- 6/3/04
- 13,587
- 424
Mình qua Úc được 4 tháng , sống khá vui vẻ , nhàn hạ . Hôm nay cuộc sống của mình bị xáo trộn bởi 1 nhỏ bằng tuổi .
Nhỏ là con một người bạn của dì mình , nhờ gia đình mình chăm sóc khi nhỏ qua du học . Mình biết nhỏ từ năm lớp 6 khi bên ngoại mình và gia đình nhỏ đi Đà Lạt chung , hè nào cũng đi tới hết hè lớp 9 thì mình không đi nữa vì 1 chỗ đi hoài cũng ngán . Tính nhỏ năm lớp 6 khá tốt nhưng lên lớp 7 , sinh hoạt đội , tính cách thay đổi 180 độ : nhí nhảnh , chảnh , khoái khoe , ra vẻ ta đây , chứng tỏ kiến thức …
Trái Đất này tròn , đi đâu cũng gặp oan gia . Bạn trai nhỏ này là thằng năm lớp 9 cả lớp mình đều ghét vì : chảnh , khoái khoe , ra vẻ ta . Thiệt trùng hợp , thằng đó cũng đang ở cùng City và trường nhỏ đó vô là trường thằng đó đang học .
Mới 1 ngày thôi mà mình đã bị tra tấn rồi : hỏi han này nọ , rùi khoe bạn trai nhỏ là người thế nào , giàu có , học sao …
Tính mình rất thẳng và mình ghét những đứa nhí nhảnh , chảnh . Mình cố gắng nói chuyện với nhỏ tử tế nhưng thái độ của nhỏ thì sao ? Mình vừa nói 1 câu xong nhỏ đáp 1 lại ý nói mình sai hay chưa đúng … Rồi nhỏ đó tự tiện phân chia công việc nhà : nó rửa chén 2 , 4 , 6 ; mình rửa 3 , 5 , 7 . Còn bắt mình thứ 7 ko được ở nhà phải đi chơi với nhóm-bạn-của-nó ở City này .
Với tính cách như vậy làm sao mình có thể ở chung 1 nhà lâu dài ? Đã vậy mẹ mình nói có nhỏ này qua tốt , đi học với nó không sợ lạc đường ( trường mình và trường nó cùng 1 đường ) vì mẹ nói tính mình ít nói nên khờ khạo lắm à ko lẽ trầm tính ít nói là khờ khạo còn nói nhiều lẻo mép là lanh lợi ?
Thiệt không bít làm sao sống chung với lũ …
Nhỏ là con một người bạn của dì mình , nhờ gia đình mình chăm sóc khi nhỏ qua du học . Mình biết nhỏ từ năm lớp 6 khi bên ngoại mình và gia đình nhỏ đi Đà Lạt chung , hè nào cũng đi tới hết hè lớp 9 thì mình không đi nữa vì 1 chỗ đi hoài cũng ngán . Tính nhỏ năm lớp 6 khá tốt nhưng lên lớp 7 , sinh hoạt đội , tính cách thay đổi 180 độ : nhí nhảnh , chảnh , khoái khoe , ra vẻ ta đây , chứng tỏ kiến thức …
Trái Đất này tròn , đi đâu cũng gặp oan gia . Bạn trai nhỏ này là thằng năm lớp 9 cả lớp mình đều ghét vì : chảnh , khoái khoe , ra vẻ ta . Thiệt trùng hợp , thằng đó cũng đang ở cùng City và trường nhỏ đó vô là trường thằng đó đang học .
Mới 1 ngày thôi mà mình đã bị tra tấn rồi : hỏi han này nọ , rùi khoe bạn trai nhỏ là người thế nào , giàu có , học sao …
Tính mình rất thẳng và mình ghét những đứa nhí nhảnh , chảnh . Mình cố gắng nói chuyện với nhỏ tử tế nhưng thái độ của nhỏ thì sao ? Mình vừa nói 1 câu xong nhỏ đáp 1 lại ý nói mình sai hay chưa đúng … Rồi nhỏ đó tự tiện phân chia công việc nhà : nó rửa chén 2 , 4 , 6 ; mình rửa 3 , 5 , 7 . Còn bắt mình thứ 7 ko được ở nhà phải đi chơi với nhóm-bạn-của-nó ở City này .
Với tính cách như vậy làm sao mình có thể ở chung 1 nhà lâu dài ? Đã vậy mẹ mình nói có nhỏ này qua tốt , đi học với nó không sợ lạc đường ( trường mình và trường nó cùng 1 đường ) vì mẹ nói tính mình ít nói nên khờ khạo lắm à ko lẽ trầm tính ít nói là khờ khạo còn nói nhiều lẻo mép là lanh lợi ?
Thiệt không bít làm sao sống chung với lũ …


.................nói thẳng với nó là chủ 2pic ko thích cái tính cách zô ziên thúi của nó :'> 

tui ghét nhất là con gái chảnh chọe nhiều chuyện