tini_lam
Legend of Zelda
- 2/1/04
- 943
- 6
Như bao trò chơi mô phỏng khác đã làm rất nhiều người mê như lái máy bay, xây dựng các công trình, xây dựng nhân vật trong Sim và Robot Arena 2 cũng không phải là ngoại lệ. Cái tên của nó đã nói lên sự hấp dẫn, sự lôi cuốn các bạn mê đánh đấm và đặc biệc là những bạn lúc nào cũng mơ rằng mình sẽ tạo ra một con robot đặc biệt để thi đấu với mọi người. Những trò chơi về robot trên khắp thế giới mà bạn có dịp thưởng thức qua tivi đã làm các bạn say mê và tự đặt ra câu hỏi “không biết khi nào nước ta có tổ chức nhỉ?”, nhưng khi nước ta tổ chức “Robot con” thì các bạn lại đặt ra câu hỏi “mình không có điều khiện tham gia rồi, không biết có trò chơi về robot chưa nhỉ?”. Và câu trả lời đã xuất hiện Robot Forge, không nó không mang lại cho chúng ta niềm vui ngoài một dãy có bộ phận làm mờ mắt chúng ta và hàng loạt các câu lệnh làm chúng ta khốn đốn. Nhưng rồi dù sinh sau đẻ muộn như Robot Arena 2 đã làm mọi người hài lòng. Nào bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu về nó nhé.
Điều đầu tiên chúng ta cảm nhận về Robot Arena 2 là nó khá nhẹ (169m) đòi hỏi cấu hình tương đối thấp. Hệ thống menu đơn giản kết hợp với màu nền sẫm tối tạo cảm giác tò mò và đòi hỏi phải khám phá. Hình ảnh của game thì khỏi chê, game miêu tả khá chi tiết về từng bộ phận của robot , trong trận chiến khi hai tên “kỵ sĩ” tông vào nhau sẽ xuất hiện tia lửa, những bộ phận bị rớt ra sẽ không biến mất mà vẫn nằm trong sàn đấu, khi bạ “nóc-ao” đấu thủ bạn sẽ thấy nó sẽ bị chập mạch và có “sét” chạy quanh nó. Âm thanh có thể nói lên bộ phận mà bạn lắp vào robot , trong trận chiến có những âm thanh của khán giả, của độ cơ xe, của những cú đánh “lật xe” và khi bạn làm rớt phụ tùng của đối phương thì tiếng ồn của khán giả có thể làm bạn điếc đấy. Tuy nhiên nhạc nền thì chỉ có 3 bài thôi (tất cả điều hát về robot), nhưng rất sôi động.
Các bạn nào là fan của các con robot thì vào đây cùng thảo luận về nó, đưa ra những câu hỏi, cùng nhau thiết kế con robot, hẹn hè đánh nhau trên mạng...
!