Chap sau là 1 đột phá. Tui chưa bao giờ chứng kiến chuyện này trong 1 manga nào trước kia cả.
Ngày hôm nay, Băng hải tặc Mũ Rơm do Luffy xây dựng nên đã...hoàn toàn sụp đổ...
Giả thiết thay máu OP của mình có khi xảy ra

, đổi char đi, SH gần kịch giới hạn rồi, có luyện thêm cũng ko lên lv nữa.
Yonkou ở đây ko chỉ là cái danh hiệu do người khác đặt, mà nó do có thực lực mới được như thế , hiểu kĩ 1 tí ! Kiểu so sánh này bên vnsharing cũng có mấy người , hết chuyện Cá sấu so sánh với Shank !
TVH, Tứ hoàng, Hải quân thực lực ngang nhau, và chẳng bao giờ đối đầu trực tiếp với nhau cả. Nếu Cá Sấu với Shanks đấu với nhau thì cũng ko thể nói trước thắng thua, mạnh hơn mà ko đánh gục được đối thủ thì cũng vô ích. Cá Sấu là 1 trong TVH đâu có dễ bị hạ.
Dragon thì ko rõ thực lực ra sao nhưng chắc cũng có thứ hạng. Cao thủ giao đấu thì rất khó phân định thắng bại vì chưa chắc đã đấu hết sức, cao thủ có rất nhiều, nếu đấu hết mình thì dù có thắng cũng tàn tật, là cơ hội để thằng khác dìm đầu. Vì thế rất thiển cận nếu dùng phép bắc cầu Luff gà thắng Cá sấu -> Cá sấu rất yếu, nếu đấu với X,Y,Z thì chắc chắn là thua?? Cần hiểu rằng chiến thắng trong một trận đánh nhỏ ko phải là vấn đề quan trọng nhất. Sức người có hạn.
Biết rằng cả người nó là đao kiếm , đnhưng việc đối đầu với 1 đứa có ý chí cứng rắng và cực kì ngu ngốc chỉ biết đấm thẳng vào đối thủ dù đó là quái gì đi nữa thì ông nghĩ Mr.1 có cửa thắng sao ?
Ngu thì chỉ có chết thôi, ko sớm thì muộn

nhưng mà Luff thực ra cũng ko ngu lắm. Đã chiến đấu thì phải chắc thắng, nếu tinh thần đôi chút dao động coi như thua cuộc. Còn nếu đã thấy ko có cửa thắng thì lập tức bỏ chạy, trải qua nh` trận đánh Luff cũng dần đạt đến độ pro` rồi đấy.
Còn nếu duy ý chí thì cứ nghĩ xem tại sao có những kỉ lục Olympic vài chục năm vẫn chưa bị phá dù trải qua rất nhiều thế hệ vđv, được chọn lọc ra từ những gì tinh túy nhất của loài người và đào tạo khắc nghiệt.