không biết là có cái 2pic này , chắc 2 năm trước mình mới reg nick thì phải......:p
mối tình đầu luôn là đẹp nhất nhưng hầu hết đều là tình đơn phưong , tớ cũng vậy , con gái mờ mê game ...:p, trừ khi đi học hoặc bị má la "đuổi" ra khỏi nhà thì mới long nhong ngoài đường còn lại thì cứ ở trong nhà vậy thôi, kể ra thì không có gì làm buồn , ở nhà vi tính net ps2 đầy đủ nên tớ không có lí do gì rời phòng đc , tớ sống 3 năm cấp 3 như thế...:'>.....
lên ĐH xa lạ , trường mới bạn mới môi trường mới , lúc đầu cũng ngờ ngợ , lâu dần ham vui , đi chơi cũng nhiều hơn đỡ hơn hồi cấp 3 nhiều , lâu dần thì bắt đầu biết để ý người khác...:'>
kẻ đấy học cùng khoa nhưng khác lớp , tớ lớp B , hắn lớp A, đẹp trai , cao ráo , có khiếu ca hát , tính tình cũng hiền nhưng nhiều khi đùa quá đáng , chọc cho muốn khóc vậy...cũng không nhớ là mình bị hút hồn khi nào , có lẽ là hồi tháng 3 đây thôi...:'>..hôm ấy mưa to lắm , đang run vì không biết lấy cái gì mà về đây lúc đó trời lại tối nữa , thì hắn lù lù đâu xuất hiện , hình như mới đi học thêm ngoại ngữ ra (tớ trốn học..:'>,trới phạt ngay lập tức..

)nhìn mình run như cấy sấy , hắn chọc cho một hồi , bực mình định liều đội mưa đi về thì không hiểu lấy đâu ra khoác lên vai tớ một cái áo mưa :'> ,rồi hộ tống tớ về tận nhà...:'> tớ thì đi áo mưa hắn thì không , mưa thì to , vừa đi vừa run....

...rồi hôm đó về nhà tự nhiên thấy kì lạ sao sao ấy...sau hôm đó thì hắn bị cảm ...::( , tự nhiên thấy mình có lỗi sao ấy , đành chăm sóc hắn chuộc lỗi chứ sao giờ , từ ngày hôm đó trở đi tự nhiên thấy tim mình đập nhanh hơn thường ngày

, đỏ mặt ngại mới ghê chứ , đi đâu thấy hắn là lại xáp vô .:'>....
nhưng , đi đâu cũng gặp nhưng ...::(,một thời gian sau tớ mới phát hiện hóa ra hắn đã có người iu , không chưa đến mức đó , đại khái là hắn cảm một nhỏ trong lớp và hình như nhỏ đó cũng cảm hắn thì phải....vô tình có một lần bắt gặp 2 người tay trong tay đi dạo rất là tình tứ.....cảm giác đó đến bây giờ mình cũng chưa thể nào quên được , lẩm nhẩm lảm nhảm đi lại thì vô hồn cứ như người điên í, nhưng cũng cảm giác được nhỏ đó xứng với hắn hơn mình he , biết người ta đã cảm nhau rùi thì rút lui thoai,...sau lầ đó tớ sống khép mình hơn ít nói và giao tiếp nhưng lần đầu tiên cảm nhận buồn vì tình là như thế nào...
chuyện này mới xảy ra vài tuần thôi chắc cũng đc 1 tháng rồi , bi h` thì cũng đã nguôi ngoa phần nào , trở về với cuộc sống của chính mình , ui ps2 thân iu pc thân iu tao về đây......:'>
