- 31/1/03
- 4,974
- 302
Rain không thích chiến tranh và tham vọng của Zemekis nên ở lỳ trong dinh thự dòng tộc nhà nó chờ người thầm yêu quay về :hug: , khi Tím thất thủ ông bố nó quay về nhà báo tin thì mới biết mà chạy đi tìm Millet

Lúc ông vua Almekia chết , Zemekis cầm binh thì tướng tài cũng bỏ đi hay đầu quân cho Tím gần hết , Lance chỉ là hoàng tử trẻ và có duy nhất Gereint là trung thành đi theo nó thôi thì sao dám lộng quyền ở Padstow :lol: Nếu lúc nó được Coel cưu mang mà còn mở mồm dùng uy quyền để lấy binh tướng thì Meleagant đã chém nó chết ngay đầu game rồiQuân tử giữ được mạng sống lo gì sau này ko có củi đốt, tự sát thì được cái gì , nước vẫn mất, nhà vẫn tan. Mổ bụng tự sát để trốn tránh trách nhiệm mới là hành vi của kẻ bạc nhược. Tôi thích thằng Lance ở điểm biết nhẫn nhịn, khi qua bên Padtow, mặc dù là hoàng tử của xứ NA , đồng minh và cũng là "cấp trên" của Padtow, nhưng Lance vẫn thành khẩn nhờ giúp đỡ như 1 người mất nước chứ ko dùng danh hay uy quyền để lấy Padtow.

. Vaynard thống nhất thiên hạ là đúng nhất :'>.
. 1 kẻ 2 lần làm mất đi đội quân của mình thì có mấy người dám theo lao động đường phố tá nữa
.
còn lúc nó khỏe de thì nó khỏi quan tâm luôn
.
