EricVN
Dragon Quest
- 6/5/07
- 1,238
- 48
Đây là chuyện ở lớp của em mà em thấy thực sự là ko quá cần thiết của cô giáo
Mọi việc là trong giờ toán,cô có gọi em và một số đứa mang vở ghi +BT lên cô Kiểm tra và làm 2 bài trong SGK...
Bài em phải làm thì em đã làm rồi tuy nhiên ở câu thứ nhất do em quá vội vàng(tính em hơi bộp chộp,nhảy vào là làm luôn một mach) nên đã thiếu một chút..và bị cô gạch cả bài trừ hẳn năm điểm.Rồi cô kiểm tra viử và cũng trừ em 2 điểm nữa vì chữ xấu.Cuối cùng nhẽ ra em cũng phải được 7 điểm thì cô lại cho em 3 điểm
Sau đó cô còn bắt em về xin ý kiến bố mẹ.
Sau đó,suy nghĩ nhiều lần em nghĩ em ko đáng phải bịi như vậy vì dù có làm sai bài(thiếu=>sai) những rõ ràng là em làm là có kiến thức trong đầu(bài 2 em làm hoàn toàn đúng,và có phần khó hơn bài 1) chứ ko phải làm sai vì ko học bài.Cách xử lý của cô dạy toán là quá cứng nhắc và thiếu soi xét.Em thực sự ko muốn xin YK bố mẹ vì bố mẹ tuy rất dễ dãi mọi ngày nhưng riêng những điểm kém kiểu này thì rất nghiêm khắc.
Nếu trong tiết tới em ko có ý kiến cha mẹ thì sẽ phải đứng học bài tiếp(hôm nau đã đứng 2 tiết rồi).Mọi người cho em ý kiến :(
Mọi việc là trong giờ toán,cô có gọi em và một số đứa mang vở ghi +BT lên cô Kiểm tra và làm 2 bài trong SGK...
Bài em phải làm thì em đã làm rồi tuy nhiên ở câu thứ nhất do em quá vội vàng(tính em hơi bộp chộp,nhảy vào là làm luôn một mach) nên đã thiếu một chút..và bị cô gạch cả bài trừ hẳn năm điểm.Rồi cô kiểm tra viử và cũng trừ em 2 điểm nữa vì chữ xấu.Cuối cùng nhẽ ra em cũng phải được 7 điểm thì cô lại cho em 3 điểm
Sau đó cô còn bắt em về xin ý kiến bố mẹ.Sau đó,suy nghĩ nhiều lần em nghĩ em ko đáng phải bịi như vậy vì dù có làm sai bài(thiếu=>sai) những rõ ràng là em làm là có kiến thức trong đầu(bài 2 em làm hoàn toàn đúng,và có phần khó hơn bài 1) chứ ko phải làm sai vì ko học bài.Cách xử lý của cô dạy toán là quá cứng nhắc và thiếu soi xét.Em thực sự ko muốn xin YK bố mẹ vì bố mẹ tuy rất dễ dãi mọi ngày nhưng riêng những điểm kém kiểu này thì rất nghiêm khắc.
Nếu trong tiết tới em ko có ý kiến cha mẹ thì sẽ phải đứng học bài tiếp(hôm nau đã đứng 2 tiết rồi).Mọi người cho em ý kiến :(
Sai logich! 
Cô giáo khó tính tí, thôi mời phụ huynh cho nó lành! K sao đâu!

