karia_rachel
Youtube Master Race
- 20/8/08
- 81
- 0
- Thread starter
- #41
Xin lỗi nếu mình bốc đồng quá, cái mình ức là tại sao không công nhận là sims 2 đang mature hóa, cuộc sống này đâu phải lúc nào cũng màu hồng, chính the sims là cái thế giới màu hồng mà nhiều người cần tìm đến, thử hỏi nếu càng ngày càng rập khuông cuộc sống bên ngoài thì người ta chơi the sims làm gì, the sims thực hiện những điều mà họ không thể làm được ở ngoài đời, như du lịch ở vùng biển qua sims trong khi đang ngập đầu với hàng đống báo cáo. Thế giới ảo cũng có những cái cái thực tế, nhưng những cái mơ mộng, những cái hồn nhiên thì không thể làm mất được. Xin mọi người hiểu tâm ý của Karia,
Hiện tại em họ của karia cũng đang học về cơ quan, đề tài sinh dục giới tính, dù nó mới lớp 5. Nhưng thử hỏi có ai dạy 1 đứa bé lớp 7 hôn thế nào, ôm ấp ra làm sao? cái gì là woohoo ? trên trường lớp? mà the sims lại vô tình dạy chúng. Karia không muốn thấy em trai mình hay bất kỳ đứa bé nào khác, còn quá nhỏ bị trường hợp như vây, để rồi phụ huynh quay lại chỉ trích the sims, là người hầm mộ, Karia chỉ muốn bảo vệ cho thương hệiu the sims, đúng như bạn nói! đành chờ sims 3 thế nào ....
Về ví dụ của Dan về em bé 7 tuổi, theo mình chuyện đó có khi chỉ xảy ra ở các nước á đông thôi, 7+ ở nước ngoài biết nhiều hơn ta tưởng đấy, như trong film Kindergarden Cop ấy, ông GV mẫu giáo mới vào lớp là cả đám đã đồng thanh nhao nhao lên "con trai có quả ớt, con gái có con bướm" (thật 100%) ông thầy way wa bà cô cũ : "cô dạy chúng cả những thứ này cơ à?"
Hiện tại em họ của karia cũng đang học về cơ quan, đề tài sinh dục giới tính, dù nó mới lớp 5. Nhưng thử hỏi có ai dạy 1 đứa bé lớp 7 hôn thế nào, ôm ấp ra làm sao? cái gì là woohoo ? trên trường lớp? mà the sims lại vô tình dạy chúng. Karia không muốn thấy em trai mình hay bất kỳ đứa bé nào khác, còn quá nhỏ bị trường hợp như vây, để rồi phụ huynh quay lại chỉ trích the sims, là người hầm mộ, Karia chỉ muốn bảo vệ cho thương hệiu the sims, đúng như bạn nói! đành chờ sims 3 thế nào ....



. Mỗi người 1 ý, riêng tui thích Sims vừa là thế giới muôn màu, vừa rất thật tế (sắp cãi lộn màn 2: the sims thực tế và vô thực - pó tay ><) The sims 1 thỏa mãn những điều không thực hơn vì có những bản mở rộng giá trị, nói cụ thể nhá, bản Makin magic giúp người chơi thỏa mơ ước làm phù thủy chuyên nghiệp (ngoài đời có ai làm phép biến người khác thánh ếch hong??) hay là SuperStar íh, bộ muốn làm sao đình đám là được àh? nhưng mà chơi sims1: superstar thì giấc mơ này okie thui. Trong khi sims 2 mấy bản mở rộng nhạt tếch, hướng tới tính chân thật như là freetime, bổ sung thêm mục sở trường cho sims, mà nói chung chơi lạt nhách, nấu cơm mà chưa chín ăn sột sột. Cho nên mục đích cao thương nhất của series sims là để giải trí, để người chơi thỏa lấp mơ ước, tạo dựng cuộc sống ảo .... Okie!! :cool:
) Sau đây là vài "mơ ước" của riêng mình :
+thêm các animation dạng như TS1, tăng vai trò của các con thú trong đời sống lên, VD như là có nuôi mèo thì mới mở dc cái Reward gì đấy.




để hoàn thiện nếu mấy người ko nói. Nếu muốn mấy điều mình nêu ra thì hãy lên trang 4rum của Ea mà góp ý ! Hầu hết các bản ep của Ea đều từ sự góp ý của mem mà ra cả :p.