dano_9p
T.E.T.Я.I.S
- 1/7/05
- 619
- 0
Thằng đấy tên là Kano ấy. Ổng sống cùng nhà với ông Mayor và xem ông Mayor như cha đẻ.Sau này nế mình thắng cuộc thi đau ngưa thì ổng sẽ chụp hình và gửi hình về cho mình treo trên tường.Có thằng áo trắng à? Mình chỉ thấy thằng cảnh sát, bà ellen, ông barley trong đó thôi, còn thằng áo trắng không thấy. Bạn vào nói chuyện sẽ thấy tên hiện lên thôi mà
Sau khi bạn nâng cấp nhà lần đầu , có kitchen thì sáng thứ 7 hàng tuần trên TV sẽ có chương trình TV SHopping. Bạn phải xem hết chương trình cho đến khi TV tắt rồi , thì chạy ra quán Inn gọi đthoại đăt hàng ngay trong ngày hôm đó. Nếu như bạn quên hoặc trúng ngày lễ ko mua đc món đó thì bạn phải chờ TV bán hết những món còn lại rồi sẽ quay lại những món bạn chưa mua.đúng rồi , tới thứ 3 có chương trình delicious hour dạy nấu ăn , mà sao nó kiu mấy thành phần gì đâu ko vd như sugar , soy sauce , salt , thậm chí cả stone ( cục đá ) chả hiểu nổi kiếm mấy cái đó ở đâu nữa , siêu thị ko có bán

, sáng tạo thì ra toàn món đen thui ăn ung thư chết 



, tớ đâu có wỡn viết những cái ko liên wan...
, cứ tưởng nó để cái hồ đó cho đẹp chứ::(