Tình iu. Có nên như thế?...

cô ấy yêu bạn và bạn yêu cô ấy chỉ cần như vậy là đủ...và mọi thứ đều phụ thuộc vào bạn, bạn tự nghĩ xem những thứ cô ấy cần mà bạn không biết hay không? Bạn nghĩ cô ấy yêu 2 người? vậy bạn xem lại anh ta hơn bạn ở điểm gì nhé! (anh ta biết quan tâm, tâm lý, chiều chuộng...nói chung là anh ta trưởng thành). Còn ngược lại bạn đã làm gì cho cô ấy ngoài những cuộc tranh luận? những câu hỏi rất khó trả lời? Bạn phải vui vì người yêu bạn có người để ý (ko có ai để ý chắc xấu òm :D). Và làm thế nào để cô ấy thay đổi là phụ thuộc vào bạn, trong tình yêu trở ngại là chuyện bình thường::(
 
cô ấy yêu bạn và bạn yêu cô ấy chỉ cần như vậy là đủ...và mọi thứ đều phụ thuộc vào bạn, bạn tự nghĩ xem những thứ cô ấy cần mà bạn không biết hay không? Bạn nghĩ cô ấy yêu 2 người? vậy bạn xem lại anh ta hơn bạn ở điểm gì nhé! (anh ta biết quan tâm, tâm lý, chiều chuộng...nói chung là anh ta trưởng thành). Còn ngược lại bạn đã làm gì cho cô ấy ngoài những cuộc tranh luận? những câu hỏi rất khó trả lời? Bạn phải vui vì người yêu bạn có người để ý (ko có ai để ý chắc xấu òm :D). Và làm thế nào để cô ấy thay đổi là phụ thuộc vào bạn, trong tình yêu trở ngại là chuyện bình thường::(

thế chẳng có mặt gì hơn chỉ hơn về khoản tài ngân thì sao ??? dám bác kêu cướp ngân hàng đọ tiền lắm à ;)) 1 cô gái để bạn trai ngồi chờ móc mỏ ở nhà trong khi đang đi chơi với 1 anh trai khác là chuyện cực kì khó chấp nhận !
 
vì xăng lên giá hãy "đá" cô ấy 8-} =))
 
Em không nghĩ rằng mình sẽ vào box tâm sự này mà viết bài...Em thật sự không còn tin gì về cái thứ gọi là tình iu cả. Một lần cô ấy đã nói dối mình (em ở nhà không có đi đâu hết) nhưng không cô ấy không hề ở nhà mà lại lên mạng chat với cái hội gì đóa trên blog của cô ấy. Lần thứ hai mình tình cờ đọc được mấy lá thư trong cặp nhưng rất tiết không phải viết cho mình. Nói tới đây chắc ai cũng hiểu là cô bạn gái của em là người như thế nào nhưng em đã bỏ qua tất cả chỉ vì một lý do em thực sự rất yêu bạn gái em và em tin rằng cái gì thì cũng có thể thay đổi và bạn gái em cũng hứa rằng không giấu em chuyện gì nữa .Nhưng đó chỉ là một lời hứa thôi, lần này em càm thấy mình bị lừa dối thực sự. Các anh nghĩ sao khi mà tận mắt trông thấy bạn gái mình được một thằng khác chở đi chơi còn mình thì một mình ngồi đợi cô ấy.....em tin chắc rằng cô ấy có yêu em nhưng có chắc chỉ mình em không thì em không biết hic...em không còn gì nữa tại sao cô ấy lại làm như thế chứ
Loại này là loại thích anh này vì cái này thích anh kia vì cái kia đây... Bỏ sớm đi và ko nên tiếc nhé !
 
Con quỷ sứ vô đây trọ trẹ tiếng không dấu nghe phát ghét X-(
 
Ai cũng có cuộc sống tư của mình, và cô ấy cũng vậy. Nếu bác đòi hỏi cô ấy cái gì cũng nói với bác hay luôn luôn phải thật thà với bác thì bác đang tự xây lên bức tường ngăn cách bác và cô ấy.
Đấy chỉ là những câu nói dối vặt vãnh thôi, con trai thì nên bỏ qua và nên tạo lòng tin nơi cô ấy.
 
đi chơi với thằng khác gọi là nói dối vặt vãnh ?

tôi ko cho là như thế đâu bạn à.
 
Thì cũng có gì đâu ạ, một trong những điều đẹp nhất của cuộc sống là tự do mà. Đi chơi với thằng khác cũng đâu có nghĩa là phản bội, là yêu nó...
Em thấy cái gì cũng nên nghĩ thoáng một chút, cuộc sống muôn màu mà đâu phải cái gì cũng như cái gì.
 
ghi rõ là đi chơi với thằng khác, trong khi mình ngồi đợi nó mà :-?

với tôi thì cũng đơn giản, thích đi với ai thì đi, nói tôi biết 1 tiếng là ok rồi ;)). đừng chơi trò giấu giấu.
 
Lại kiểu ăn chơi mấy em xì teen 9x , tớ chán ngấy rồi ,khuyên chủ topic đấy ,bỏ luôn cho rồi , lâu dài có nguy cơ bị cắm sừng đấy :whew:
Em đó còn nhỏ tuổi sao mấy bác nặng lời thế :devil:
 
Bé Wolf có vẻ phản ứng khá gay gắt với kiểu "dối vặt vãnh" ;;)
 
nếu yêu mà chỉ có như vậy mà đã từ bỏ vậy thì gọi gì là yêu?
 
Bé Wolf có vẻ phản ứng khá gay gắt với kiểu "dối vặt vãnh" ;;)

ấn tượng nó sâu đến thế rồi anh ;))

mà tôi 20 rồi đề nghị ko bé này bé nọ =.=
 
em tin chắc rằng cô ấy có yêu em nhưng có chắc chỉ mình em không thì em không biết hic..
Ừ e ấy yêu mẹ em ấy yêu ba em ấy, em ấy yêu lớp học của e ấy, yêu những bf khác của e ấy và e ấy cũng yêu chủ topic ;)) phải nói e ấy có một tình yêu mênh mông ;))
Em có thể nói chắc rằng em là một đứa con trai hơi khó tính tí xíu em không cấm cô ấy đi chơi với bạn nhưng mỗi khi em hỏi đi với ai thì lại không nói còn không thì tìm đủ lý do để biện minh cho mình và tình yêu này là do cô ấy bài tỏ với em trước và cũng không ít lần cô ấy khóc chỉ vì em nên em có thể nói "lúc trước" cô ấy yêu em ...còn giờ thì...có lẽ không như lúc trước nữa
"Khó tình" kiểu gì mà kì vậy ;)) thế thì mình chắc phải gọi là cực kì "khó tính" khi nghĩ nếu mình có ng gf như vầy thì chắc mình đã say goodbye từ lâu!

Nói thật chứ tui cực kì ghét cái việc nói dối với ng yêu (có thể bỏ wa một số trường hợp bất đắc dĩ)
nếu yêu mà chỉ có như vậy mà đã từ bỏ vậy thì gọi gì là yêu?
Có chắc là ng ta yêu mình không khi mà ng ta này nọ với ng khác :|
 
ôi, con gái hay nói dối như thế thì bye sớm cho đỡ nhức đầu, loại đàn bà hay có thói lừa dối thì mệt lắm, tình yêu cần phải được xây dững trên nền tảng của sự tôn trọng và trung thực, nếu ko có được cái nền móng đó thì bảo đảm tình yêu sẽ ko đi đến được 1 hướng tích cực và ngược lại sẽ xảy ra bi kích ^_^
khuyên chân thành, tìm người chân thật xíu đi, mấy cái đứa hay lừa vặt như thế thì kiểu gì cũng cho cậu mọc sừng thôi
 
Xem lại bản thân mình thật kỹ trước đi đã rồi ghép tội người ta .
Đến khi rút ra kết luận rồi thì sẽ có nhiều cách giải quyết .
Bản thân tôi sống với ai cũng vừa phải nên bạn bè hay người yêu không nói dối tôi.Nếu như có thì xem mức độ mà bỏ qua .Không bỏ qua được thì lại xem lại mình .
Xin hết !
 
.. E Ko Mun Giai Thiz Gi Ca....co Le E Da~ Co Loi~ That Nhiu Voi A.....ko Bit Lam J Nua~.....nhung Cai E Can O Day La Su Tu Do A

Nghe phân tích cho kỹ nè Hạt cát vô danh ( em này là cũng là girl nên cần phải tỏ 1 chút chứ cứ binh vực dzầy ko khéo vài năm nữa cái dịch nói dối vặt nó lan ra toàn nước VN )

1E Ko Mun Giai Thiz Gi Ca => chứ nói xạo người ta, lừa dối người ta trong khi người ta chân thành chờ đợi thì còn cái gì giải thích nổi, ít ra cũng tỏ cái gì gọi là hối hận rồi quay qua bạn chủ topic " hàn gắn " gương sắp bể kia chứ, ai lại hở 1 tí là " ko muốn giải thích " rồi bỏ chạy là làm sao ??

Trường hợp có yêu chủ topic ko hả, mình quên là mẹ ấy có nói iu chủ topic hay ko nhưng chắc là cũng có hoàn cảnh, dấu hiệu gì đó rồi, nên chủ topic mới công nhận là mẹ ấy iu anh ấy

2: co Le E Da~ Co Loi~ That Nhiu Voi A.....ko Bit Lam J Nua~.....
=> Thời nay rất nhiều con cho nhiều thằng ăn " bí ngô bở " rồi nói cái câu tầm thường này, có lỗi hả, có lỗi rồi có làm gì để xin lỗi ko, hay là ngồi 1 đống đó khóc tỉ tê rồi... hôm sau " án binh bất động ", "sang " bờ bến khác , ko bao giờ quay trở lại

Nhìu kon còn giả bộ làm bạn để báo cho sạch tiền rồi mới thật sự " sang " bến khác

3:nhung Cai E Can O Day La Su Tu Do
Tự do cái mốc xì gì, anh topic có bao giờ nhốt tù mẹ đâu mà mẹ lên tiếng tự do, nếu đã iu người ta rồi mà còn đi với thằng khác thì ai chấp nhận, người iu của mẹ đi như thế thì mẹ có chịu được ko ( thế nào cũng gặp cảnh này cho mà xem, gieo quả nào thì bắt sâu ấy ), đi đâu thì cứ nói thật với người iu bộ chết hay sao mà không thể nói, còn thấy thằng khác giàu thì cứ tuyên bố li dị 1 tiếng

Những chuyện dối vặt là những chuyện như : đi chát mà nói ở nhà..v...v.v. thì là chuyện vặt, anh chủ topic cũng đã không quan tâm tới rồi, ko thể gọi là ko có "su tu do " được. Lúc đầu chưa có post của cái mẹ ấy mình thấy bình thường , nhưng sau khi thấy rồi thì... mới rõ ra như trên
 
ko chịu được thì nghỉ đi .
vẫn sợ lỗ vốn thì ráng đưa em lên giường
 
Xem lại bản thân mình thật kỹ trước đi đã rồi ghép tội người ta .
Đến khi rút ra kết luận rồi thì sẽ có nhiều cách giải quyết .
Bản thân tôi sống với ai cũng vừa phải nên bạn bè hay người yêu không nói dối tôi.Nếu như có thì xem mức độ mà bỏ qua .Không bỏ qua được thì lại xem lại mình .

nếu yêu mà chỉ có như vậy mà đã từ bỏ vậy thì gọi gì là yêu?

Thì cũng có gì đâu ạ, một trong những điều đẹp nhất của cuộc sống là tự do mà. Đi chơi với thằng khác cũng đâu có nghĩa là phản bội, là yêu nó...
Em thấy cái gì cũng nên nghĩ thoáng một chút, cuộc sống muôn màu mà đâu phải cái gì cũng như cái gì.

tất cả đều chưa trải qua những việc như thế, chưa hiểu được tâm trạng của chủ topic hiện nay [-x

con trai có thể tha thứ nhưng rất khó để quên, chủ topic hãy nhớ, nếu muốn tiếp tục yêu thì sẽ phải đấu tranh tâm lý nhiều lắm đấy ::)
 
ấn tượng nó sâu đến thế rồi anh

mà tôi 20 rồi đề nghị ko bé này bé nọ =.=
Thế gọi là gì bây giờ nhỉ :devil:..........
 
Back
Top