Đi học lại, liệu có quá khó ?

Đúng vậy , tớ là tớ never cưới vợ về để nó ngồi ko cả :| càng sống chung càng chán , nhiều thời gian rãnh thi toàn nghĩ ra chuyện vớ vẫn ................
Btw nghỉ quá 2 năm thì vào bổ túc thôi vào đó có người 4x nữa mà ngại ngùng gì ;))
 
cảm ơn những lời động viên của các bạn, vậy xin mod box này cho phép Kupia tạm thời xì păm trong đây để giải tỏa những bức xúc trong khi kupia bắt đầu học hành lại ^^! ko làm phiền box chứ ::)
 
cảm ơn những lời động viên của các bạn, vậy xin mod box này cho phép Kupia tạm thời xì păm trong đây để giải tỏa những bức xúc trong khi kupia bắt đầu học hành lại ^^! ko làm phiền box chứ ::)

:devil: chúc mừng kupia đã có quyết định sáng suốt , không việc gì bạn phải bỏ box cả ok ?

SÁng dậy vào box dọc những lời khuyên chân thành của bọn tớ và bước vào 1 ngày học

Chiều về có thể online vào viết vài dòng nhật kí online

Đôi lúc những người bạn qua mạng lại luôn mang lại những lời khuyên chân thành nhất đây

Hell
 
ngày học đầu tiên xong, hôm nay vào lớp thấy cứ ngại ngại sao ấy , hic, cứ như lần đầu tiên đi học :-s
 
Ráng lên em! :hug:
Em đi học đàng hoàng, chứ có phải đi trộm cắp gì đâu mà ngại, mắc cở. ::)
 
Ráng lên em! :hug:
Em đi học đàng hoàng, chứ có phải đi trộm cắp gì đâu mà ngại, mắc cở. ::)

ko phải là em ngại, chỉ giống như cái cảnh mắc cỡ lần đầu tiên bước vào lớp ấy, nó cứ sao sao, hôm nay bài tập nhiều quá, toàn kiến thức mới =.<
 
Vậy phải ráng dành nhiều thời gian học kỹ bài. Nếu có gì không hiểu em vào topic "Học- Hỏi" gì bên trên hỏi mọi người trong đây. Nói chung, luôn biết rằng em luôn có nhiều người sẳn sàng giúp em. ::)
 
ngày học đầu tiên xong, hôm nay vào lớp thấy cứ ngại ngại sao ấy , hic, cứ như lần đầu tiên đi học :-s

với cái mặt trơ của mình thì có học muộn 10 năm cũng chả vấn đề gì:devil:

Tốt nghiệp rồi thấy bùn quá , thật nghiệp thấy bùn hơn

Q: kupia : cô lên :devil:
 
Vậy phải ráng dành nhiều thời gian học kỹ bài. Nếu có gì không hiểu em vào topic "Học- Hỏi" gì bên trên hỏi mọi người trong đây. Nói chung, luôn biết rằng em luôn có nhiều người sẳn sàng giúp em. ::)

cám hơn chị vivo, nghỉ tí rồi đem bài vở vào đây nhờ các sư huynh tỉ tỉ chỉ giáo :D
 
cái trường công nghiệp tphcm đó...bạn vào đó học...chỉ cần tốt nghiệp cấp 2...vào đấy nó dạy 3 năm cấp 3 rồi liên thông lên đại học luôn...học kế toán hay ngân hàng cũng tốt đó...
 
cám hơn chị vivo, nghỉ tí rồi đem bài vở vào đây nhờ các sư huynh tỉ tỉ chỉ giáo :D

lớp 10 à môn gì chứ môn toán cứ chơi tẹt ga đi thi DH không có gì đâu :devil:

thật đấy
 
lớp 10 à môn gì chứ môn toán cứ chơi tẹt ga đi thi DH không có gì đâu :devil:

thật đấy

toán lớp 9 :-s

rõ khổ, giờ nhìn bài cứ hoa cả mắt lên thế này :((
 
Đừng thấy hoa mắt lên mà đã đi hỏi , những bài toán trong sách giáo khoa thì chỉ cần học kĩ công thức , định lý , tìm hiểu 1 chút rồi có thể hoàn toàn giải được .....

nên làm hết bài tập ở SGK vì nó đêu là những bài căn bản , không có nâng cao đâu .....
 
Giờ đại số thì kupi ko lo, ngày xưa đi học đại số đứng thứ 2 trong lớp

còn Hình học thì .... kupi đầu hàng
 
bài 1 hell viết ở trên rồi đây , với bài này kupia nên tìm hiểu định nghĩa về tứ giác lồi thêm nha ok ?

Với cả 2 bài trên đều là bài trong chương về tứ giác lồi , kupia nên đọc lại định nghĩa về tứ giác lồi nó bao gồm hình thang , hình thang cân , hình thoi , hình bình hành .......

sau đó tìm hiểu các tính chất của các hình này
 
-học để cứu chính bản thân mình
-học không có gì là xấu hổ mà còn ngược lại
-học không bao giờ là "quá muộn"
- ........
 
::) học nhưng vẫn ghiền NFS :'> học bài xong là phóng thẳng vào máy lên đua với mấy ông trên GVN
 
ai cho kupi cái yh ra chỉ kupi học bài đi :D
 
sorry em... Hồi còn đi học Vi dốt toán nhất, đặc biệt là hình học :whew:, nên khi em hỏi bài trên topic kia Vi im re luôn.. :D
yahoo thì Vi ít vào nên cho cũng vô dụng. Vi sẽ mở PM của Vi ra. Có gì về sinh học, hóa, Anh văn, cơ thể học, botany (cỏ học :-?), crabinology (cua trai học =)))thì PM cho Vi ...

toán, lý thì chắc em nên nhờ Tasti-cle đó, him trùm toán & lý luôn á. :D
 
Back
Top