tại sao có 1 em chút chít vào nhí nhảnh mấy tí là có nhiều chú lăng xăng đưa đón thế nhãy?
Hôm em vào Đà nẵng có đi uống cà phê trên tầng 20 bên sông Hàn. Trển có 1 cái ống nhòm cổ lỗ sĩ y chang ống nhòm trên con Yammy. Tò mò em mới ghé nhòm thử ai dè thấy luôn anh NavyLeader đang gặm xương cá. Em gọi lớn 1 tiếng chẳng ngờ làm ổng giật mình thế là..... bị hóc xương cá.:o:o:o Đến giờ vẫn chưa khỏi, không ăn được cơm, toàn phải ăn cháo với bánh canh nên ổng vẫn hận em từ bữa đó. Em cũng sợ ổng thù dai nên chưa dám gặp xin lỗi. Để ít bữa nữa chờ ổng nguôi ngoai đi 1 chút, em sẽ vào gặp ổng để chữa hóc xương cho ổng không tội nghiệp quá! Em đảm bảo là chỉ cần em sút 1 phát thật mạnh vào mông ổng là văng khúc xương đó ra liền!:devil:

:hug:
Ha ha, ủa hồi mẹ đẻ em ra, em đẻ ngược hay sao mà chữa được hóc xương cá vậy? Thường thì mấy người đẻ ngược chỉ cần vuốt ngược cần cổ là hết hóc xương liền hà.
.
___________Auto Merge________________
.
thì dù sao cũng phải đi từ từ dần dần, chưa đứng đầu Ranking list sao vào Hall ò Fame được.
Ngộ chơi bên Eu giờ vẫn lẹt đẹt trong top 1000.
. học theo Yin_yang lên lv 60 train thêm đội sailor nữa nên lâu thí mồ.
đòi lại mấy con cũ chẳng lẽ không được à ???:cool:
Làm sao đòi được, mấy con scout đó giờ changed thành DB hết rồi, có lấy lại cũng chẳng làm ăn gì đựơc, mù thôi.