Cô ấy là người như thế nào ???

Tóm lại, có lẽ mình đã quá ngây ngô khi tin vào cô ấy, mình ko test gì nhiều, nhưng mình đã quan sát thái độ của cô ấy trong 1 thời gian dài, thấy tình cảm của cô ấy là thật lòng, mình mới tiến tới...

Vì mình ko đồng ý với quan điểm của bạn Duy Minh đã cho rằng mình chỉ "tưởng tượng là cô ấy thích mình" có lẽ trước đây tình cảm của cô ấy là thật, nhưng về sau (có lẽ) cô ấy phát hiện ra mình và cô ấy ko hợp nhau, rằng mình chỉ muốn cô ấy là của mình, và khó chịu khi cô ấy nói chuyện với người con trai khác... nên cô ấy muốn chia tay. Nhưng, cô ấy đã chọn giải pháp này để chia tay với mình... mà ko nghĩ đến cảm xúc của mình... và cô ấy còn bao nhiêu mối tình ngấm ngầm nữa mà mình chưa biết ???

Và đây cũng là bài học cho mình, trong việc tránh bị "cắm sừng" trong tương lai... Gặp lại cô ấy và nói chuyện bình thường thì được rồi, nhưng mình muốn tìm cách gì đó, khiến cô ấy phải hối hận về những việc cô ấy đã làm trước kia, và lập lại điều đó đối với người khác như mình lúc trước...
Bạn nên đi thi vn idol vòng 2009 ~~~ good luck to you:>:>:>
 
PS: Các chú phải hiểu là khi mình là nạn nhân của một vụ donkey love, khi mà đem hết tình cảm và niềm tin đem trao đi nhưng đổi lại là ....... thì các chú mới thấy cái gọi là ty trong cuộc đời này nó xám ngoét, éo phải mầu hồng như mình từ nhỏ vẫn ngh
Ớ hớ hớ.Cộng Rep nào :hug:.................
 
Ớ hớ hớ.Cộng Rep nào :hug:.................

Sao hôm nay lại xài câu "Ớ hớ hớ" thế anh Bô? Có vấn đề gì à? ;)).
Mà hình như anh và anh Xa lát măng đá cũng từng bị spider girl chăn à?
:-s
 
Sao hôm nay lại xài câu "Ớ hớ hớ" thế anh Bô? Có vấn đề gì à? ;)).
Mà hình như anh và anh Xa lát măng đá cũng từng bị spider girl chăn à?
:-s
Ý, sao lại gọi anh thành anh , dễ gây hiểu lầm lắm ;))

Mà sao lại hỏi thẳng thừng như vậy nhỉ, nếu có thì người ta phải giấu chứ ;))
.
___________Auto Merge________________

.
Anh Pô này ngoài dời chắc cũng đẹp trai cỡ... Pocollo ;)) nên bị con gái chăn thì đâu có gì ngạc nhiên #>:)
 
Sao hôm nay lại xài câu "Ớ hớ hớ" thế anh Bô? Có vấn đề gì à? .
Mà hình như anh và anh Xa lát măng đá cũng từng bị spider girl chăn à?
Thỉnh thoảng xài từ cảm thán cho những ý kiến thấy thật sự hợp lý
Bị chăn hay chưa thì ko dám khẳng định..cái chính là ở Box này lâu nên thấy cảnh đấy nhiều quá mới đồng tình :-"
 
Gặp lại cô ấy và nói chuyện bình thường thì được rồi, nhưng mình muốn tìm cách gì đó, khiến cô ấy phải hối hận về những việc cô ấy đã làm trước kia, và lập lại điều đó đối với người khác như mình lúc trước...
Kưa con bạn thân nhất cùa nó ( nếu có ).
 
Theo như những gì bạn kể thì mình thấy cô ấy có vẻ là người thích chinh phục "thử thách", một khi đã chinh phục được rồi thì sẽ đâm ra mau chán nên thế nào cũng sẽ đi tìm một "thử thách" khác hơn để tìm 1 cảm giác mới lạ. Tốt nhất là nên dứt khoát với những người như thế này, càng dây dưa với họ thì chỉ rước thêm kết cục đau lòng mà thôi.
P/S: cũng may mình và "người ấy" ko thuộc tuýp người thích chinh phục "thử thách" như thế này :whew:
 
Back
Top