Vậy là như tớ là ko có cơ hội nào rồi
Thôi đành để các bạn có khiếu chơi với nhau, tớ té thôi.
P/s: Hồi xưa mình có 1 thằng bạn. Nó học cùng cấp 2 với mình. Nó thông minh đến độ chỉ cần đọc xong đề bài là nó đã có đáp án. Hồi đó mình học cùng đội tuyển vật lý với nó. Nó cũng chính là thằng lây cho mình bệnh chơi game :lol:. Nhớ dạo đó đi học, mình chả là cái đinh gì so với nó. Nó hầu như chả học bao giờ, mà thành tích vẫn đứng đầu lớp, đầu cả cái đội tuyển vật lí của tỉnh luôn.
Như mình thì cũng chả phải là học hành chăm chỉ gì lắm, năng khiếu thì chắc chắn là ko bằng nó, nhưng dạo đó mình thấy học lý rất thú vị, và bắt đầu thấy thích học, có thể là do cô giáo dạy hay (đến giờ vẫn quí cô ấy nhất

). Rồi đến lúc đi thi (thi hsg tỉnh, hồi đó chưa có thi quốc gia), mình đc 19,5 đc giải nhất, còn thằng kia chỉ đc 18 điểm (cũng giải nhất >"<).
Từ đó mình nghĩ chỉ cần cố gắng, thì cái gì cũng làm đc, chỉ cần có đam mê, và đủ dũng cảm để theo đuổi giấc mơ của mình.