Cảm giác có phải là bệnh

cho nó xem đua xe rồi xem bắn nhau rồi cùng Tônngokhong đến hỏa diệm sơn
 
lạnh thiệt mà đánh nó thì cái người đánh mới phải vô bệnh viện khám, không lẽ đệ nói sao là làm y chang không biết suy nghĩ sao trời dạo này sao có nhiều người vậy ghê
Mỗi ngươì 1 kiểu da riêng, lạnh với nóng chả phải vấn đề tuyệt đối, trừ phi nó rõ lắm thôi. Nhiệt độ cao nhưng trời mưa + hoạt động ra mồ hôi trước đấy thì vẫn lạnh như thường... Ai ko biết nghĩ thế? :-/
 
Em mà có thằng em thế này thì đánh lun , nhường nhịn nó làm gí nó khinh mình:(
 
Em mà có thằng em thế này thì đánh lun , nhường nhịn nó làm gí nó khinh mình:(

Bạn khuyên kì thế :o:o:o:o . Bị tâm lý rầu , anh thì hỏi han em út xíu đi bạn xem nó có sao ko đã .
 
Mỗi ngươì 1 kiểu da riêng, lạnh với nóng chả phải vấn đề tuyệt đối, trừ phi nó rõ lắm thôi
giữa trưa đang nóng 38-39 độ
ở Việt Nam mình như vậy mà còn lạnh hả :-/ nếu là da của người châu Phi gộc thì đệ đồng ý, còn thì... :o mà huynh DMC nói cũng lạ, trời mưa mà nóng là nóng thế nào :-/ sau khi mưa thì có thể nóng nực, chứ đang mưa mà nóng... :))
con cái trong nhà không phải đứa nào cũng được đối xử như nhau đâu, phần lớn con út thường được chìu chuộng, mọi người chưa thấy đâu, có những bậc cha mẹ thật sự chìu con một cách kì quái luôn đó, từ đó tạo nên cho đứa con một tính cách rất rất ích kỉ và phải gọi là xấu nết vô cùng, lúc đó chỉ có thể dùng vũ lực để dạy nó thôi =)) chưa thấy thì hổng tin đâu, lỡ xui mà gặp đi rồi mới hiểu :))
 
Bùn cười nhỉ, thằng em tôi ở nhà cũng lớp 10, cũng thuộc nhóm thân nhiệt thấp y như vậy, nhiều lúc vẫn chọc nó thuộc động vật bò sát, thời tiết bình thường mà chân tay nó lạnh ngắt như đá á. Nhưng đó là do nó lười vận động, chân tay gầy nhẳng, da xanh ngắt, mà Ba Me tôi tính lại cẩn thận quá mức, thành ra cứ để nó như vậy.
Nói gì thì nói, nhưng nện nó là ko nên gòi, thấy giống bị bệnh thì nên đi khám, ko phải thì nói cho nó biết. Chán thế hệ 9x kinh đi dc::(
 
Hix, mới vừa làm 1 trận long trời lỡ đất với nó:
Chuyện là vầy, tớ mới trồng 1 cây Lan trên cây xào đồ trước nhà, nó đi học về ko mang chìa khóa leo vào nhà làm đỗ cái cây của tớ rồi dẫm chết ko thương tiết.
Bố khỉ hỏi nó nó bảo hok biết, cứ chối hoài, điên quá mới cho nó 1 trận, => treo nồi 1 tháng=> khỏi đi chơi :((

Càng lớn nó càng khó gần :((
 
Hix, mới vừa làm 1 trận long trời lỡ đất với nó:
Chuyện là vầy, tớ mới trồng 1 cây Lan trên cây xào đồ trước nhà, nó đi học về ko mang chìa khóa leo vào nhà làm đỗ cái cây của tớ rồi dẫm chết ko thương tiết.
Bố khỉ hỏi nó nó bảo hok biết, cứ chối hoài, điên quá mới cho nó 1 trận, => treo nồi 1 tháng=> khỏi đi chơi :((

Càng lớn nó càng khó gần :((
Tại U cứ úynh nó nên nó sợ mới không dám nhận chứ. Giống như tui hùi trước, lần đầu tiên bị điểm kém đâu có giấu, nhưng sau khi bị 1 trận đòn nên thân đâm ra sợ sau này không dám khoe điểm xấu với mẹ nữa. 8-}

Với lại nó đã chối thì làm sao U biết nó làm đổ thật, khéo do mèo thì sao. =))

Và lại U xem lại thế nào, chứ không có chuyện gì thì cho dù có lỡ làm đổ cây Lan cũng không đến nỗi phải "dẫm chết ko thương tiếc" như U nói.
 
Do tâm lý của trẻ em khi gặp hiện tượng nào đó quá đặc biệt, bị ảnh hưởng nặng nề, dẫn tới tâm trạng hoang mang lo sợ.

Có thể trong khóa khứ nó gặp cái gì đó liên quan tới mưa chăng ? Anh nên hỏi han trực tiếp nó..

Lớp 10 rồi, ko còn bé, khi ko chịu được cứ cho mấy đập.
 
Hok đến nổi "dẫm chết ko thương tiết" nhưng cũng nằm 1 cục trong bùn lầy :((
Hồi nhỏ giờ em đâu có óanh nó nhìu đâu, bữa nào nóng quá mới mắng nó vài cái, sau này nó càng khó bảo nên em mới ra tay (cũng nhẹ thôi, chỉ tại nó ko chơi thể thao nên yếu nhớt)
Chán :((
 
em ông là cái dạng mới lớn thích làm chuyện này nọ , khó gần là do ông từ trước tới giờ ít nói chuyện với nó nên nó mới tò tè làm trò đấy , nghiêm nhưng cũng phải gạn hỏi nói chuyện với nó , mà bắt chuyện cũng khéo 1 chút , nói chuyện vui vui như 1 đứa bạn với nó ý là ok . Hở tí là đánh nó , tôi mà là nó tôi đấm ông luôn :))
 
nói về chuyện hành hạ ,ngày trc đã từng lập 1 âm mưu hoàn chỉnh có nội dung bắt cóc và "chỉnh sửa" th anh họ nhỏ hơn tui 8 tuổi ,cụ thể là dụ nó đi chơi game rồi kiếm phòng cách âm nhốt nó vào ,"1 on 1",haha,lập ra hoàn chỉnh như thế rồi nhưng ko kiếm ra phòng cách âm nào giá rẻ nên thôi :))
 
tôi mà là nó tôi đấm ông luôn
Nhìn mặt cũng hiểu òi. Just kidding... =))

Hồi nhỏ giờ em đâu có óanh nó nhìu đâu, bữa nào nóng quá mới mắng nó vài cái, sau này nó càng khó bảo nên em mới ra tay (cũng nhẹ thôi, chỉ tại nó ko chơi thể thao nên yếu nhớt)
Hồi nhỏ thì không, nhưng giờ thì nhiều rồi đấy.

Con nít nó thế (lớp 10 cũng vậy), là em trai thì lại càng lỳ lợm (thường em được cưng nhiều hơn anh, không phải cha mẹ không thương con cả, mà do con cả đã trưởng thành rồi, còn con út cần nhiều sự quan tâm hơn). Cái chính là mình phải biết cách bảo ban, giáo dục nó, phương pháp thì tùy mỗi người vì con người không phải là máy móc, sứ sửa theo trình tự là được, không thì wăng mua máy mới.

Nhưng điều quen trọng là phải thân với nó, thân nhưng không nuông chiều quá đáng.
 

Nhìn mặt cũng hiểu òi. Just kidding... =)).
e , nói gì tới tui vậy , đọc kĩ cái sign , ai chê em là em theo người ý :'>:'> phải chăng DAC muốn ... ý hí hí :'>:'> mình vẫn độc thân nè
 
e , nói gì tới tui vậy , đọc kĩ cái sign , ai chê em là em theo người ý :'>:'> phải chăng DAC muốn ... ý hí hí :'>:'> mình vẫn độc thân nè
Tiếc quá, không thích mấy bé cột tóc 2 bên với già hơn mình thui. :p

Về sửa tóc đuôi gà hay xõa tóc ra đi nhá, nhớ cạo râu cho nhẵn vào rùi sẽ suy nghĩ lại. =))

PS: Có để ý người khác rùi. :-"
 
Back
Top