Chai-en
Legend of Zelda
- 8/9/03
- 956
- 42
_Tôi và cô ấy yêu nhau đã gần 3 năm nay, tôi yêu cô ấy vô cùng, tôi luôn cho cô ấy là một nửa trái tim mà Thượng Đế đã ban cho tôi, tôi sẳng sàng nhận lấy trách nhiệm dù cô ấy sai, tôi lo cho cô ấy từng chút một, tôi luôn sợ cô ấy lạnh khi trời mưa, sợ cô ấy quên ăn vì lo học...
Và rồi tôi cảm thấy mình đang đánh mất chính mình, đánh mất đi bản lĩnh đàn ông của mình... chỉ vì quá lo cho "em"...
_Cô ấy giận tôi lâu hơn trước kia, tôi nói lời xin lỗi càng nhiều còn cô ta thì ngược lại, từ lúc quen nhau đến giờ đã 3 năm rồi mà tôi chỉ nhận được 2 món quà từ cô ấy, ngày hôm nay cô ấy nói đi được vậy mà ngày hôm sao chỉ với một tin nhắn ít ỏi là "em có chuyện rồi ngày mai anh đừng lên"... cảm giác của tôi lúc này là cô ấy dường như đang xem thường tôi... thực sự tôi đang lụy tình.. lụy tình nhiều lắm rồi... chỉ vì quá yêu "em"...
Có ai giúp tôi lấy lại bản lĩnh đàn ông không. Có ai giúp tôi bớt lụy vào tình yêu không.
Hãy giúp cho tôi một lời khuyên hỡi những người bạn tốt online. :whew:
Và rồi tôi cảm thấy mình đang đánh mất chính mình, đánh mất đi bản lĩnh đàn ông của mình... chỉ vì quá lo cho "em"...
_Cô ấy giận tôi lâu hơn trước kia, tôi nói lời xin lỗi càng nhiều còn cô ta thì ngược lại, từ lúc quen nhau đến giờ đã 3 năm rồi mà tôi chỉ nhận được 2 món quà từ cô ấy, ngày hôm nay cô ấy nói đi được vậy mà ngày hôm sao chỉ với một tin nhắn ít ỏi là "em có chuyện rồi ngày mai anh đừng lên"... cảm giác của tôi lúc này là cô ấy dường như đang xem thường tôi... thực sự tôi đang lụy tình.. lụy tình nhiều lắm rồi... chỉ vì quá yêu "em"...
Có ai giúp tôi lấy lại bản lĩnh đàn ông không. Có ai giúp tôi bớt lụy vào tình yêu không.
Hãy giúp cho tôi một lời khuyên hỡi những người bạn tốt online. :whew:
có điều theo quan niệm của tại hạ thì tình yêu nên chân thật và bình đẳng, tức là phải có sự quan tâm và tôn trọng 2 chiều ! theo chủ topic thì hình như trước giờ mối quan hệ giữa 2 người, một người chuyên cho còn người kia chuyên nhận, cũng chưa đề cập gì đến cái gọi là trách nhiệm đối với việc gìn giữ và phát triển tình yêu, cho nên bây giờ là lúc thích hợp nhất để đề cập đến chuyện đó :


).
.

, cũng đã từng k còn là chính mình
cái này thì k chỉ mấy đứa bạn thân nói mà ngay cả chính mình cũng cảm thấy bạc nhược lắm :( Giờ mình đã chủ động rút lui nên cũng đã dần trở lại đc là chính mình
Hãy tập quan tâm đến cô ấy một cách kín đáo và đừng tỏ ra quá hồ hởi cả về lượng và chất như thế. Hãy thể hiện cho cô ấy thấy nếu mình thiếu cô ấy mình vẫn sống được, mình là một thằng con trai mạnh mẽ, bản lĩnh chứ k phải là 1 thằng suốt ngày lẽo đẽo theo cô ấy chăm lo từng tí một. MÌNH CÓ NHIỀU CHUYỆN LỚN QUAN TRỌNG HƠN PHẢI LÀM. Hãy là người đi trước che chở, dìu dắt cô ấy đi chứ đừng luôn ở đằng sau chờ cô ấy ngã để đỡ