onimusha2005
Donkey Kong
- 14/6/05
- 315
- 0
Em quen một con gà như sau.
Hắn yêu một em 3 năm cấp 3 roài. Khổ nỗi em này đíu chụi yêu nó mà lại toàn yêu thằng bạn thân của nóX(. Cả nhóm bạn của hắn chơi thân có 3 người thì em đó lần lượt có cảm tình với 2 thènh (dĩ nhiên anh em huynh đệ hắn hoặc có người yêu roài hoặc là làm ngơ trước tình cảm của cô bé - mình cũng là bạn hắn nhưng may mắn chưa dính
).
Đến cuối năm cấp 3 hắn thổ lộ với em và bị em từ chối. Dù sao hắn cũng đoán trước được kq roài nên cũng ko mấy đau khổ lắm (chính em là người đã khuyên hắn dứt điểm đi cho nhẹ gánh còn thi Đh). Căn bản vì thằng này skill còn kém quá, quen hết lũ bạn của em roài, thu được khá nhiều đồng minh roài mà đánh thành mãi vẫn ko xong. Hắn quyết định đăng ký vào trường Đh khác thay vì trường mà hắn yêu quý (đơn giản là do em đó cũng thi vào trường đó) và dĩ nhiên cả 2 cùng đậu.
Cứ nghĩ mọi việc đến đây là xong nào ngờ trong trái tim hắn vẫn còn em đó, hắn luôn quan tâm đến em đó hết mình, luôn giữ liên lạc với các đồng minh của mình nhưng giờ hắn luôn ở trong bóng tối, giúp gì thì giúp nhưng ko ra mặt bao h(thằng cha tâm niệm chỉ cần em Hạnh phúc là ta hạnh phúc, hắn yêu em với tất cả sự chân thành của hắn vì hắn nghĩ rằng sự chân thành là yếu tố quan trọng nhất trong tình yêu => thằng này điên mẹ nó rồi, thế kỷ 21 mà vẫn còn lôi mấy cái tư tưởng trong phim Hàn vào. Cái này hắn dấu em nhưng em yêu em lại là bạn của em kia nên cái kim trong bọc lòi ra ngay:
.
Nhưng hoa thơm đâu thể cứ để thế mà ngắm và em đó đã có người yêu và rất tiếc hắn vẫn ko có trong danh sách
.
Năm nay chả hiểu sao hắn đăng ký lại vào chính trường mà 1 năm trước đây hắn tường ao ước và hắn lại đậu. Chả bít có phải vì em đó ko nhưng em cảm thấy hắn muốn thử lại lần nữa.
Là bạn nó nên em rất muốn khuyên nó rằng mày với nó ko hợp nhau đâu, đừng cố làm gì nhưng ko tài nào tìm ra cách để mà nói cho phải đạo với nó, các bác có cách gì để khuyên bảo thằng này giúp em ko ạ? Liệu có nên khuyên nó từ bỏ ko vì dù sao hiện tại em kia cũng có người yêu roài, đâm đầu vào làm gì
Hắn yêu một em 3 năm cấp 3 roài. Khổ nỗi em này đíu chụi yêu nó mà lại toàn yêu thằng bạn thân của nóX(. Cả nhóm bạn của hắn chơi thân có 3 người thì em đó lần lượt có cảm tình với 2 thènh (dĩ nhiên anh em huynh đệ hắn hoặc có người yêu roài hoặc là làm ngơ trước tình cảm của cô bé - mình cũng là bạn hắn nhưng may mắn chưa dính
). Đến cuối năm cấp 3 hắn thổ lộ với em và bị em từ chối. Dù sao hắn cũng đoán trước được kq roài nên cũng ko mấy đau khổ lắm (chính em là người đã khuyên hắn dứt điểm đi cho nhẹ gánh còn thi Đh). Căn bản vì thằng này skill còn kém quá, quen hết lũ bạn của em roài, thu được khá nhiều đồng minh roài mà đánh thành mãi vẫn ko xong. Hắn quyết định đăng ký vào trường Đh khác thay vì trường mà hắn yêu quý (đơn giản là do em đó cũng thi vào trường đó) và dĩ nhiên cả 2 cùng đậu.
Cứ nghĩ mọi việc đến đây là xong nào ngờ trong trái tim hắn vẫn còn em đó, hắn luôn quan tâm đến em đó hết mình, luôn giữ liên lạc với các đồng minh của mình nhưng giờ hắn luôn ở trong bóng tối, giúp gì thì giúp nhưng ko ra mặt bao h(thằng cha tâm niệm chỉ cần em Hạnh phúc là ta hạnh phúc, hắn yêu em với tất cả sự chân thành của hắn vì hắn nghĩ rằng sự chân thành là yếu tố quan trọng nhất trong tình yêu => thằng này điên mẹ nó rồi, thế kỷ 21 mà vẫn còn lôi mấy cái tư tưởng trong phim Hàn vào. Cái này hắn dấu em nhưng em yêu em lại là bạn của em kia nên cái kim trong bọc lòi ra ngay:
.Nhưng hoa thơm đâu thể cứ để thế mà ngắm và em đó đã có người yêu và rất tiếc hắn vẫn ko có trong danh sách
. Năm nay chả hiểu sao hắn đăng ký lại vào chính trường mà 1 năm trước đây hắn tường ao ước và hắn lại đậu. Chả bít có phải vì em đó ko nhưng em cảm thấy hắn muốn thử lại lần nữa.
Là bạn nó nên em rất muốn khuyên nó rằng mày với nó ko hợp nhau đâu, đừng cố làm gì nhưng ko tài nào tìm ra cách để mà nói cho phải đạo với nó, các bác có cách gì để khuyên bảo thằng này giúp em ko ạ? Liệu có nên khuyên nó từ bỏ ko vì dù sao hiện tại em kia cũng có người yêu roài, đâm đầu vào làm gì


tớ hỏi là "đã vào" chứ k phải là đã đỗ! Chuyện kia để thời gian giải quyết!

