Đúng hay sai??? Mời tham gia thảo luận.

Người giữ xe đó làm đúng hay làm sai?

  • Đúng.

    Votes: 44 77.2%
  • Sai.

    Votes: 13 22.8%

  • Total voters
    57
Phải nói là ông ấy ko sai chứ ko phải bạn sai
 
Nhìn theo kết quả vote và cách bàn luận trong đây coi bộ mình sai 10 mươi rồi à =((

yên tâm, tớ thường đi ngược lại số đông.

không ai trong đây đúng cả :-<

người giữ xe đúng về mặt lý (hành động), nhưng sai về mặt tình (cách ứng xử).
đó là lí do bạn ThanhQuynh bức xúc.
 
Đi ngược lại số đông đôi khi không phải là có chủ kiến mà là gàn rỡ và ngu ngốc.

Riêng về bé Quỳnh thì em đã sai nhưng không nghiêm trọng, không cần tự trách, chỉ cần suy nghĩ lại 2 điều anh nói dưới đây thui.

1 - Hành động thiếu suy nghĩ: Trách người bảo vệ mà chưa hiểu tại sao anh ta không giúp.
Hệ quả: Nhận 1 câu trả lời với đầy đủ sự bực tức của anh bảo vệ.
2 - Hành động không quyết đoán: Nếu em thật sự muốn giúp người phụ nữ ấy thì phải mặc kệ người đằng sau và ra giúp, những người đằng sau có quyền mắng em. Nhưng anh nghĩ nếu em nói rằng có 1 người cần giúp đỡ thì có lẽ họ sẽ thông cảm mà chờ giùm em 1 phút, thậm chí có lẽ họ cũng sẽ giúp.
 
Có lẽ mình gàn rỡ, nhưng ngu ngốc thì ko dám nhận :'>
 
không ai trong đây đúng cả :-<

người giữ xe đúng về mặt lý (hành động), nhưng sai về mặt tình (cách ứng xử).
đó là lí do bạn ThanhQuynh bức xúc.

thế theo bạn như thế nào mới đúng ?? anh ta phải phân thân ra vừa coi xe,vừa giúp người kia à ?

Bởi vậy mới nói cơm áo gạo tiền làm cho người ta nghĩ đến bản thân trước.
Anh bảo vệ nghèo nên anh bảo vệ ko cứu, và vì vậy mọi người cho là anh bảo vệ đúng.
Cuộc đời nhiều mánh mung, đúng, nhưng nhìn đời bằng cặp mắt như thế thì hơi phiến diện đấy.
Làm một việc tốt mà cứ nghĩ đến việc ng ta phải trả công mình thế nào thì bỏ đi, tốt nhất là cứ ngồi nhìn như anh bảo vệ.
nói thì dễ,làm mới khó,bạn cứ thử nghĩ bạn đi,giờ bạn làm iữ xe,bạn chấp nhận không nghĩ tới hậu quả,ra giúp ngươi đàn bà kia,quay lại,mất 1 chiếc SH,lúc đó bạn có hối hận cũng muôn gòi,đừng nói lúc đó bạn nghĩ là "kệ,không sao,mình cứ làm rồi từ từ trả nợ,dù sao mình cũng đã làm dc 1 việc tốt,vui quá",chưa kể là bạn có vợ con thì chuyện đó càng lớn nữa,bởi thế,đừng nói suông
 
Đúng đúng. Người có ý thức công việc cao thì chỉ làm sao làm thật tốt công việc của mình thôi. Tuy nhiên nếu được linh cảm mách bảo là nên thì anh ta sẽ ra giúp thôi. Mình cho là anh ấy làm đúng.
 
Tôi sẽ giúp,thế nào thì thế :D
 
Tôi không biết bạn là ai nhưng thật sự nói thì rất dễ ::(

Đúng nói thì rất dễ,và tôi thì chưa bg nói là không làm cả (có 2 lần)

Tôi sống nội tâm vì tôi có nỗi khổ riêng hok nói ra đc,mong bạn hiểu

Hy vọng đc lên thiên đàng sớm sớm (vì nghe nói tiên nữ trên đấy toàn nude ) ^^
 
Có đôi điều mà đối với mình thì đúng nhưng đối với người khác thì sai
không có cái gì đúng hoàn toàn và không có cái gì sai hoàn toàn
Bạn có lẽ khá giả nên không biết
vì sao người đó lại làm nghề giữ xe ?
Vì họ không có 1 nghề tốt , kiếm được nhiều tiền , họ làm nghề ấy thì chứng tỏ họ thuộc thành phần thấp trong xã hôi
vậy nếu đặt trường hợp người ấy ra giúp lỡ mất xe thì lấy gì đền đây
Nhìn 1 câu chuyện lúc nào cũng hướng về 2 phía chứ đừng nghĩ theo ý của mình
 
Lúc đó sẽ cần cái đàu Ky ạ,tớ hok nghĩ đc rằng trong TH đấy lại hok có phương án C

Chăm chỉ gội đàu = Xmen là hok phải bó tay =))

Có thể nhờ 1 ng nào đó nhìn tạm mấy cái xe,hoặc nhờ ng ta ra đỡ hộ.vv.v.

Đâu phải cứ nói làm là sẽ làm dúng như thế

VD ng yêu mình mà bị ngã xuống nước,hok biết bơi,mà tớ cũng rứa
Nó ở dưới nước gào lên :" Anh ơi cứu em với "
Chẳng lẽ phi xuống àh,đừng điên,chỉ có chết chùm mà ai muốn cứu cũng khó
Phương án đưa ra là đúng nguyên đấy gào lại : " Mày điên àh,tao làm gì biết bơi"
Rồi chạy đi tìm ng giúp hok thì tìm 1 cái j đó giống phao hoặc 1 cái gậy dài,cùng lắm thì bám lấy cái cột rồi thò chân xuống khều khều :"Em nắm lấy chân anh đi"
=)) =)) đỡ làm sao đc
 
sai bét... dù gì thì anh ta cũng bị mọi người ghét. Cái sai không phải là anh ta không giúp, mà là bộ mặt tỉnh bơ của anh ta
 
nói thì dễ,làm mới khó,bạn cứ thử nghĩ bạn đi,giờ bạn làm iữ xe,bạn chấp nhận không nghĩ tới hậu quả,ra giúp ngươi đàn bà kia,quay lại,mất 1 chiếc SH,lúc đó bạn có hối hận cũng muôn gòi,đừng nói lúc đó bạn nghĩ là "kệ,không sao,mình cứ làm rồi từ từ trả nợ,dù sao mình cũng đã làm dc 1 việc tốt,vui quá",chưa kể là bạn có vợ con thì chuyện đó càng lớn nữa,bởi thế,đừng nói suông
Tại sao cứ phải nghĩ là anh bảo vệ ra giúp thì sẽ bị mất xe nhỉ !!?? Ko phải là bạn đang chỉ đứng về một phía thôi à.
Trong diễn đàn này và riêng topic này thì ai ko nói suông??
 
Tại sao cứ phải nghĩ là anh bảo vệ ra giúp thì sẽ bị mất xe nhỉ !!?? Ko phải là bạn đang chỉ đứng về một phía thôi à.
Trong diễn đàn này và riêng topic này thì ai ko nói suông??
vậy nếu không giúp bà ấy thì bà ấy có bị gì không , người ấy không giúp thì có ai khác giúp không
và nếu người đó làm mất xe thì có ai dám ra mặt đền cho không
đừng làm theo cái kiểu quân tử tàu , con người sống không biết suy nghĩ cho mình thì cũng chả hơn thằng ngu là mấy
 
Tại sao cứ phải nghĩ là anh bảo vệ ra giúp thì sẽ bị mất xe nhỉ !!?? Ko phải là bạn đang chỉ đứng về một phía thôi à.
Bao giờ cũng phải tính đến những trường hợp xấu nhất ;))
 
Đi ngược lại số đông đôi khi không phải là có chủ kiến mà là gàn rỡ và ngu ngốc.

Riêng về bé Quỳnh thì em đã sai nhưng không nghiêm trọng, không cần tự trách, chỉ cần suy nghĩ lại 2 điều anh nói dưới đây thui.

1 - Hành động thiếu suy nghĩ: Trách người bảo vệ mà chưa hiểu tại sao anh ta không giúp.
Hệ quả: Nhận 1 câu trả lời với đầy đủ sự bực tức của anh bảo vệ.
2 - Hành động không quyết đoán: Nếu em thật sự muốn giúp người phụ nữ ấy thì phải mặc kệ người đằng sau và ra giúp, những người đằng sau có quyền mắng em. Nhưng anh nghĩ nếu em nói rằng có 1 người cần giúp đỡ thì có lẽ họ sẽ thông cảm mà chờ giùm em 1 phút, thậm chí có lẽ họ cũng sẽ giúp.

đồng ý kiến với anh G crazy-wolf
 
Lương tâm mỗi người :-< mình thì sẽ giúp 8-} trung niên cũng đã là 1 người mẹ mà mình thì thương mama lắm :hug:
@anh sói điên ^^! : Theo anh thì
1 : khi hỏi người bảo vệ thì phải hỏi " Có lẽ bà ta té thật , sao anh ko giúp bà ta , bây giờ nào có ai ở đây có tôi đang ra thoai , vã lại cũng đâu xa xôi gì " :| thì sẽ ko đc câu trả lời bực tức ?
2 : nhưng nếu họ có suy nghĩ như người giữ xe thì sao hả anh :-s , bà ta té là bà ta té , tôi dắt xe ra là dắt xe ra , cậu làm trễ thời gian của chúng tôi rồi thì sao hỡ anh :-s thậm chí họ còn nói là có lẽ bà ta giã vờ ?
Em thì thương người lắm nên đôi khi bị chữi ngu ngốc hoài ^^!
 
Cuộc sống là muôn màu bạn à, ko phải thật giả trắng đen lẫn lộn đâu, phán mấy câu như thế nghe nó nhàm lắm.
Đặt trường hợp như anh bảo vệ kia, cứu được ng ta, 2 người nhận ra là đồng hương, ng ta sau này đến giúp, giới thiệu cho anh việc làm mới lương cao hơn, cuộc sống anh đỡ khổ hơn.


vâng, cứ ngồi đó mà mơ với mộng
-----------------------------------------------------------------
con người có 2 thứ: cảm tính và lý trí

ko phải việc gì hành động theo lý trí là đc
ko phải việc gì hành động theo cảm tính là xong
 
Cuộc sống là muôn màu bạn à, ko phải thật giả trắng đen lẫn lộn đâu, phán mấy câu như thế nghe nó nhàm lắm.
Đặt trường hợp như anh bảo vệ kia, cứu được ng ta, 2 người nhận ra là đồng hương, ng ta sau này đến giúp, giới thiệu cho anh việc làm mới lương cao hơn, cuộc sống anh đỡ khổ hơn.
đọc cái này xong thì thật sự không còn gì để nói , Dream World 8-}
 
lòng người khó đoán
ta jup người, người hại ta
 
Back
Top