20th century boys hay vô địch

truyện này đọc lâu rồi, nói chung là khá hay, và độc đáo :D
 
Thế cho mình link download của 2 bộ này đi.Nghe kể mà thèm quá.
cái này thì cũng chịu, thử vào mục mục tổng hợp link down từ Box A-M này hoặc của VNSharing thử xem ( mình coi online trên onemanga.com nên ko tìm hiểu nhiều lắm )
Monster là thể loại siêu nhiên bí ẩn trinh thám chứ cũng đâu gọi là kinh dị ? ........ Đừng nói với tớ cậu vừa coi monster vừa run lập cập đấy nhé '_'
Monster đã coi lần nào đâu mà thấy sợ :))
Ý tớ là bộ này thì có chút gì kinh dị đâu, ngoài mấy đoạn nhà ma với phòng thì nghiệm hơi ghê tí thì máy đoạn còn lại xem vô tư :D
Đọc kĩ từ đầu đi, thằng có tin đồn chết rồi hồn ma vất vưởng trong phòng thí nghiệm ấy =.=

Katsumata-kun thì phải
Chỉ biết là thằng bị đồn là chết ròi là Sada kiyo ( có mấy chap bị nghi là Friend ) ở trường trung học, còn thằng treo cổ trong phòng là Fukubei nhưng nó có chết đâu.
Katsumata-kun >>> lần đầu tiên nghe tới tên này là ở chap cuối của bộ 21th century boys :))
Chắc vì tớ lớn lên cùng Linkin Park và Eminem nên cái bài 20th này thấy dở quá
Cũng thích LP với Eminem àh ;)) giống tớ thế, chỉ có điều nếu nghe cái bài đó của T-Rex nhiều lần thì sẽ thấy hay đấy :D
 
thêm vô cái hình cast của live action cho tiện tìm hiểu
castbs368177.jpg

Nhìn qua cái cái Cast thấy nhân vật chính trong nì toàn là mấy tên phản diện trong phin casshern không =))
 
@cái hình ở trên L-): Kanna của tôi đâu :((

Chỉ biết là thằng bị đồn là chết ròi là Sada kiyo ( có mấy chap bị nghi là Friend ) ở trường trung học, còn thằng treo cổ trong phòng là Fukubei nhưng nó có chết đâu.
Katsumata-kun >>> lần đầu tiên nghe tới tên này là ở chap cuối của bộ 21th century boys
Sao lại lôi Sadakiyo vào đây, trong truyện giải thích thằng này quá rõ ràng rồi mà. Còn sống nhăn răng chết đâu mà chết :-@

Cái tên Katsumata-kun đã xuất hiện ở chap 5 tập đầu rồi, đọc qua loa mà cứ >:P

Này thì Katsumata-kun [-x [-(

20thCenturyBoysv01c05p107copy.jpg

20thCenturyBoysv01c05p108copy.jpg


Đoạn kết của 20th Century Boys hơi bị qua loa và quá ư là cẩu thả so với phần còn lại của câu chuyện, nếu ko có 21st Century Boys thì bạn đọc hẳn sẽ thất vọng lắm =((
 
@cái hình ở trên L-): Kanna của tôi đâu :((


Sao lại lôi Sadakiyo vào đây, trong truyện giải thích thằng này quá rõ ràng rồi mà. Còn sống nhăn răng chết đâu mà chết :-@

Cái tên Katsumata-kun đã xuất hiện ở chap 5 tập đầu rồi, đọc qua loa mà cứ >:P
thì em coi sót ::(, bắt em coi một ngày 5-6 tập bẳng tiếng E thì sao mà nhớ hết tên nhân vật, đọc ý chính thôi :p Chỉ nhớ khúc đó là Mon-chan sợ ma ko dám đi một mình nên rủ thêm donkey với mấy anh kia, donkey vào thì thấy nhóm 3 thằng bệnh hoạn đang chờ mi-rặc-cồ xuất hiện 8-} rồi phóng xuống.
Sadakiyo có mấy đoạn nói là chết ở cấp hai đấy, rồi trong một thời gian thì bị nghi là Friend vì đeo mặt nạ >>> cuối truyện bị đĩa bay rớt trúng nằm viện mà chết đó thây
Nói chung vẫn chưa thấy mặt của Friend 2nd bao chừ :o
 
thì em coi sót , bắt em coi một ngày 5-6 tập bẳng tiếng E thì sao mà nhớ hết tên nhân vật, đọc ý chính thôi Chỉ nhớ khúc đó là Mon-chan sợ ma ko dám đi một mình nên rủ thêm donkey với mấy anh kia, donkey vào thì thấy nhóm 3 thằng bệnh hoạn đang chờ mi-rặc-cồ xuất hiện rồi phóng xuống.
Thì hồi đó cứ nghĩ chắc là một câu chuyện ma của cái trường đó thôi, ai dè đâu thằng Katsumata vai trò ghê gớm thế

Fukube nếu để tóc dài thì khá là giống đốc tơ Tenma (nhân vật chính của Monster nếu ai không biết =)) ) nhưng trong cái cast thì sao giống một bà nội trợ đảm đang 36 tuổi quá vậy....
 
Fukube nếu để tóc dài thì khá là giống đốc tơ Tenma (nhân vật chính của Monster nếu ai không biết ) nhưng trong cái cast thì sao giống một bà nội trợ đảm đang 36 tuổi quá vậy....
Đúng là gióng thật =))
ai nói thằng fukubei mặt như bà nội trợ, xem video clip thấy gian như quỷ ( diễn viên ngoài đời trông thế thôi :'>)
http://video.baamboo.com//watch/1/video/CM4ckkcr1WU/phim-video-clip-20th-Century-Boys-PV.html

ca khúc xúi phản động =))
http://video.baamboo.com//watch/1/v...ndou-Kenji-Bob-Lennon-20th-Century-Boys-.html
 
Cái này là Kenji's lost tape, trên youtube còn thêm 1 bản Bob Lennon, do chính ông Urasawa hát, nhưng đoạn "guta la la" khác hoàn toàn (như 2 bản trong truyện ấy) :>
cũng tìm đc một đoạn video clip 2 phút có ông urasawa nhưng thấy hát có tí àh =(( ko nghe full đc, nói chung bản 5~6 phút vẫn nghe đã hơn (chủ yếu là khúc đánh guitar ở đầu, đã phết :x )
 
nó ra ở vn đc 1,2 tập gòi đó
xong d ừng
:D
 
Ờh đúng rồi ở VN tui xem đc 2 tập truyện hay quá ấy chứ chỉ tội hôk xuất bản tiếp
Nói chung truyện của ông tác giả này rất có chiều sâu, tuy hok có các pha hành động nhg xem kịch tính vãi 8-}
 
Bộ này hay
mà mình vẫn chưa xem nốt đoạn cuối 21st century boys , h này xem chắc chả hiểu gì phải đọc lại từ đầu :))
 
Ờh đúng rồi ở VN tui xem đc 2 tập truyện hay quá ấy chứ chỉ tội hôk xuất bản tiếp
Nói chung truyện của ông tác giả này rất có chiều sâu, tuy hok có các pha hành động nhg xem kịch tính vãi 8-}
Thằng nào xuất bản vậy, chắc là lậu ::(
Truyện này lần đầu tiên biết là khi đọc cái top tiếc xếp hạng gì đó, cũng chả nhớ, nói chung là thấy ko bỏ công đọc :hug:
chỉ mỗi tội kết thúc nhanh quá, cứ nghĩ là có nổi dậy cách mạng gì cơ ;;)
tự nhiên nói " all...lie..." rồi mở cái concẻn ca nhạc, đĩa bay rơi, theo dõi mà ko liên tục thì đúng là chẳng hiểu mô tê gì cả 8-}
 
Truyện này coi lâu rồi, hay thì có hay nhưng nó hay theo kiểu... hay đều đều, ko có cái point nào gọi là cao trào. Bí ẩn có, ma quái có, nội tâm tình cảm có nhưng kịch tính không, gay cấn không.
Những màn đáng lý ra phải rất cháy nổ và action như các cảnh robot xuất hiện thì lại được giải quyết êm thắm chỉ bằng thằng nhân vật chính chạy đi nhấn nút này nút kia :-s khúc cuối cùng gặp Friend, đang nói chuyện Friend chít nhảm vì... UFO rơi xuống, đè chít. 21st century thì bật mí bí mật identity của Friend là lại 1 cậu học sinh nào đó nữa lạ hoắc lạ huơ, tất nhiên cuối cùng vẫn ko cho thấy mặt

Tớ nghĩ nó sẽ làm thành 2 movie, movie 1 sẽ được công chiếu sớm thôi và nó cover cái arc 1 của series, khi còn arc 1 thì Kanna còn là con nít, đất diễn ko nhiều nên chắc chỉ lấy đại 1 đứa bé 6 7 tuổi nào đó đóng thôi, thì tất nhiên cái cast nếu ko có ghi cũng đâu đồng nghĩa Kanna ko có trong story

Mangatrader.com down từng tập từng tập
Cái này ko có anime, và cũng khó có thể làm thành anime, vì nó còn có dính đến một số series truyện tranh khác có thật ngoài đời, làm thành anime sợ vụ bản quyền hình tượng nhân vật này nhân vật kia rườm rà lắm. Nhưng live-action thì không sao
Stephen King thì tớ chẳng biết là ai cả nhưng phong cách ông này đã là đặc trưng của ổng từ hồi Monster rồi, nếu có giống chỗ nào thì cũng chỉ là chí lớn gặp nhau thôi
Đúng rồi, chính nó, đây chính là lý do bộ này không lôi cuốn được mình :4onion7:
 
Mother of đào mộ :4cool_oh:
 
Hi vọng sau Pluto sẽ chuyển thể tiếp cho này cho có cái cày lại.
 
Đkm câu trả lời cách nhau cả 1 thế hệ =))
 
=)) nhớ thời sinh viên thật, cày thâu đêm bộ này, 15 năm như 1 cơn gió
lúc đó thích con kanna ghê, ng đâu mà đẹp vậy y như clone nina trong mónster, vẫn ko nhớ tập cuối có thành vs thằng ku cs ko
 
Nhớ hồi xưa ngồi đọc truyện này một mình trên lầu tới đoạn thằng bé treo cổ trong lớp học mà hãi người.
Một trong những bộ truyện ấn tượng nhất mà mình từng đọc, còn bộ Monster cũng cùng tác giả mà không hiểu sao đọc buồn ngủ quá nên bỏ.
 
Hồi đó mấy cái đoạn về thằng Fukube treo cổ trong phòng thí nghiệm đọc chả hiểu gì ráo, nhất là lúc cái dây treo cổ nó gặp sự cố làm nó bị siết cổ thật ở cuối chap nhưng sang chap sau lại chuyển sang cái khác không thấy giải thích sao nó thoát chết. Hóa ra plot twist là
Thằng Fukube thật sự đã chết ở khúc đó luôn rồi, còn Katsumata thì đóng giả và sống dưới thân phận của Fukube kể từ đó, nên thành ra Katsumata lại là đứa bị coi là đã chết trong phòng thí nghiệm.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top