Làm sao để chữa bệnh hiếu thắng?

  • Thread starter Thread starter D.M.C
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chủ topic vẫn chưa hiểu được cốt lõi của vấn đề, đơn cử là vẫn hiếu thắng ngay cả trong khi nhờ người khác chỉ cách chữa bệnh hiếu thắng.
 
Nếu không cho người khác biết bạn là ai, khả năng của bạn như thế nào, thì chúng ta đang đi vào con đường thất bại .

Hầu hết những người leo lên địa vị cao trong xã hội đều là những người chứng tỏ được khả năng của mình với nguời khác.

Còn những người còn lại- những kẻ tự cho mình cái cớ: khiêm tốn, dấu tài hay mình là người sống nội tâm, đều phải sống trong tủi hận, day dứt, luôn phải chịu những đánh giá thiếu chính xác, thậm chi là bị vu khống với những điều xấu xa không tưởng tượng được.

Những người này lúc đầu tự răn mình cần sống cao thượng sẵn sàng chịu đựng, nhưng sau đó khi sức chịu đựng đã cạn thì lại oán trách người khác đã không hiểu mình, trong khi nguyên nhân lại ở chính họ: nếu họ không cho người khác biết về mình thì làm sao người ta hiểu được.
Tớ không muốn như thế này ::)
Nhưng tớ cũng ko muốn cứ phải mở miệng chửi ng khác chỉ vì bọn nó ko nghiêm túc. Bọn nó nghiêm túc mà thua thì chẳng sao.
 
Cứ nghĩ là mình thắng mãi thì khác nào mình sống/chơi với mấy đứa trẻ.
Mình thua vì nguyên nhân nào không quan trọng, cố gắng hết mình là được rồi còn gì. Đồng đội không cố gắng đàng hoàng thì đồng đội thấp kém hơn thôi chứ có gì đâu mà lo.
 
chả bù cho mình luôn thoải mái, ko thích bon chen. thua thì thôi chả có vấn đề gì cả. mỗi lần đấu game mà có AP lực thắng thua thì y rằng mình thua vì mất bình tĩnh . có lẽ mình là người nhút nhát HIHIHIHIIHIHIHI :D:D
 
cứ có cái kiểu chơi dota early cắm đầu vào feed cho late team nó rồi đến late nó lên siêu nhân, bắt đầu đổ tại sao teammates không đi gank thì khá sao nổi =)

btw
VD lúc chơi dota thì thằng bạn tớ cứ giở bài random, xong rồi ra 1 con vớ vẩn ko lợi ích gì trong combat. bảo repick thì cóc chịu => diễn mấy trò vô dụng => thua.
đừng có bốc phét :-"
 
tớ thì tớ chả quan trọng thắng thua nhưng mà gặp mấy thằng xl chơi war là tớ cho nó hết xl ngay , nhớ lại vẫn vui
Hôm ấy nó bảo bạn tớ gà thế là tớ rủ Legend of dragon ( map war) 2vs2 lúc đầu bọn nó hú dữ lắm vì nó random ra con manh hơn lúc sau thì trình độ đã khiến cuộc chơi khác :-" lúc ấy chúng nó im re và tớ đã hỏi : "sao ko hú như hồi nãy nữa đi "=))
Nhưng tớ cũng ko muốn cứ phải mở miệng chửi ng khác chỉ vì bọn nó ko nghiêm túc. Bọn nó nghiêm túc mà thua thì chẳng sao
Nó ko nghiêm túc thì đừng chơi nữa để phải thua mà tức :)
 
nhiều khi đệ cũng muốn có một chút hiếu thắng mà sao không được, đệ thắng mà không nổ thì nó bảo đệ chảnh, thua mà không la thì nó bảo đệ... hiểm =))
 
Dạo này tự dưng thấy mình hiếu thắng ghê quá, chơi game hay thể thao mà hễ cứ thua là tức điên lên =.= Môn nào đồng đội mà thua thì quay ra chửi + sỉ vả đồng đội (game thì dota, thể thao thì chơi bóng), môn nào cá nhân tại mình thì quay ra tự kỉ (vâng, ngay vừa xong vừa thua 1 trận đấu game giải cá nhân vì tại mình chủ quan và đang rất chế). Mặc dù mình là 1 con người có sức chịu đựng cũng kha khá Nhưng hễ cứ động đến thắng thua + nghe mấy thằng thắng xl` thì chế không thể tả =.= Mấy bác chỉ em cách chữa với T_T

EM vừa đọc cái title của topic đã cảm giác có người chơi DotA trong này :)).

Tính hiếu thắng xuất phát từ lúc " Anh giành được quá nhiều chiến thắng và sung sướng ".

Đồng đội chơi hay, mình cũng hay, Godlike nhiều, đồ xịn, cảm giác thật mãn nguyện.

Ngay sau đó, anh bị thua, do đồng đội anh feed nhiều quá..chậc... => cáu..

Cách duy nhất, hãy suy nghĩ về cái lúc anh như họ, từ Noob đi lên Pro là 1 chặng đường dài ;)).

Tại sao anh ko thư giãn, cửa sổ ra ngoài xem.., hoặc uống nước, hít thở tý nhỉ.

Chúc anh thành công :hug:
 
Dạo này tự dưng thấy mình hiếu thắng ghê quá, chơi game hay thể thao mà hễ cứ thua là tức điên lên =.= Môn nào đồng đội mà thua thì quay ra chửi + sỉ vả đồng đội (game thì dota, thể thao thì chơi bóng), môn nào cá nhân tại mình thì quay ra tự kỉ (vâng, ngay vừa xong vừa thua 1 trận đấu game giải cá nhân vì tại mình chủ quan và đang rất chế). Mặc dù mình là 1 con người có sức chịu đựng cũng kha khá :-" Nhưng hễ cứ động đến thắng thua + nghe mấy thằng thắng xl` thì chế không thể tả =.= Mấy bác chỉ em cách chữa với T_T

Rủ mấy em bé còn nhỏ trong nhà, chừng 5-6 tuổi, chơi với mình ấy. :D Cách nào mà chơi thắng được mình chứ. ;)) Chơi chung chừng 1 tháng thoai, thắng liên tục sẽ thấy nản, thấy oải, hết hiếu thắng!!! :-"

Còn không thì rủ ... bố mẹ chơi cùng. Đảm bảo học được tính kiềm chế ngay!!! :p


Khuyên thật tình chứ không phải đùa giỡn đâu!!! :))
 
Rủ mấy em bé còn nhỏ trong nhà, chừng 5-6 tuổi, chơi với mình ấy. Cách nào mà chơi thắng được mình chứ. Chơi chung chừng 1 tháng thoai, thắng liên tục sẽ thấy nản, thấy oải, hết hiếu thắng!!!
Chưa chơi đã biết thắng rồi còn gì hứng thú hả chị :-"
Ngẫm lại mới thấy mình bắt đầu trò này từ lúc chơi Dota =.= Từ lúc noob bị bọn teammate chửi như điên bây giờ lặp lại trò bọn nó =.=
 
Chưa chơi đã biết thắng rồi còn gì hứng thú hả chị :-"
Ngẫm lại mới thấy mình bắt đầu trò này từ lúc chơi Dota =.= Từ lúc noob bị bọn teammate chửi như điên bây giờ lặp lại trò bọn nó =.=

Em đừng nghĩ đến chuyện em sẽ dễ dàng thắng được là em sẽ thấy hào hứng và thú vị ngay thoai. ;)) Được 1 thời gian, em sẽ "ngoan hiền" lại ngay ấy mà!!! ;))
 
cái này giống kiểu ức chế chứ chưa chắc là hiếu thắng ...
 
Ngẫm lại mới thấy mình bắt đầu trò này từ lúc chơi Dota =.= Từ lúc noob bị bọn teammate chửi như điên bây giờ lặp lại trò bọn nó =.=
Đúng rồi đó L-)
Tôi với bạn đánh DOTA onlan, mỗi lần đánh xong là chửi nát bét ra thôi.
Bệnh này chỉ khi chơi DOTA mới bị
 
EM vừa đọc cái title của topic đã cảm giác có người chơi DotA trong này :)).

Tính hiếu thắng xuất phát từ lúc " Anh giành được quá nhiều chiến thắng và sung sướng ".

Đồng đội chơi hay, mình cũng hay, Godlike nhiều, đồ xịn, cảm giác thật mãn nguyện.

Ngay sau đó, anh bị thua, do đồng đội anh feed nhiều quá..chậc... => cáu..

Cách duy nhất, hãy suy nghĩ về cái lúc anh như họ, từ Noob đi lên Pro là 1 chặng đường dài ;)).

Tại sao anh ko thư giãn, cửa sổ ra ngoài xem.., hoặc uống nước, hít thở tý nhỉ.
bạn không hiểu
ý chủ topic là: Thắng hay thua không quan trọng, quan trọng là chơi nghiêm túc và hết mình.

Chơi cá nhân thua thì ko có gì, còn một trò đồng đội như dota mà cứ giỡn giỡn làm team thua > liên quan tới người khác thì không chấp nhận được. Nếu là bạn của nhau thì chửi vài câu mày nub tao nub hết giận. Còn mấy thằng cóc chết ở đâu ra thì...
 
trời
chuyện thắng thua là bình thường mà có ji' mà phải tức
tui chơi joey, dday, dota, CF nói chung là hầu như trò nào cũng đã chơi rồi và thua thì hok thể tránh khỏi
tức thì cũng có tức môic khi thằng bồ chơi ngu
nhưng rồi cũng dần dà tập cho mình cái tính kiên nhẫn :D
 
đúng là thắng thua là chuyên thường thôi nhưng cảm súc nhất thời lúc đấy mới đáng nói .
 
@ D.M.C:

Vì chiến sỹ đã quote một đoạn mà tôi rất thích, tôi sẽ chia sẻ với bạn một vài điểm:

Hiếu thắng hay điềm tĩnh tóm lại cũng chỉ là tính cách, không hoàn tốt mà cũng chẳng hoàn toàn xấu. Quan trọng là cách chúng ta áp dụng tính cách đó trong hoàn cảnh nào. Đúng lúc đúng chỗ thì đó là tính tốt, sai thời điểm sai hoàn cảnh thì đó trở thành tính cách xấu. Cạnh tranh ganh đua đúng lúc sẽ làm bạn nổi bật, thể hiện được mình, dùng không đúng lúc, không đúng chỗ khiến người khác xa cách, gây mất đoàn kết. Bản thân tôi cũng là người rất hiếu thắng, thích cạnh tranh, sẵn sàng lao tới cùng. Hiếu thắng không phải là một căn bệnh, bạn không cần chữa. Cái bạn cần bây giờ là điều khiển được tính cách của mình. Những người điều khiển tốt được tính cách là những người có hệ số trí tuệ cảm xúc (EQ) cao. Tính cách của bạn bị lệch thái quá như vậy là do các hoạt động trong 1 ngày của bạn bị thiên về 1 hướng quá nhiều, giành thời gian cho 1 việc lặp đi lặp lại quá mức so với những hoạt động khác. Bạn nên phân bố lại các hoạt động của mình, cân bằng giữa các hoạt động ảo và các hoạt động ngoài đời, giữa thời gian ngồi trước monitor với thời gian vận động cơ thể, giao tiếp và lao động trí não.

Vấn đề đơn giản, bố trí lại thời gian. Nhưng thực hiện nó không dễ. Vì theo bản năng, con người thường làm những việc họ đã có thói quen làm từ trước, ngại thay đổi. Hơn 90% bạn cũng chỉ nghe những lời tôi nói, gật gù vài cái, rồi hôm sau lại y như hôm trước.
 
bạn không hiểu
ý chủ topic là: Thắng hay thua không quan trọng, quan trọng là chơi nghiêm túc và hết mình.

Chơi cá nhân thua thì ko có gì, còn một trò đồng đội như dota mà cứ giỡn giỡn làm team thua > liên quan tới người khác thì không chấp nhận được. Nếu là bạn của nhau thì chửi vài câu mày nub tao nub hết giận. Còn mấy thằng cóc chết ở đâu ra thì...

ko thích thì cạch team đó ra việc gì phải chửi :-/ có người chơi để tôn vinh bản thân để hết mình , có người chơi để giải trí chứ :| hồi đó cùng hàng cả đám chơi Half Life bắn cho vui mà thằng trong team cứ thua là chửi , đc 4 ván tớ bực mình phang thẳng đôi dép vào mặt nó luôn ............. sao này cả nhóm dek cho nó chơi chung nữa ...............
 
ko thích thì cạch team đó ra việc gì phải chửi :-/ có người chơi để tôn vinh bản thân để hết mình , có người chơi để giải trí chứ :| hồi đó cùng hàng cả đám chơi Half Life bắn cho vui mà thằng trong team cứ thua là chửi , đc 4 ván tớ bực mình phang thẳng đôi dép vào mặt nó luôn ............. sao này cả nhóm dek cho nó chơi chung nữa ...............

Cái quan trọng là cậu không hiểu về sự khác biệt giữa half Life và DotA
DotA là game của đồng đội,phải có sự phối hợp mới chiến thắng chứ không phải nơi để cho cá nhân thể hiện chủ nghĩa anh hùng:)
Cứ tưởng tượng xem mình đang cố gắng cày điên cuồng để đánh bại bọn nó mà có 1 thằng teammate cứ chạy tới cho bọn nó giết,1,2 lần như thế nó đã đứng cao gấp mấy lần mình cày nãy giờ xem, có chịu được không?
Giải trí mà để nhiều người khác bực mình thì,tớ thiết nghĩ chỉ nên giải trí một mình.
@D.M.C:Cám ơn đoạn quote của cậu\:d/Tớ đã thấy lại hình ảnh của tớ hồi trước:p
 
Ko hiếu thắng thì ko bao giờ thành công :hug:
Hiếu thắng mà để lộ ra ngoài thì tất bại :'>
 
Back
Top