý thấy con gái thường uống kinh hơn con trai nhỉ? :-/ mấy đứa con gái trong lớp uống khí thế mà mặt mày tỉnh bơ :o trong khi con trai thì xanh lét =(( lang thang trên mạng thì thấy có người bảo là uống nước mắm trước khi uống rượu sẽ ko say, ai thử chưa?
 
Back
Top