5,6,7,8......Anh Hùng Vô Lệ !!!!!!!!!!!!!!

  • Thread starter Thread starter 1001
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Tập 18 hay quá. Nội dung chồng chéo hài hòa rất hay.
Có 1 đoạn không tài nào đỡ nổi: Giang Lang là thái tử. Thật bái phục tiền bối Cổ Long.
 
truyện cổ long làm gì có đoạn này nhỉ, đây là đoạn phóng tác mà
 
Trong truyện cổ long còn khong có giang lang cơ. Bái phục thì bái lão max ý..
Trong truyện Trac Thanh tên thật là Tôn Thanh thì phải, là em của Tôn Thông(là lão cản Chu Mãnh ở đầu truyện đó) Sau đựoc trác đông lai nhận làm con nuôi.(Đây là nói nguyên tác Cổ Long nhé
 
Trong truyện cổ long còn khong có giang lang cơ. Bái phục thì bái lão max ý..
Trong truyện Trac Thanh tên thật là Tôn Thanh thì phải, là em của Tôn Thông(là lão cản Chu Mãnh ở đầu truyện đó) Sau đựoc trác đông lai nhận làm con nuôi.(Đây là nói nguyên tác Cổ Long nhé

Thì ra là thế, Mã chế đoạn này cũng hay đó chứ. Truyện này nhiều đoạn Mã chế hơi quá tay nhưng nhìn chung là hay.
Tập này cũng lý dải vì sao Anh Hùng có thế 1 mình 1 kiếm phá vây, giải tỏa ức chế cho người đọc từ tập trước.
 
Có mỗi thằng túy kiếm là chế còn udựoc. Bọn còn lại thì chẳng có gì nổi bật
 
Nhất kiếm túy cuồng sinh được lão MÃ PR ác quá nhưng vẫn chưa thực sự ra tay lần nào, vai trò mờ nhạt quá, nhiều khả năng sau này chết nhảm để lăng xê cho 1 nhân vật mới nào đó 8-}
 
Nhất kiếm túy cuồng sinh được lão MÃ PR ác quá nhưng vẫn chưa thực sự ra tay lần nào, vai trò mờ nhạt quá, nhiều khả năng sau này chết nhảm để lăng xê cho 1 nhân vật mới nào đó 8-}

CÓ thể tôi chỉ thích cái phong cách mờ ảo của hắn 1 chút thui.
Cái vụ 2 thằng con Tư mã đi tìm ngược tìm xuôi kẻ thủ cuối cùng kẻ thù là cha mình có vẻ giống A Phi trong đa tình kiếm khách vô tìh kiếm(tiểu lí phi đao ) nhỉ. Tìm mãi cuối cùng mai hoa đạo là nguời yêu-> chẳng biết lần này có phải là "kiếm vô tình như người si tình"
 
Kể từ tập 20 trở đi, truyện với giá bán lẻ là 14k 1 quyển =(( .
 
A Phi đâu có tìm kẻ thù gì đâu. Mà cha của A Phi là ai cũng đâu có biết. So sánh như vậy không chính xác lắm.
 
Truyện này thằng cha Mã vẽ lại nhiều nhân vật ngoại hình giống các truyện khác . Chỉ có Trác Đông Lại là mặt không đụng hàng . Còn TMBQ đoạn đầu được lão lăng xê phát khiếp , sau lại chửu như dog , thật là chẳng ra làm sao cả . Áp đặt nhân vật cxung phải vừa vừa thôi chứ , như thế thì quá vô lí , Lại còn Hoa Sát Nhiễm Nương với Trác ... lại là những lẻ sinh tình như điên dại nữa . làm quá gì có ai như thế chứ :;)
 
A Phi đâu có tìm kẻ thù gì đâu. Mà cha của A Phi là ai cũng đâu có biết. So sánh như vậy không chính xác lắm.

Chỉ là so sánh vụ tìm gần như khắp chân trời góc bể àm kẻ thù lại là kẻ mà mình không nỡ giết thôi mà, đệ hiểu chứ. 2 cái này có khác nhau hưng có điểm giống.
P/S: hay là bây giờ xin riêng 1 box cho truyện kiếm hiệp và truyện tranh kiếm hiệp di
 
Chỉ có thể nói là Mã Vinh Thành đưa ra quá nhiều nhân vật nhưng không xử lý được hết. Và vẫn giống như phong cách bình thường của Mã, là áp đặt nhân vật đi theo cốt truyện, chứ không phải câu truyện sẽ xảy ra theo tính cách nhân vật.

Giả dụ như trong tình huống này lẽ ra với tính cách nhân vật phải làm như vậy, nhưng lại bắt buộc phải làm như thế khác vì...Mã thích thế.

Điều này làm cho tính cách nhân vật của Mã trở nên khó xác định và mờ nhạt đi nhiều.
 
hmmm tại sao họ Mã kô giải thích mấy đứa mạnh như Trác Thanh và Mạc Ly nhỉ ....
 
Truyện này kể ra cụ Mã bịa về mọi việc cũng ổn
Nhưng bịa về Tư Mã Bất Quần thì éo đỡ nổi , lúc đầu PR như anh hùng bị Trác bức bí, sau lại thành đại ác ma
Tiên sư nhà Mã

Còn truyện em Nhiễm Hương cuồng si Trác cũng bình thường thôi
Đời thật cũng nhiều truyện thế lắm , giống mấy em cave cặp bồ với mấy chú ma cô hay xuất hiện trên báo An ninh ấy , hàng ngày bị nó ,bắt đi tiếp khách vẫn yêu nó

Mà câu truyện tình của chú Anh Hùng với bà cô Luyện Như Tiên cũng có vẻ hay
 
Mà câu truyện tình của chú Anh Hùng với bà cô Luyện Như Tiên cũng có vẻ hay
xxx mà bà cô kia con nhớ về " Đại ca " cơ mà ;)) .
 
Truyện này tớ thick nhất là Khúc ngô...
Trông đạo mạo y như Vô Danh.......:x
 
Truyện này kể ra cụ Mã bịa về mọi việc cũng ổn
Nhưng bịa về Tư Mã Bất Quần thì éo đỡ nổi , lúc đầu PR như anh hùng bị Trác bức bí, sau lại thành đại ác maTiên sư nhà Mã
truyện mà cứ theo 1 mạch thẳng tắp dễ gây nhàm chán, lâu lâu cho quay 180% gây hứng thú khi xem hơn.:D


Còn truyện em Nhiễm Hương cuồng si Trác cũng bình thường thôi
Đời thật cũng nhiều truyện thế lắm , giống mấy em cave cặp bồ với mấy chú ma cô hay xuất hiện trên báo An ninh ấy , hàng ngày bị nó ,bắt đi tiếp khách vẫn yêu nó
xưa có bài hát rằng "dù anh thế nào em vẫn cứ yêu..." ::)::)
 
ko hiểu vì sao mà Mạc Ly bỗng trở nên mạnh như vậy nhỉ, lúc đầu cứ ngỡ Chu Mãnh mạnh lắm, hóa ra cũng giống như anh "trâu nước" thôi, còn về sau thì ko biết thế nào. TMBQ sắp sữa thành ác ma nữa rồi, mà lần này hình như là còn mạnh hơn trước nữa chứ. Họ Trác hại Chu Mãnh đến mức sống ko = chết mà h thì coi như = hữu hay sao ấy, lão Trác càng lúc càng phong độ, khí khái, ko hiểu Mã sẽ biến theo kiểu nào đây
 
Mạc Ly trước h có lộ sức mạnh thật sự đâu, đến khi đối đầu với TDL mới chơi thật:-"
CM thì khi đạt tới cảnh giới Vô cũng mạnh gấp 3 lúc trước còn gì
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top