Tưởng nhớ tới những gameonline đã chết, 1 phút mặc niệm

  • Thread starter Thread starter syvil
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.

syvil

Liu Kang, Champion of Earthrealm
Tham gia ngày
21/11/03
Bài viết
5,325
Reaction score
8
Ngồi rảnh rỗi không có việc gì làm tự nhiên nhớ lại những game online đã từng chơi, mới nảy sinh ra ý định làm topic này.
Có nhiều game rất thú vị nhưng vì nhiều lý do đã ra đi mãi mãi, mọi người hãy post tên và chia xẻ những kỷ niệm đã có, ít nhất thì trong chúng ta, những cái tên đó vẫn sống mãi.
---
Tôi đã từng rất buồn và thất vọng khi biết được việc ASS đóng cửa server DAL SEA đã đánh dấu chấm hết thật sự cho hình ảnh tồn tại của Darkness and Light, một game xuất sắc nhưng mãi là project.
Mấy ngày gần đây nhớ lại một game cũ, rất vui và ấn tượng dù không nhiều người trong chúng ta đã từng thử qua, đó chính là Blitz1941, một game bắn xe tăng casual lấy bối cảnh chiến trường Xô Viết - Đức thời điểm năm 1941. Tôi biết server Inter của Blitz1941 đóng cửa khá lâu, nhưng nghe đồn server Korean vẫn còn, tiếc là khi tìm được thì đã quá muộn
Hi I'm a Korean...
Blitz1941 closed the Korean Version to on December 20th of 2007. Blitz 1941 Developer "Mowelsoft Ltd." closed down its office and blitz 1941 has completely disappeared. thats what jub said and now the game has diosappread compltely **** you developer. bring it back i willing to pay for itt. ty for telling us jub.
những bạn đã từng một thời yêu thích Blitz1941 hãy dành đôi chút thời gian để nhớ về nó, để biết sẽ không bao giờ được lái xe tăng trên cánh đồng Stalingrad một lần nữa.
---
vài dòng chia xẻ của bạn bè thế giới
Myujin: this was a great game i played it before, its like a similar version of navyfield but with tanks, i want it back! pweasee
Bugfootcz: yea, this was SUPER game....
nick287: MAN , I love this game so much , WHY IS IT CLOSED!!!!!!!! this was the best game....

:( any info for me??? is it comin back or anything?
 
1 phút mặc niệm cho DAL, đây là game đầu tiên kupi chơi lâu nhất từ lúc nhà có mạng đến giờ TT^TT

p/s syvil nhớ kupi hem ^^
 
Tưởng nhớ về Gunbound VN, một thời ko thể quên, một khoảnh khắc mãi mãi nhớ
 
kupi là ai "rolleyes" :-S ?
nhớ hồi chơi blitz1941, mình dở hơi đi chọn bọn XoViet bắn vừa yếu vừa gần, được mỗi cái giáp khỏe >.<
 
DJ max online.Mãi khi có điều kiện để chơi thì nó đóng cửa serve =(( Có lẽ còn lâu lắm mới được nghe lại các bản nhạc của Forte Escape ::(
 
GB còn sever GB mà, đã chết đâu

đang nói về GB VN cơ......mà cái GB gb cũng đang hấp hối rồi
 
kupi là ai "rolleyes" :-S ?
nhớ hồi chơi blitz1941, mình dở hơi đi chọn bọn XoViet bắn vừa yếu vừa gần, được mỗi cái giáp khỏe >.<

kupi là lris nè, chơi chung với syvil trong atlantica đó ^^
 
BTW, tưởng niệm luôn cả Jam online.......1trong những game âm nhạc hiếm hoi mà mình từng cày top =)) =))
 
BTW, tưởng niệm luôn cả Jam online.......1trong những game âm nhạc hiếm hoi mà mình từng cày top =)) =))

tiếc là nó ra đi quá sớm, 1 phần tại đội ngũ quảng cáo của liveworld khá yếu kém =.=
 
Mấy ngày gần đây nhớ lại một game cũ, rất vui và ấn tượng dù không nhiều người trong chúng ta đã từng thử qua, đó chính là Blitz1941, một game bắn xe tăng casual lấy bối cảnh chiến trường Xô Viết - Đức thời điểm năm 1941. Tôi biết server Inter của Blitz1941 đóng cửa khá lâu, nhưng nghe đồn server Korean vẫn còn, tiếc là khi tìm được thì đã quá muộn
Hồi đó có mỗi 1 mình mình trong tiệm game chơi Blitz, trong khi những người khác cày VL1 =))
Mình thích đề tài WWII nên cũng yêu thích game về nó, đặt biệt là Navyfield (hiện giờ đang train lại từ đầu ^^). Hồi đó chơi xe tăng tầm xa ko, thích sniper mà.
1 phút tưởng nhớ Blitz ........
 
hình như cái SDO sắp chết theo JAM thì phải ? game dance tưởng là dễ ăn những không phải cứ mua về là hút được khách, cũng đáng tiếc
 
hình như cái SDO sắp chết theo JAM thì phải ? game dance tưởng là dễ ăn những không phải cứ mua về là hút được khách, cũng đáng tiếc

SDo sắp up lên phiên bản mới, có lẽ nó cũng chưa chết sớm đến vậy đâu ^^

với lại thấy lượng gamer gắn bó với SDO cũng đông mà :p
 
SDO còn sống dài dài, có 1 thông tin khó đáng tin nhưng là có thật: ở nhiều vùng, người ta vẫn chưa biết SDO là game gì và rằng nó tồn tại ở VN........giờ chỉ cần netgame làm 1 cuộc cách mạng marketing thì SDO sẽ vươn lên thôi
 
Jam có mấy bài đánh đi đánh lại hoài, chán chết, ko die mới lạ :))
 
một thời blitz đã quá, nhớ lại lúc trước đi đường rừng me cướp nhà
nhấm mấy thằng bắn xa của đức mà xử
 
nhớ nhất DAL T.T, game Blitz thì đúng là dại dột thời đó khi chọn Xô Viết >.<, bắn với tụi Đức bọn nó nã cho như đúng rồi, mà lúc đó ko biết nhiều mua skill linh tinh hết cả lên :))
 
Crazy kart rãnh rãnh vào đua thấy cũng đã

1 2 tháng ko chơi , Đùng cái nghe tin CK lên ....bàn thờ

Amen::(
 
SDO ban đầu vui lắm nhưng càng về sau càngchán, nên ko chơi nữa.

Nhớ 1 thời GB :D.Hồi ấy cứ team Aduka rồi sg, vui phết, rồi hồi mới tập tính toán lấy cả thước ra đo :)).

cafepho: hình như tui thấy nick ông đâu đó trong topic của clan Extreme bên SDO :-?, ko biết ông nhớ tui không :D Kuzangel nè :D
 
SDO mà chán =)) hay nhảy ko nổi rồi phán là chán;;)

RYL2 1 game đáng tưởng nhớ::) đến bây giờ vẫn thấy RYL2 là game hay nhất từng chơi:x
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top