khi ngủ mình thường có những giấc mơ, có khi nào những điều đó trở thành sự thật ko
Theo các nhà tâm lý học : "bạn có đến 10% cuộc đời để mơ và giấc mơ rất khó kiểm soát" và những giấc mơi thường xuất hiện khi chúng ta chuẩn bị dậy, 30 giây hay 1 phút trước khi ta tỉnh dậy. Giấc mơ thể hiện lại những ký ức trong ngày bị bạn vô tình lãng quên mà vẫn lưu trong trí não, cũng có khi giấc mơ báo trước tương lai.
Trong cuộc sống có những giấc mơ nói lên sự thật và cũng khi ko có, và hiện giờ giấc mơ cũng vẫn là 1 điều bí ẩn với khoa học.
Cho nên, bạn đừng nên quá tin vào những giấc mơ mà hãy sống với cuộc sống hiện tại của mình.
em cũng có một nỗi tâm sự
là tính em dễ nổi nóng
hễ thấy con nít hỗn láo
là em đập ngay
mà ko phải đập bình thường ( em có học võ )
nên nhiều lúc đánh đập làm " đối thủ " bị " què "
mặc dù biết vậy là không tốt
nhưng em không chịu được
thậm chí có lúc phụ huynh của mấy đứa ngu dốt đó bênh vực nó
em cũng muốn " dợt võ " với mấy vị đó luôn
sao trẻ con bây giờ ngu thế hử
ba má nó không dạy thì mình dạy thay chớ sao ?
vậy xin hỏi em phải làm sao cho vừa " hả giận " mà còn " duyên dzáng"
^^!
Nghe bạn nói chắc bạn là người dễ nổi nóng với....con nít

Con nít, chúng chỉ là những đứa trẻ chưa biết gì nhiều về đúng và sai, chúng chỉ bắt chước những gì người lớn làm, con nít hư hỏng là do bắt chước hành vi hư hỏng của người lớn hay ko được bố mẹ dạy dỗ.
Nhưng một khi chúng đã hư rùi thì biện pháp dạy dỗ bằng cách "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" là ko phù hợp. Tuy ba mẹ chúng ko dạy dỗ chúng ko hư hỏng nhưng bản năng làm cha mẹ ko cho phép con cái mình bị tổn thương.
Bạn nên dạy dỗ chúng khi thấy chúng láo bằng cách khác, nhưng trước khi dạy chúng bạn phải bỏ cái tính nóng đi đã::)
Muốn dạy 1 đứa trẻ hư ko khó gì, nếu bạn gặp 1 đứa trẻ hư bạn cứ dạy dỗ bằng cách khuyên chúng ko nên làm thế, làm thế là hư, nếu chúng ko nghe và bạn muốn hả giận, cứ hỏi xem chúng thích ăn gì, mua và bắt chúng xin lỗi, chúng sẽ ngoan ngoan nghe theo bạn::)
Khuyên câu chân thành: Học võ để phòng thân chứ ko ăn hiếp kẻ yếu, và sau này nếu thấy đứa nào hư bạn có thể cho cha mẹ chúng biết, nếu cha mẹ chúng quá nuông chiều thì câu này là hợp lý nhất " cha me ko bik dạy con" hãy cho họ nghe (cái này bất đắc dĩ mới làm nhé)::)
Chúc bạn thành công và bớt nóng nhé, sau này còn làm mẹ nữa mà::)
chị ko cần ai tư vấn đâu
đánh thì đánh chứ sợ thằng nào
bài của chị như là vàng ngọc
mai kiếm thằng nhóc để thực hành
Sory đã bon chen nhưng như vậy là sai bạn àh.
Đánh 1 người ko dễ đâu.