Các bác nghĩ sao khi người iu mình ko còn la con gái

bỏ qua hay tạm nghĩ tình yêu

  • bỏ qua và yêu cô ấy

    Votes: 42 73.7%
  • giải tán tình yêu

    Votes: 15 26.3%

  • Total voters
    57
Status
Không mở trả lời sau này.
hix nhưng bạn ơi ,mình la con trai dù đi lăng nhăng đâu đó thì cũng về với vợ thôi . câu này hơi ích kỷ một tí . nhưng anh em là đàn ông thì cũng phải thông cảm chứ . tớ chỉ đi lăng nhăng với gái đú chứ chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với con gái nhà lành cả . xác định yêu thật lên mới băn khoăn còn trơi bời thì như nào cũng OK bạn a.
Tập cách đặt vị trí của mình lên người khác rồi suy nghĩ.Biết mình ích kỷ thì còn suy luận làm gì ? Biết mình ích kỷ thì ích kỷ luôn đi, việc quái gì mà phải hỏi ý kiến.Bỏ đi...bỏ là tốt cho cô gái ấy.Tôi nghĩ như vậy
Tôi tôn trọng cô gái ấy, vì đã dám can đảm nói chuyện đó thẳng thắn.Còn bạn thì ko.THời buổi nam nữ bình quyền.Nếu như ai cũng nói con trai hãy đứng về phía nhau thì lập cái topic này làm khỉ gì nữa ? Chính vì tôi là con trai, nên tôi mới ko ủng hộ cái suy nghĩ thiếu công bằng và "thiếu tính đàn ông" này của bạn
Bạn nói bạn ko làm gì có lỗi với con gái nhà lành , thế bạn gái của bạn thì làm gì có lỗi với trai nhà lành ? Sao chỉ biết nghĩ 1 chiều thế ?


Xin hỏi chủ topic bao nhiêu tuổi ?
 
Có đau khổ cũng phải chấp nhận thôi, giờ này hiếm con gái biết giữ gìn lắm =((.
 
P/S: chị em phụ nữ nghĩ thế nào nếu biết bạn trai mình mất zin theo tớ biết thì có 1 số bộ phận nữ khoái trai "từng trãi" vì ... sẽ "có kinh nghiệm truyền nguồn cảm hứng"
Không biết chị Vivo đâu rồi, vô trả lời câu này để tụi con trai nó sáng mắt ra :-j
 
nếu mỗi lần nghĩ đến ông anh lại sôi máu X( thì sao ko tìm vài em còn zin mà làm thịt cho bõ tức mà bỏ qua cho ny mình :D dù gì thì cô ấy cũng yêu ông anh thật lòng lên mới thú nhận như vậy mà ông anh cũng đc hưởng qua cái hương vị gái zin thế là ok còn gì :x:x:x
 
mất trinh là chuyện nhỏ, thời buổi này xã hội đảo điên, tìm được người thật lòng là tốt rồi
 
-btw, ko biết có bác nào đọc topic về "trinh tiết" hay cụ thể là màng trinh chưa...
-trên thực tế thì 1 người con gái đã "mất" rồi vẫn có thể lấy lại được...đặc biệt 1 số người cái đó còn tự phục hồi bằng các phương pháp cơ bản...vậy nên hồi xưa mới có chuyện gái lầu xanh có vài con qua tay hàng chục khách mà vẫn rao lên là "trinh nữ"...
-cho nên, thực tình thì mình ko wan trọng chuyện này lắm, chủ yếu là có yêu ko...
*mà nói chứ tưởng tượng cái đó của vợ mình bị cái đó của thằng nào khác chà wa chà lại, dính này dính nọ tùm lum, nghĩ cảnh mình cho cái đó của mình vào mà dính lại dấu vết của thằng trước đó...OMG!...tui chỉ khó chịu cái đó khi nghĩ tới chuyện con gái mất trinh...chứ còn chuyện "tiết hạnh" thì...người đời khó đoán lắm, đệ nhất dâm nữ nhưng vẫn còn trinh ngày nay đầy ra*
 
câu hỏi tuy hơi nhạt ::( ,và cũng có nhiều ý kiến khác . nếu như khi người yêu nói thật cho bạn biết rằng cô ấy ko còn là con gái vì hồi trước đã yêu một thằng thất đức và đã chao cho nó cái đó và giờ bị nó đá . cô ấy nói giò chỉ yêu mình ::( . và bào mình hãy nghĩ sao thì nghĩ vì đó là mối tình đầu của Y . nói thật với anh em lúc đầu thì mình cũng nghĩ đó là chuyện BT vì thời buổi bây giờ mà . nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh người iu mình an ái với thằng đó thì ôi thôi , máu sôi, đầu óc quay cuồng ... nói chung là tức điên =((=((. nhìu người ko ỏ hoàn cảnh thì này thì cũng nói là nên tha thứ vì đàn ông bây giờ phải vị tha và độ lượng :> , nhưng trong cuộc thì thật sự ko như vậy đâu . giờ tỉ lệ chọn là 50/50 bỏ cô ấy hoặc yêu và chấp nhận < cô ấy cũng ko phải lảng lơ> . vãi hàng chỉ cay mình là người đến sau . ::(::(. anh em cho ý kiến nhé . tớ viết hơi bốp chát anh em thông cảm . cú ko nghĩ đến còn ko sao. nghĩ đến thì ........:((:((
Đọc bài này của cậu thì cậu đâu có đến nỗi bảo thủ mà ko tha thứ đc , thứ bạn cần bây giờ là thời gian để bạn chấp nhận , bỏ qua . Còn riêng với tôi , gặp tình huống này thì tôi phải thất vọng , suy nghĩ rất nhiều , xem xét lại con người cô ấy , ngày xưa cũng nghĩ chuyện này đơn giản , mình là con người vị tha , nhưng ty là con người ta mù lòa = ghen tuông , yêu thật rồi thì mới biết .
P/s : anti cái bọn coi con gái là chiến lợi phẩm . Có bao h nghĩ nạn nhân của những điều đó là : chị , em hoặc con gái các bạn chưa mà các bạn sủa ra như thế ? Rồi 1 người yêu họ cũng lên 1 4rum và hỏi câu này ? Trước khi bao biện 1 điều gì để chống lại tôi thì các bạn cứ suy nghĩ cho kĩ đi nhé .
 
nếu như khi người yêu nói thật cho bạn biết rằng cô ấy ko còn là con gái vì hồi trước đã yêu một thằng thất đức và đã chao cho nó cái đó và giờ bị nó đá
tớ chỉ đi lăng nhăng với gái đú
Xin lỗi..có gì đảm bảo cậu sẽ ko như cái thằng mà cậu cho là "thất đức" trước kia ko ?
 
thời nay mà còn đặt nặng vấn đề này thì có cổ hủ quá ko ?? :-/
 
có thể nói là mù quáng nhưng nàng quan trọng hơn tất cả, nếu thực sự nàng y bạn :D
 
nếu mỗi lần nghĩ đến ông anh lại sôi máu X( thì sao ko tìm vài em còn zin mà làm thịt cho bõ tức mà bỏ qua cho ny mình :D dù gì thì cô ấy cũng yêu ông anh thật lòng lên mới thú nhận như vậy mà ông anh cũng đc hưởng qua cái hương vị gái zin thế là ok còn gì :x:x:x

úi giời thế cũng nói . thôi ok la như thế đi . các ý kiến đã làm tớ sáng ra rồi xin cảm ơn
 
thời nay mà còn đặt nặng vấn đề này thì có cổ hủ quá ko ?? :-/
Thế khi làm chuyện ấy với người đó bạn có yêu cô ta ko ? Và xin lỗi nếu bạn ko hiểu yêu là gì thì đừng nói thêm gì nữa , bao biện cho sự thỏa mãn dục vọng thôi .
Mà đừng có mang ba cái vớ vẩn của bọn Tây mà so sánh với VN . Cứ khác Tây là bảo thủ ? Có những qui tắc hiện giờ vẫn cứ là thước đo đạo đức ở VN , và với tôi cũng vậy . Ví dụ : Bố mẹ già thì phải chăm sóc , trong khi Tây tống vào Trại Dưỡng Lão rồi vài năm vào thăm 1 lần - Hay đây là văn minh ?
 
Xin lỗi..có gì đảm bảo cậu sẽ ko như cái thằng mà cậu cho là "thất đức" trước kia ko ?

ko đảm bảo thì đã ko phải dãi bày cậu a . phịch song phắn . và tớ đã thu thập dc nhưng gì cần biết rồi . chỉ chưa có ai trải qua rồi vào NC thôi . ví dụ như : tôi cũng đã từng như bạn và bây giờ tôi thế này, tôi thế kia và tôi đã nhận da dc la` ... cái gì đó. nhưng người chua trải qua thì sẽ là nhưng ý kiến góp ý . rối chuyện của tớ cũng sẽ trải qua . rồi sẽ đến lúc có người gặp hoàn cảnh này thì lúc đó tớ sẽ là người cho họ biết kết quả ra sao . còn bây giờ thì tớ đang hạnh phúc bình thường . nhưng người chua trải qua mà cứ thích quân tủ dởm nói bỏ qua là la chuyện nhỏ thì hãy đợi đấy NUPAKACHI :devil::devil::devil: đến lúc đó hehe cảm giác yo mốt lắm . hãy chờ xem hehehehehe
 
mệt... nói tóm lại à:
Nói KHÔNG với quan hệ trước hôn nhân

Chẳng có gì tốt cả [-( quan hệ xong lại đẻ ra lắm chuyện như kiểu này... mệt...

Đừng có ai lấy cái ý kiến xã hội hiện đại ra... xin thưa, tụi US nó đi trước mình hàng chục năm, bây giờ tụi nó đang quay lại việc giữ trinh tiết đến khi lấy chồng đấy [-(
 
Nếu cô ấy ở ava ông thì tôi bỏ qua bỏ qua :'>
 
ko biết sao...đọc câu hỏi mình cảm thấy nó vừa đúng vừa sai ,thật khó lý giải :))
 
đọc cái topic ko còn là con gái cứ tưởng iu nhầm bê đê chứ::(
 
Nếu cô ấy ở ava ông thì tôi bỏ qua bỏ qua :'>

đây là ảnh của cô ấy. con trong awata qua tay xịch thằng roài mình là người thừ mấy cũng ko để ý nữa .
 

Attachments

  • girllxau.JPG
    girllxau.JPG
    39.7 KB · Đọc: 31
  • voxau.JPG
    voxau.JPG
    57.8 KB · Đọc: 22
Mình sẽ kể cho mọi người nghe hoàn cảnh của mình nha: Mối tình đầu của mình cũng như vậy đó: gặp 1 ng, ng này đã từng yêu_1 mối tình rất đẹp(theo lời kể của cô ấy) kéo dài 3 năm, nhưng không hề nói j đến "chuyện đó". Và khi chấp nhận tình cảm của mình thì cũng đã tiết lộ cái "bí mật" kinh khủng kia. Phải! Lúc đầu mình cũng choáng, nhưng rồi cũng chấp nhận vì mình hiểu và cũng rất yêu ng ta, ng ta cũng thật lòng với mình.
Bởi cái mình cần là con người hiện tại của ng ta-tính cách, lối sống của ng ta. Nhưng cuối cùng cũng phải chia tay vì mình không chịu nổi cái tính cách của cô ấy(cộc cằn, ích kỷ...)
nếu sau này nếu mình có gặp và yêu 1 ai đó cũng lâm vào"tình trạng" như vậy nhưng nếu họ là ng tốt, hiểu mình thì mình cũng sẽ chấp nhận.
Vậy đấy. Điều mình muốn nói với các bạn rằng trong CS chúng ta nên rộng lượng với bản thân mình và với mọi ng xung quanh, chúng ta còn rất nhiều mục tiêu để phấn đấu chứ không nên chỉ chăm chú vào "vấn đề" đó.
 
nói thật giờ thì thấy chủ topic chả đáng đc cảm thông :-j
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top