Rồi...thế thì thôi vậy...
nhưng nói với chú furiseto thế này nhé,tâm lí con người là không ngừng phấn đấu vươn lên,nếu chú có dự tính so sánh với mấy thằng học dốt chung với chú,rồi chú hể hả tự sướng,nghĩ rằng mai này sẽ giỏi lên thì chú sẽ không bao giờ có thể khá hơn được,cái nhìn quá bi quan thì hỏng,mà chủ quan đâm ra tự sướng thì cũng chẳng hơn gì.Chú đã có bao giờ thấy hai thằng dốt nhất lớp ngồi so đo xem thằng nào giỏi hơn,rồi vươn lên giỏi nhất lớp chưa

? Đáng tiếc là tôi chưa thấy...
Bên Nhật thì tinh thần nó cầu tiến,manga của Nhật,comic của Mẽo là một ngành công nghiệp kiếm ra tiền,nhà nước cực kì hỗ trợ...Trung Quốc và Hàn Quốc gần đây cũng thế,hay nói kiểu so sánh như chú thì mấy thằng đó
được gia đình cho đi học thêm,bồi dưỡng 
...
Còn VN,hiện nay trong mắt mấy cụ truyện tranh VN chưa đủ làm cái đinh rỉ gì,bản thân gà nhà thì đá nhau liên tục,hay nói kiểu như chú là mấy thằng
học đã dốt mà còn hay cúp cua đánh lộn,gia đình bỏ bê con cái
Một thằng đã học giỏi,mà còn liên tục học thêm,cưng chìu...so với 1 thằng học dốt,mà còn bị gia đình bỏ rơi sẽ như thế nào ?
Tôi cũng muốn chờ một ngày nào đó gia đình quan tâm lại với mấy đứa học dốt,rồi bồi dưỡng,rồi cho đi học thêm,rồi blah blah blah
Đến lúc đó dốt có thể sẽ thành giỏi,còn bây giờ thì cứ từ từ...ngắm sao đã đời rồi đắp chăn nằm mơ đã...