Tuổi tác có là khoảng cách ?

Tuổi tác ko bao h` khoảng cách
Chỉ có hôi nack mới ngăn cách tình yêu
 
Dưới con mắt của "các chị" thì lúc nào cũng là trẻ con thôi. Trừ khi chứng tỏ mình thật sự khác biệt với bạn bè đồng trang lứa, ko nhí nhảnh, ko đùa giỡn thái quá và ko... cố cãi mình ko phải trẻ con. Cãi chẳng giúp ích gì được, chứng tỏ bằng hành động mới đúng ;)) Mà thôi, yêu chị thì chẳng bao giờ thóat được cái suy nghĩ "con nít" của các bà chị đâu.

hic,mà sao cái số mình toàn dính vào các chị mới khổ chứ T_T,mới quen 1 chị nữa và dù chỉ hơn 1 tuổi mà xem ra cáo quá,chưa j` mình đã bị bắt vở rồi :-s
 
Dưới con mắt của "các chị" thì lúc nào cũng là trẻ con thôi. Trừ khi chứng tỏ mình thật sự khác biệt với bạn bè đồng trang lứa, ko nhí nhảnh, ko đùa giỡn thái quá và ko... cố cãi mình ko phải trẻ con. Cãi chẳng giúp ích gì được, chứng tỏ bằng hành động mới đúng ;)) Mà thôi, yêu chị thì chẳng bao giờ thóat được cái suy nghĩ "con nít" của các bà chị đâu.

nói đúng quá L-)
nhưng mà có liên quan gì tới cái này ko nhỉ ?
bé chỉ thích người đàn ông nào khiến bé phục
 
nói đúng quá L-)
nhưng mà có liên quan gì tới cái này ko nhỉ ?
Câu nói đó nghĩa là làm sao để bé đó cảm thấy người kia "hơn hẳn" những người xung quanh thì mới thích. Cái này thể hiện ở nhiều mặt, có bé thích bf học giỏi, có bé thích bf chơi thể thao hay, hoặc đơn giản 1 hành động nào đó như giúp đỡ 1 người khác cũng làm rung động con tim 1 bé :))
 
Hoặc nó thích phi công lái máy bay giỏi :-"
 
Những cậu nhóc cứ càng cố để tỏ ra người lớn thì lại càng trẻ con hơn!::)
Tuyên bố cái câu "I love you" quá dễ dàng.
Vô tư là điểm mà "mấy bà cô già" thích ở những nhóc ít tuổi hơn mình, nhưng cũng chính vì quá vô tư nên các nhóc ko hiểu là "mấy bà cô già" nghĩ nhiều hơn thế gấp cả trăm lần::(
Nếu chỉ đơn giản cứ yêu là có thể đến đc với nhau thì chẳng có gì phải bàn cả.
Nhưng thực tế ko dễ dàng như vậy...
Và mấy nhóc thì tuổi trẻ, ngựa non háu đá, dứt khoát không chịu nhìn vào thực tế và những khó khăn đằng trước...
Thà là cứ quên nhau đi càng sớm thì càng đỡ khổ...::(
 
miệng Nói nói:
"bé Chỉ Thích Người đàn ông Nào Khiến Bé Phục"
.
đầu Nghĩ nói:
"bé Chỉ Thích Người đàn ông Nào Khiến Bé Sướng"
.
 
chán thật, nói chuyện đàng hoàng mà lại có những người vào spam, phát biểu linh tinh

thành viên chủ chốt đấy, mấy ngàn bài viết đấy, thế mà cũng chỉ nghĩ và viết đc như thế sao ?
 
ặc ặc, bị chém rồi, thôi reply phát cuối thêm 1 sẹo cũng được: mấy nghìn bài chỉ có 2-3 bài tâm sự thôi, tớ vào GVN để bàn game mà :)) . Thành viên chủ chốt là gì vậy =))
 
Tình hình là tớ nhắn SMS với chị đó là tớ muốn làm taxi cho chị í, chị ấy nhắn lại mắc cỡ quá. Bây giờ tớ có nên tỏ tình với sis đó không, có vội vàng quá không? hic sao tớ run thế này, à chị ấy muốn học tiếng nhật, tớ làm taxi, chị ấy kêu đi học với chỉ luôn đi, hic i am in love :x:x:x
 
:'> Chuyện này tớ chưa từng trải nên không biết . Nhưng mà tớ có thằng bạn người yêu nó hơn nó 3 tuổi cơ đây :'>
 
có ai đã từng hay hiện đang có "người ấy" là một bà chị ko nhỉ ?

mình cũng đang có 1 "bà chị" đây :D :p

mọi ng` vào chia sẻ, góp ý kiến nào :D

bạn đọc lại vài trang nữa chắc sẽ gặp nhiều người rơi vào hoàn cảnh của bạn , yêu người hơn tuổi có cái thú vị , có cái không thú vị , tự tìm hiểu nhé ;)
 
lúc còn đi học thì yêu chị hơn vài tuổi mới là vấn đề chứ cùng đi làm cả rồi thù 3-4 tuổi = muỗi.
cưa chị khó gấp 2 lần cưa bạn, khó gấp 4 lần cưa em :D.
 
lúc còn đi học thì yêu chị hơn vài tuổi mới là vấn đề chứ cùng đi làm cả rồi thù 3-4 tuổi = muỗi.
cưa chị khó gấp 2 lần cưa bạn, khó gấp 4 lần cưa em :D.

kinh nghiệm thế ;))

tình cảm đang đóng băng đây, chán quá L-)
 
Leon 86 đang quen 1 chị 76 đây, rất là hạnh phúc, kinh nghiệm đầy mình, ko phải lon ton theo chìêu ý mấy con tin = tuổi nữa, mệt lắm
 
Leon 86 đang quen 1 chị 76 đây, rất là hạnh phúc, kinh nghiệm đầy mình, ko phải lon ton theo chìêu ý mấy con tin = tuổi nữa, mệt lắm

khủng thật, hơn nhau tận 10t :-s:-s:-s
 
bạn chị mình cưới 1 anh kém 6 tuổi :|, yêu nhau từ năm anh này lớp 10, anh này năm ngoái mới hết lớp 12. Lúc đầu bên nhà gái ko đồng ý đâu, nhưng bố anh này đến nhà chị này, hóa ra là 2 ông là bạn thân, nên đồng ý.( mình nhớ bố chị này có nói 1 câu " Con này nó chỉ biết nấu mì thôi, mày muốn thì rước nó về ) :|
 
Tớ trước có cảm 1 chị nhưng ko nói ra vì nhát, sau này nghĩ lại thầm sướng, may mà ko bộc lộ ra....lỡ ng ta mà thích mình thật thì chết, vì gái trẻ bây giờ xinh hơn các bà chị nhiều..:p
Các chị suy nghĩ sâu xa lắm,con trai chẳng bao giờ hiểu nổi,nhưng bù lại họ rất hiểu tâm lý anh em nên chúng ta dễ bị lung lạc vào tình cảm " chị em " đó..
Mà yêu là 1 chuyện,cưới là chuyện khác,cưới phải cưới vợ trẻ,yêu thì vô tư ko phải lo tuổi tác , chỉ cần chân thành !!!:))
Thực sự con gái lớn thích con trai biết suy nghĩ và có chí hướng, có sự nghiệp, chỉ số ít thích các pé kuteboy thôi , chia buồn =((
 
Back
Top