Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
kệ bọn con gái chứ,mình uống đc ít thì vừa vừa thôi. Chủ yếu là bác biết vị rượu là được mà.Chả lẽ lớp đấy bắt mình phải uống nhiều à(pha chế sao lại cần uống tốt nhỉ).Em nhớ là có người bảo ngậm chì vào thì uống được nhiều thì phải

Chỉ bậy ko,người ta nghiễm độc chì tè le kia kìa,theo pác thì treo cổ chết sướng hơn.
Chắc rượu made in china quá,
thứ 1 rượu xịn ko rẻ để cho học viên uống
thứ 2 uống 10 chai mà chỉ nôn thôi thì pác thuộc loại sinbad
thứ 3 pác sướng thế còn gì,em toàn rượu đế vài nghìn 1 lít,nhìn chai rượu ngoại mà thèm nhỏ dãi![]()
mỗi chai chỉ uống 1 oulce thôi.....
đúng là hương vị khác hẳn rượu ta, mùi đặc trưng của từng loại đều ngửi được rõBÙn tình đắm mình trong men rượu !
Từ ngày tình phụ rượu lên đô

Ăn nhẹ trước khi uống ruợu cũng đỡ say đấy ạ.

Chỉ bậy ko,người ta nghiễm độc chì tè le kia kìa,theo pác thì treo cổ chết sướng hơn.

ui sặc....chắc mấy bác bợm mới thấy sướng....nó đắng nghét như gì áh, tuy nhiên mùi thì thơm lắm![]()

Chỉ bậy ko,người ta nghiễm độc chì tè le kia kìa,theo pác thì treo cổ chết sướng hơn.
Chắc rượu made in china quá,
thứ 1 rượu xịn ko rẻ để cho học viên uống
thứ 2 uống 10 chai mà chỉ nôn thôi thì pác thuộc loại sinbad
thứ 3 pác sướng thế còn gì,em toàn rượu đế vài nghìn 1 lít,nhìn chai rượu ngoại mà thèm nhỏ dãi![]()
cậu học chỗ nào thế?àh....vì ngày nào học bao nhiêu loại thì uống bấy nhiêu, hôm đó thì uống 10 loại chứ hôm sau uống 12 loạimỗi loại từ 40 độ - 45 độ do là các loại cognac và whisky nên khá nặng....tuy mỗi ly chỉ 1 oz thôi nhưng mình vẫn ngất ngư vì chưa quen :whew: mà có phải uống ừng ực như mấy ông nhậu đâu, còn phải ngậm trong miệng để biết vị.....lúc đó là kinh hoàng nhất >"<
Mấy cách ở trên cũng chỉ là khắc phục 1 phần nhỏ thôi nhỉ? Thử đủ kiểu mà vẫn thấy khó chịucó lẽ cuối cùng là phải tăng đô thôi
![]()
Bợm để chít hả bác,em ko ham rượu chè,sướng là em thấy bác đc uống nhiều loại rượu đắt $.Thế hóa ra rượu nào cũng giống rượu nào,đắng như nhau à![]()

uhm, giải rượu thì đơn giản nhất là uống nước chanh. Hoặc ăn ly chè đậu xanh, đỡ rất nhiều.ko hẳn ::) có loại ngọt lắm nhưng hơi nặng.... có điều lại hơi khó uống
@ X-III : mình ko nghĩ thế đâu, thầy dạy mình ổng là dân gộc đấy, ko tiện nêu tên ổng ra.....mắc công đụng chạm :) có lẽ thầy mình có cân nhắc trước khi cho học viên uống chứ ^____^ đã nói mỗi loại chỉ thử 1 oz thôi àh nhưng vì mình chưa quen nên mới nôn vậy
Hoặc đơn giản hơn là ra ngoài hiệu thuốc, bảo nó bán viên nhỏ nhỏ chống say gì đó, nghe nói cũng đỡ lắm
rượu ta cũng có dỏm xịn đấy, uống rượu xịn thì mới hiểu mùi chứ mấy chai cồn pha chế thì biết gì được, muốn uống rượu ta ngon phải về miền quê, chứ thành phố thì đào đâu rađúng là hương vị khác hẳn rượu ta, mùi đặc trưng của từng loại đều ngửi được rõ
đệ thì ghét nhậu lắm nhưng nói 'thưởng thức' thì... :devil:thế huynh nghĩ cocktail ở đâu ra :oai cũng biết chỉ cần uống 2 loại rượu cùng 1 lúc là cũng ...cực kỳ nguy hiểm rồi
Ăn nhẹ trước khi uống ruợu cũng đỡ say đấy ạ.
ăn nhẹ bằng... tô hả :ongày nào trước khi đi cũng chơi 1 tô cơm, lúc về thì nôn sạch
Tình hình là mình đang học bartender. Mấy bữa trước để học biết mùi vị từng loại rượu mà cả lớp phải ngồi nốc hơn 10 loại rượu mạnh, mà ko được bỏ...xong về nôn wá trờibiết là học ngành này phải như thế nhưng chưa quen vẫn thấy ớn ớn mùi rượu sao áh
Có bạn nào biết cách chống lại say rượu thì giúp mình nhé...tốt nhất là những biện pháp trước khi uống...chứ sau khi uống thì cũng đã nôn mất tiu rồi
hy vọng sau này sẽ quen hơn :whew:
thế huynh nghĩ cocktail ở đâu ra
tụi anh đang nói về rượu nặng mà 