Nếu được sinh ra lần nữa các bác muốn làm nam hay nữ?

Con trai hay con gái ạ.


  • Total voters
    115
Khỏi lo,phụ nữ sinh ra đã có đức tính chịu đau cực giỏi để sinh com rồi...

nhưng vẫn thích làm con trai hơn, làm con gái "tới ngày" mệt mỏi lắm :'>...làm con trai đỡ tốn khoảna mua BVS )))
 
Trai hay gái cũng được,miễn là tiếp tục được làm con của bố mẹ mình bây giờ :'>
 
trời
vậy em dạy chị cách hack đi
hack tuổi sao? :-/
chị muốn trẻ lại cở 16t á
ai hỏi mình bi nhiu tuổi,
mình cứ e thẹn nói,
"dạ em mới 16"

=))

Người kia trả lời : 16t cái móc , nhìn mặt ít nhất 46t mà dám nói 16t àh =))

Chị muốn trẻ thì nấu 1 nồi nước sôi lớn , cở đồ nhào vô , thế là trẻ lại liền :'>

Em cũng vậy nè ! 26t mà ra đường người ta toàn kêu = em ::( , đứa 19t cũng kêu = em luôn :whew:
 
Tất nhiên là con trai rồi ,vì con trai ko tốn tiền mua cái ấy (?) ,chỉ tốn tiền mua cái ấy khác (?) thôi :D :o:devil::cool:
 
Muốn làm con gái nếu có kiếp sau , khoái cho mấy thằng con trai ăn dưa bở đau khổ ,thất tình 1 lần :devil:
 
Con trai thôi

Vì con trai suy nghĩ và làm việc trên 1 đường thẳng
 
Con trai thôi

Vì con trai suy nghĩ và làm việc trên 1 đường thẳng

Tớ ko hiểu rõ câu này là như thế nào? Tiền bối giải thích thử :p
 
con gái muôn năm nhưng nếu chọn thì đẻ ra kiếp sau làm con trai cho sướng #>:)
Con trai thôi

Vì con trai suy nghĩ và làm việc trên 1 đường thẳng
:-/
 
sinh ra kiếp sau thích làm girl thôi , mà fải là hot girl nhé , chứ xấu quá thì thui làm boy cho nó dễ sống =)) =))
 
@Kron : CHỗ Po làm cũng vậy.Toàn mấy bạn ngang tuổi hoặc thậm chí măng non hơn mình mà tay suốt ngày phải chống lưng để đỡ cái bụng...#-o
 
Con trai thôi

Vì con trai suy nghĩ và làm việc trên 1 đường thẳng

Bậy bạ nhé , mách admin , mách admin ...............
 
Người kia trả lời : 16t cái móc , nhìn mặt ít nhất 46t mà dám nói 16t àh =))

Chị muốn trẻ thì nấu 1 nồi nước sôi lớn , cở đồ nhào vô , thế là trẻ lại liền :'>

Em cũng vậy nè ! 26t mà ra đường người ta toàn kêu = em ::( , đứa 19t cũng kêu = em luôn :whew:

kysi 26t thiệt hem?
sao ta nghi nghi :-w
níu là thiệt 26t á, thì Vi phải gọi kysi là "anh" rồi đấy. :D
Vi còn chưa 25t nữa, lấy đâu làm chị của ông 26t :p
 
Vì con trai suy nghĩ và làm việc trên 1 đường thẳng
câu này ý là con trai làm việc thiên về lý trí, con gái thì thiên về tình cảm
với con gái 1+1 có thể = 100000 hoặc bất cứ cái gì miễn người khác vui còn với con trai thì dù có đánh chết anh ta thì 1+1 cũng chỉ = 2
 
Làm con gái cũng có lợi,nhớ hồi học lớp 6,lớp 7 (chung 1 ông thầy) ông đó cho nữ vào phòng thí nghiệm trước,bắt nam phải vào sau cùng ^^

đây là lý do các ông thầy thời nay chết sớm,thời nay ông nào mở miệng ra cũng nam nữ bình quyền ,vậy mà đối xử thì trọng nữ khinh nam,trọng sắc khinh tài
 
Thik làm con trai,vì con trai ít ra có nhiều tự do hơn con gái.
 
ai nói thời nay nam nữ bình quyền đâu , sống ở nước ngoài đàn ông không = con pet nữa chứ mà đòi = đàn bà à . VD ơng mà bị đàn bà đánh trước ,cảnh sát đến ,còng ông truớc tiên ,mặc kệ ông có kịp đánh bả chưa hay không ?

Kiếp sau làm trai hay gái cũng đc nhưng quan trọng là phải nhớ những việc ở kiếp này mới có hứng thú chứ :D .
 
Còn tui thì hơi khác người tí... nói ra mấy bác đừng cười nhé... là tôi... thích làm girl hơn

Vì muốn chứng tỏ mình có làm con gái cũng vẫn ko có vấn đề gì, tuy biết rằng làm con gái rất cực khổ, nhưng thật ra đời con gái được phân chia ra nhiều giai đoạn thời gian sướng khổ riêng biệt, quan trọng là ta phải biết tận dụng thời gian sướng khổ đó hợp lý.

Thấy làm con gái tuy không tự do nhưng:

Khi chơi game thì : " ồ, em này pro game quá, con cái nhà ai vậy ta !"

Thức khuya thì có một tên si tình nào đó :" Ôi! nàng.. chăm học quá... giờ này còn thức"

Dậy sớm chạy bộ :" trời... thật là một sức sống mới, con gái siêng thế này hiếm lắm "

Và những tài vặt khác : " Đúng là một " em " phi thường "

Tự do muôn năm, nhưng không ai bắt con gái nhốt vào lồng cả, xã hội luôn nâng niu những bông hoa đẹp, đó là những cô gái xinh đẹp , và khi ta là gái đẹp....

Và những ai gọi ý tưởng này là điên thì nên xem lại, đúng là người không thể đổi giới tình được, nhưng đây là topic bình chọn kiếp sau làm trai hay gái, và chúng ta có quyền được tưởng tượng... không nên để trong đầu mình quá nhiều điều bí mật hoặc xa vời.
 
ai cũng vậy thôi ,thí dụ kiếp sau ông làm girl rồi thì trong kiếp girl ấy ông lại mong đc làm boy , ng` ta thường mơ ước cái mình thiếu mà .

thường thì với con gái ng` ta khen nhiều hơn là chê , nhảy Au khi mà gặp girl nhảy pro là khen :"oh pro wa" còn gặp boy là :"Thằng này hack xiềng" =)) thua .

mà bạn 7 bò ko để ý là chỉ có con trai mới đi khen con gái chứ có bao giờ con gái đi khen con gái đâu đúng ko ?
 
Hề hề 4ever đúng quá, nhưng con gái cũng có khi khen con gái pro

Lúc nãy vừa thấy cha nội nào nói con gái thì phản ứng chậm với game à, tôi thì không dám tin vậy, tôi nghĩ con gái đã không có phong trào chơi game thì các bác nghĩ thế thôi.

Cũng là con người thôi chứ bộ cái đầu con gái khác với cái đầu trai à ?

Hơn 90% nhân dân ở đây đều muốn làm trai mặc dù có người là gái cũng mong kiếp sau là trai, kiểu này kiếp sau chắc thế giới toàn trai không và chỉ có mình tui là gái á =)) há há há há
 
Mình thì làm trai hay " mái " cũng được
Tự tin mà =))
 
Back
Top