HunterXhunter 's fanclub [3]

Status
Không mở trả lời sau này.
Thằng Gon về sau nhảm ko chịu dc. Bạn bè quan tâm chăm sóc nó tốt thế mà nó cứ lờ luôn :-w Lại nói những câu mất dạy như "mày đứng ngoài cuộc sao hiểu dc" nữa chứ :-w
Mình mà là Killua mình táng nó vỡ mồm rồi mặc xác cho làm gì thì làm :-w
thế mới nói tác giả ưu ái Gon quá #-o

tớ thì ghét nhất lúc gặp con mèo đang heal Kamugi, Killua định hỏi thì Gon phán một câu "I'm the one asking here" làm Killua quê luôn :-s:-s
 
Sau vụ Kiến này thì có lẽ Gon và Killua sẽ đi theo 2 con đường khác nhau, Gon tiếp tục tìm cha còn Killua về đập thằng Illumi rồi sau đó đi làm assassin.
Truyện này không giống Yu Yu Hakusho....trong YYH thì nhóm nhân vật chính luôn là 1 đội....còn trong Hunter thì mỗi người đều có mục đích riêng của mình....cho nên mỗi người đi 1 ngả là phải
Gon: Tìm cha
Killua: Trở về làm sát thủ
Kurapika: Đi thịt Ryodan
Còn thằng nữa quên xừ tên rồi =)) thì muốn làm bác sĩ

King theo đánh giá của 1 thằng kiến là mạnh hơn Nereto nhiều đấy, lấy đâu ra mà bằng
Mạnh hơn thì chắc chắn rồi....nhưng có mạnh hơn hẳn Netero hay không thì chưa biết đâu....mà chả lẽ God Speed của Netero lại thua King à...vãi :o
 
Truyện này mấy chap sau này nó chán chán sao ấy ::(, coi chỉ thấy có cảnh Silva xuất hiện là thấy có chút xíu hưng phấn :D. Mà sao ông nội của Killua đang đấu giữa chừng đòi về vậy, làm biếng coi lại quá :p.
 
Truyện này mấy chap sau này nó chán chán sao ấy ::(, coi chỉ thấy có cảnh Silva xuất hiện là thấy có chút xíu hưng phấn :D. Mà sao ông nội của Killua đang đấu giữa chừng đòi về vậy, làm biếng coi lại quá :p.

Đấu giữa chừng đâu, làm được cái chưởng rồng xong về mà, hết trách nhiệm rồi
 
ăn bò viên mà :>:>

có coi film Thần ăn của CTC chưa ? đấy, là bò viên đó đấy :)):))

không biết King có liên quan gì đến thằng hunter có niệm lực là bắn ra mũi tên niệm ko nhỉ ? tớ hỏi vì trong thời gian kiến chúa mang thai king, được feed = thịt của tên đấy. Thịt chất lượng vãi. =p~

Thật ra chú King chỉ cần ăn thịt người thường thôi là khỏe rồi, với lại cái thằng niệm mũi tên đó chưa đâu hunter nên chưa đc gọi là hunter đâu. Thằng King còn có 1 năng lực nữa là ăn óc của người ta để bổ sung sức mạnh mà.

Thằng Gon về sau nhảm ko chịu dc. Bạn bè quan tâm chăm sóc nó tốt thế mà nó cứ lờ luôn :-w Lại nói những câu mất dạy như "mày đứng ngoài cuộc sao hiểu dc" nữa chứ :-w
Mình mà là Killua mình táng nó vỡ mồm rồi mặc xác cho làm gì thì làm :-w

Nhờ Gon mà Killua biết thế nào là tình bạn, thế nào là xả thân bảo vệ người thân, thế nào là lý tưởng cao đẹp. Nhờ Gon mà Killua biết khóc, Gon là bạn cũng như là người sinh ra Killua lần thứ 2 vậy. Làm sao Killua làm vậy được, lúc đó nó chỉ biết cúi mặt buồn rầu bỏ đi mà thôi =((!

Mạnh hơn thì chắc chắn rồi....nhưng có mạnh hơn hẳn Netero hay không thì chưa biết đâu....mà chả lẽ God Speed của Netero lại thua King à...vãi :o
Lão Nereito có cái chân trái rất là khủng khiếp, ai đọc tập 2 HXH sẽ rõ. Nhưng cái speed điên cuồng của lão chỉ là speed khi ra quyền chứ đâu ai nói là speed của toàn thân trong thực chiến :-/, hiện giờ trừ con báo đã chết ra thì chỉ thấy speed điên cuồng nhất là Killua thôi chứ Nereito ai cũng chỉ mới biết đó là speed khi ra quyền thôi.
Truyện này mấy chap sau này nó chán chán sao ấy ::(, coi chỉ thấy có cảnh Silva xuất hiện là thấy có chút xíu hưng phấn :D. Mà sao ông nội của Killua đang đấu giữa chừng đòi về vậy, làm biếng coi lại quá :p.

Nhiệm vụ của ông nội Killua là mang cha Nereito đến bằng rồng niệm và chơi chiêu Long Bổ làm rối loạn đội hình đối phương. Silva đi theo chỉ là để đón bố về thôi.
 
Thật ra chú King chỉ cần ăn thịt người thường thôi là khỏe rồi, với lại cái thằng niệm mũi tên đó chưa đâu hunter nên chưa đc gọi là hunter đâu. Thằng King còn có 1 năng lực nữa là ăn óc của người ta để bổ sung sức mạnh mà.

Nếu em ko nhầm thì thằng niệm mũi tên chính là thằng cung thủ trong kì thi hunter đầu tiên của truyện, và nếu đúng là như vậy thì nó đậu hunter rồi
 
Nếu em ko nhầm thì thằng niệm mũi tên chính là thằng cung thủ trong kì thi hunter đầu tiên của truyện, và nếu đúng là như vậy thì nó đậu hunter rồi

đúng, nó đậu hunter rồi và đã học được niệm, tuy nhiên tiềm năng không có nên cố gắng lắm cũng chỉ bắn ra đựơc vài mũi tên bèo bọt

thôi chết vậy là đẹp rồi..

Lão Nereito có cái chân trái rất là khủng khiếp, ai đọc tập 2 HXH sẽ rõ. Nhưng cái speed điên cuồng của lão chỉ là speed khi ra quyền chứ đâu ai nói là speed của toàn thân trong thực chiến :-/, hiện giờ trừ con báo đã chết ra thì chỉ thấy speed điên cuồng nhất là Killua thôi chứ Nereito ai cũng chỉ mới biết đó là speed khi ra quyền thôi.

ngoài ra nịêm của netero rất smooth, không ai biết được lão sẽ ra đòn gì tiếp theo trong thực hiến. còn tốc độ ra chiêu thì hình như đúng là về quyền thôi, chứ ko phải tốc độ di chuyển hay đòn chân... vì súôt mấy chục năm lão chỉ luyện quyền và ngồi pray thôi mà.

Nhiệm vụ của ông nội Killua là mang cha Nereito đến bằng rồng niệm và chơi chiêu Long Bổ làm rối loạn đội hình đối phương. Silva đi theo chỉ là để đón bố về thôi.
sao dịch được tên hay thế, Long Bổ :hug::hug:
Dragon divine
 
Nếu em ko nhầm thì thằng niệm mũi tên chính là thằng cung thủ trong kì thi hunter đầu tiên của truyện, và nếu đúng là như vậy thì nó đậu hunter rồi

Ủa, tôi nhớ không lầm thì thằng này khúc đầu truyện đâu có được đậu đâu ta :|
 
Lúc đầu trừ killua thì ai cũng đậu hết.
 
Trời trời, mình nhớ lầm rồi sao =((, nhớ khúc thằng bắn cung này bắn trúng thằng kia rồi bị thằng khác hạ cướp thẻ mà =((
 
Đâu có, nó có tham dự cuộc thi cuối mà
Bị thằng ninja đè đất quặp tay đó
Sau đó còn giới thiệu mình cho Gon với Kurapica, Leorio nữa :|
 
Mà thôi kệ mẹ nó, thằng cùi bắp chết rồi ko cần bàn nữa :'>

Hình như khuôn mặt thằng đó là mặt thằng King phải ko nhỉ :-?
 
Các nhân vật khác cha khác mẹ cùng tác giả thì nét mặt hao hao nhau là chuyện thường bác ạ, cần gì phải lăn tăn chuyện đó :))
 
Cái thằng có năng lực mũi tên đó cũng hay nhưng yếu xìu
Có mỗi Banzi chết là hơi tiếc :))
Sau này thể nào Gon cũng gặp lại thằng Ninja đấu lại 1 trận ra trò cho mà xem.....thằng Ninja đó sau này chắc cũng mạnh chẳng kém gì Killua.....cũng đc huấn luyện là sát thủ từ nhỏ....mạnh hơn cả Lý Tiểu Long :))
 
Cái thằng có năng lực mũi tên đó cũng hay nhưng yếu xìu
Có mỗi Banzi chết là hơi tiếc :))
Sau này thể nào Gon cũng gặp lại thằng Ninja đấu lại 1 trận ra trò cho mà xem.....thằng Ninja đó sau này chắc cũng mạnh chẳng kém gì Killua.....cũng đc huấn luyện là sát thủ từ nhỏ....mạnh hơn cả Lý Tiểu Long :))

Bày đặt trồng cây chuối bằng 1 ngón tay, Gon sút cho chảy máu mũi =))

Trình thằng đó thế thôi chứ ko biết thắng được Killua lúc đó không, giờ thì làm sao có cửa solo đc với Gon, Killua. Huống hồ gì 2 ku này gặp được danh sư là mụ già Bích Quy !
 
Hình như khuôn mặt thằng đó là mặt thằng King phải ko nhỉ :-?
mặt thằng King đấy .
Sau này thể nào Gon cũng gặp lại thằng Ninja đấu lại 1 trận ra trò cho mà xem.....thằng Ninja đó sau này chắc cũng mạnh chẳng kém gì Killua.....cũng đc huấn luyện là sát thủ từ nhỏ....mạnh hơn cả Lý Tiểu Long
hihi, tớ nghĩ là ko có khả năng này, vì cơ bản là trong cuộc thi đó Gon đã thắng thật sự chứ ko phải là do thằng Hanzao (hangao.. or whatever) nhường. Vì cuộc thi đó đâu đơn thuần là combat :D đấy chính là chỗ thâm thúy của lão Netero mà ;);)
 
Nếu Gon gặp lại thằng ninja đó lần 2 thì thắng ngon ơ thôi....chả lẽ lại thua nữa thì nhục danh sư Biscuit quá :))
Với lại lúc đó ai cũng biết thực lực Killua kinh hồn thế nào rồi....dạng bán Pro như thằng ninja ấy chắc là kém hơn
 
Thế trình của Silva thì thuộc cỡ nào vậy các bạn :x.
 
Thế trình của Silva thì thuộc cỡ nào vậy các bạn :x.

Thua bố của Gon, hơn trình Kuroro Lucifer 1 chút, thua xa Yupi :x

Thuộc dạng khó nhằn, trâu chó, điên loạn, thông minh :x
 
Thua bố của Gon, hơn trình Kuroro Lucifer 1 chút, thua xa Yupi :x

Thuộc dạng khó nhằn, trâu chó, điên loạn, thông minh :x

Ko dám điên loạn đâu, thuộc dạng máu lạnh thì có. Nó với thằng con lớn của nó (Illumi) phải nói là đúng chất sát thủ, ko cần nói nhiều, ko cần báo trước, giết người trong tích tắc (thấy tội cho con báo quá :)) ).
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top