Trước tiên cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ghé qua và cho đánh giá, và chỉ hoan nghênh những phát biểu đàng hoàng.
Cách đây khoảng 1 tháng, NY mình đi khám bướu chuyên khoa BV ung bướu, sau khi qua nhiều bước khám bệnh đã kết luận là bướu lành, ko cần uống thuốc vẫn sống khỏe.
Người khám khi đó vẫn là BS nam, tuy có hơi khó chịu nhưng mình vẫn chấp nhận, vì đây là công việc của BS, mấy cái comment bên trên của mấy bro kia phân trần về công việc BS thì mình đã biết qua.
Còn đây là lần khám SK để xin việc, ko phải đi khám bướu.
Mình mô ta quy trình khám sức khỏe để xin việc như thế này: (rất qua loa sơ xài).
Đóng tiền khám (30k).
Vào tất cả 3 phòng khám, các bước khám như sau: nghe tim, nghe phổi, nhìn mắt, nhìn miệng, đo chiều cao, cân nậng, đo huyết áp, hết. (10-15 phút).
Ai đã từng khám sức khỏe nhiều lần sẽ thấy làm rất qua loa (hoặc có thể ko cần làm cũng có giấy chứng nhận).
Khi vào khám thì mình ko dc quyền chọn BS để khám, và mình cũng ko ngờ là khám SK xin việc mà cũng có cái màn này nên ko lường trước dc.
Vào vấn đề chính, ý mình muốn hỏi là NY mình đã khẳng định là đã khám ở BV chuyên khoa về ung bướu và đã có kết luận là bướu lành, ko cần uống thuốc.
Vậy vì lý do gì mà BS kia đòi khám lại cho bằng dc, cho dù việc khám này là khá nhạy cảm, cũng may là NY mình nói bị bướu nhũ, chứ kêu bị bệnh phụ khoa chắc vị BS kia cũng đòi khám luôn X(.
Nhắc lại là lần này khám SK xin việc chứ ko phải đi khám bướu nhũ như lần trước.
Ai đọc ko kỹ thì đọc lại, đừng đưa ra lý do chung chung.
Cái này là tại chủ topic thôi.
Kinh nghiệm khi đi khám là con gái nên tìm bác sĩ nữ khám cho và ngược lại.Ai lại để bạn gái cho ông bác sĩ nam khám.Dù người ta có ý gì hay ko thì cũng vẫn là bất tiện.....
Còn nói thật..bác sĩ người ta chả có ý gì đâu....trừ mấy anh trẻ ranh mới vào nghề.Còn lại thì gần như là vô cảm.
Mình ko phủ nhận việc của Po nói, nhưng mình thấy cần phải bổ sung là BS cũng là người, cũng có người này người kia, người tốt mình ko phủ nhận,
Ngược lại giả sử BS đó là thằng bệnh hoạn thì cho dù có sờ mó cả đời nó cũng chưa chán, việc tình dục mà chán thì con người sao tồn tại nhỉ

, khía cạnh tình dục mình đề cập ở đây là bệnh hoạn nhé.
Khám qua loa thì bị chửi là bác sĩ vô tâm thiếu đạo đức
Còn cẩn thận khám kĩ thì bị mang tiếng sờ mó
Chả biết sao cho vừa lòng thiên hạ
Hee đọc kỹ những dòng đầu bài post hộ mình.
hỏi ông chủ topic một câu?
cho là không bình thường đi, rồi ông định làm gì?
Ko làm gì hết, đang xem xét đánh giá của mình như thế nào.
Khám phụ khoa hả?

Nói thực, nhà tôi mẹ cũng bác sĩ sản đây, bác sĩ Nam hay Nữ thì nhìn chuyện ấy cũng phát ngán rồi ông ợ! Nhìn thấy cảnh mổ bụng, mổ sọ ra có khi khối chú hùng hổ vung dao vung kiếm cũng ói đấy! Đừng nghĩ xấu về người khác như vậy!
Chuyện của chủ topic thì nói rồi, ông chủ topic thấy ấm ức thì kiếm bác sĩ mà tính sổ! Tính xong thấy hết ấm ức thì thôi! Mà nói thực, lỡ ông bs bảo là u ác thì có khi ông đi cám ơn bs đấy nhỉ!
Cảm ơn bro nhưng cái này ko nằm trong trường hợp mình đang quan tâm.
nếu bạn chủ topic dẫn NY đi khám phụ khoa gặp bác sỹ nam thì còn thế nào nữa ?
cái gì cũng có 2 mặt của nó mà.
Có khó chịu nhưng vấn đề này phải chấp nhận.
Chốt lại 1 câu là dù bác sĩ đó đúng hay sai , về lý chủ Topic chẳng làm gì được người ta , làm to chuyện người ta cười cho , khéo còn bị kiện đây , tốt nhất là ko nên làm gì , tự nhủ với bản thân nó là chuyện bình thường ( mặc dù có thể ko bình thường ) , ông ôm cục tức đó thì chỉ có bản thân ông thiệt , rồi lại cáu ghẳt đến bạn gái trong khi tay bác sĩ kia dù có đúng như những gì ông nghĩ thì cũng chẳng làm sao , vẫn ngày ngày đi làm và vẫn sờ mó .
Chủ Topic rút kinh nghiệm lần sau đưa bạn gái đi khám bs nữ , hoặc là mua luôn giấy khám sức khỏe , đỡ phải khám , phiền phức
Mình đang đánh giá cảm nhận của mình so với mọi người, dĩ nhiên là cần biết phải làm gì rồi.
Ủh khám sức khỏe này có zụ khám nội nữa hả

Hay do tính chất công việc cần phải khám nội. Chứ nếu khám sức khỏe đi làm thì chỉ vài bước là xong mà
Năm kia có nằm bv, cũng lên khoa nội khám rùi, cũng kiểm tra này nọ ở vùng ngực, nhưng ko hề bị đụng chạm này nọ đến mức vậy. Vì bs có cái máy siêu âm rùi. chỉ rà rà xíu phía trên là xong, chứ làm gì mà nắn nắn nghe ghê vậy
Coi chừng tay bs này sàm sỡ thiệt áh
Rút kinh nghiệm lần sau thôi, đừng nóng làm gì nữa.
Hic, nữ đầu tiên lên tiếng ::(.
Mấy thôi.TRẻ cũng có nhiều kiểu khác nhau.Nói thật trong quá trình học tập trong các trường Y thì người ta cũng trải qua mãi rồi....cái cảnh đấy ko thiếu.
Rút kinh nghiệm lần sau nếu hay suy nghĩ về vấn đề này thì nên tìm bác sĩ nữ cho người yêu khám là tốt nhất.Cứ quáng quàng lên rồi nghĩ ngợi linh tinh ko tốt cho sức khỏe

.
Khám SK qua loa như vậy thì ko dc quyền chọn BS, chắc Po chưa khám lần nào hả
trẻ con , đã nói là BS rồi mà phải nghĩ ngợi nhiều như thế chăng ?
Cái này là điển hình của đọc hiểu kém, cho qua.