ThanhQuynh
<b><font color=red>TLong Đệ Nhất Thiện Nhân</font>
- 7/8/05
- 3,586
- 5
Hôm thứ 7 vừa rồi khi đi làm về khoảng 8h tối vừa bước ra khỏi cửa chỗ làm vào chỗ gửi xe thì 1 vụ té xe xảy ra ngay trước cửa bãi giữ xe. 1 phụ nữ trung niên bị té xe phía bên kia đường và thấy đứng lên khó khăn vì mình đang vuớng dắt xe theo chiều ngang ra nên ko ra giúp dc còn đoạn đường khá vắng nên ko có ai giúp. Nhìn ra thì thấy 1 anh chàng bảo vệ (nhân viên giữ xe) đang ngồi trơ mắt nhìn vụ tai nạn mà ko có dấu hiệu gì là sắp đứng lên và ra giúp.
Độ khoảng 1-2 phút sau có 1 người qua đường giúp người phụ nữ trên đứng lên và mình cũng ra tới cổng bãi giữ xe và rất lấy làm bực khi anh chàng thanh niên này ngồi lỳ ra đó mà ko chịu lại giúp. Mình ngặn hỏi 1 câu:" Anh ko thấy người ta ngã à? Sao ko ra phụ 1 tay?". Anh ta trả lời tỉnh bơ:" Tôi ra ai giữ xe? Nhiệm vụ tôi là giữ xe"
Về tới nhà vẫn hậm hực, sáng hôm sau mang lên kể với người bạn thân thì người đó nói: "Người giữ xe đó là đúng đó, giờ dàn cảnh nhiều lắm".
Mọi việc tuy đã qua và câu nói của người bạn ko sai nhưng vẫn thấy khá hậm hực trong người nên lập thử 1 poll xem anh em biểu quyết như thế nào.
Độ khoảng 1-2 phút sau có 1 người qua đường giúp người phụ nữ trên đứng lên và mình cũng ra tới cổng bãi giữ xe và rất lấy làm bực khi anh chàng thanh niên này ngồi lỳ ra đó mà ko chịu lại giúp. Mình ngặn hỏi 1 câu:" Anh ko thấy người ta ngã à? Sao ko ra phụ 1 tay?". Anh ta trả lời tỉnh bơ:" Tôi ra ai giữ xe? Nhiệm vụ tôi là giữ xe"
Về tới nhà vẫn hậm hực, sáng hôm sau mang lên kể với người bạn thân thì người đó nói: "Người giữ xe đó là đúng đó, giờ dàn cảnh nhiều lắm".
Mọi việc tuy đã qua và câu nói của người bạn ko sai nhưng vẫn thấy khá hậm hực trong người nên lập thử 1 poll xem anh em biểu quyết như thế nào.
...................


