Thảo luận RTK XI bản English

  • Thread starter Thread starter zedekul
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ai unlock hết các event chưa ? Mình còn thiếu cái event thứ 26 là chưa unlock được. Ai giúp với nào. :)
hình như là secret meeting. mình nhớ lúc chiếm tất cả các thành ngoại trừ 1 thành còn lại thì có được hình này.
 
Mình đã thử để lại 1 thành rồi (trước khi thắng thì cũng phải còn lại 1 thành chứ) Nhưng đâu có gì xảy ra đâu, thành đó chỉ còn mỗi một mình thằng Ruler thôi, tướng của nó qua mình hết rồi.
 
Sau bao năm lọan anh hào, chỉ còn mỗi Dương mỗ với họ Tôn đối chọi nhau lập thế song hùng Tùy-Ngô chống nhau ác liệt tại Lư Giang. Cuối cùng Dương mỗ đem quân hung bạo đuổi Tôn Sách về đồn trú tại Linh Lăng. Sách vì quá giận, lại thêm phần tủi hổ nên mang bệnh mà thác, nhường ngôi lại cho chú em Tôn Quyền. Dương mỗ lại bàn với chúng tướng đem hùng binh mà diệt nốt cái dòng giống họ Tôn thì Quyền sai Trương Hoành vượt trùng dương đến Trường An, khẩn thiết mà xin Dương mỗ hoãn binh vài tuần trăng. Ban đầu mỗ định không cho nhưng sau khi nghe Ngô vương dâng nhị Kiều đã qua thẩm mỹ thì chịu ngay mà cho hòa, cũng là để rảnh cái tay mà xây dựng Đông Đô làm chỗ ăn chơi trác táng làm gương cho con cháu là Dạng Đế sau này. Hận nỗi không hiểu bọn kiến trúc sư đi du học thế nào mà dựng đất Thanh đất Ký như của bọn thổ dân La Mã. Rõ chán X( !

yecapitalri3.jpg
 
Hehe mọi người cho hỏi bản English này chơi có khó bằng bản tiếng tàu tiếng nhật cũ kô ^^
Kô biết bao giờ thì có bản PUK English nhỉ, đang chơi cái nhật tàu sang E thấy đơn giản hơn nên kô có hứng lắm lại xóa đi chơi bản cũ :D
 
Sau bao năm lọan anh hào, chỉ còn mỗi Dương mỗ với họ Tôn đối chọi nhau lập thế song hùng Tùy-Ngô chống nhau ác liệt tại Lư Giang. Cuối cùng Dương mỗ đem quân hung bạo đuổi Tôn Sách về đồn trú tại Linh Lăng. Sách vì quá giận, lại thêm phần tủi hổ nên mang bệnh mà thác, nhường ngôi lại cho chú em Tôn Quyền. Dương mỗ lại bàn với chúng tướng đem hùng binh mà diệt nốt cái dòng giống họ Tôn thì Quyền sai Trương Hoành vượt trùng dương đến Trường An, khẩn thiết mà xin Dương mỗ hoãn binh vài tuần trăng. Ban đầu mỗ định không cho nhưng sau khi nghe Ngô vương dâng nhị Kiều đã qua thẩm mỹ thì chịu ngay mà cho hòa, cũng là để rảnh cái tay mà xây dựng Đông Đô làm chỗ ăn chơi trác táng làm gương cho con cháu là Dạng Đế sau này. Hận nỗi không hiểu bọn kiến trúc sư đi du học thế nào mà dựng đất Thanh đất Ký như của bọn thổ dân La Mã. Rõ chán
Nếu tôi không nhầm thì ông này xây đầy nhà toàn hộc bom (bẫy lữa) thì phải :)) định dùng chiêu đóng cửa đốt nhà à ;)) :D bọn máy lôi 1 đạo đi cho 1 mồi lửa vào đây thì đẹp lắm nhỉ
 
@weinan: xây rất đẹp và ấn tượng :)) ; đúng là như La Mã thật :D
 
@weinan: nhìn rất architect đấy chứ :)) sao không xây vạn lý trường thành ở mé đông luôn nhỉ? ;))
 
Weinan xây thế kia nó đốt một cái thì như là doanh trại của LưuBi, cứ gọi là cháy cả tháng không hết.:x
Công nhận xây thế thì khó chiếm dc thành ,nhưng mà qua đốt pháo bông thì vui
 
Đúng là giống La Mã thật, Nero định đốt La Mã trông thế này cứ gọi là tiện tay cũng đứt =))
 
Cái này là "Hầu Đôn gặp nạn đồi Bác Vọng , Hào Đình Bị đế mắc Hỏa công" đây mà =))

Cậu xây thế nó thui cho 1 cái thì Thành khó giữ , địch khó tiến , như con dao 2 lưỡi =))

Nhớ trước tớ có chụp cái ảnh tớ xây mê cung tường thành để chống Nam Man tại thành đô , ko có ụ lửa , toàn tường thành với tháp tên , để kiếm xem

Kiểu xây của tớ ko thiệt hại cho mình lắm khi địch công mà địch thì chưa kịp tiến đến thì bị tên bắn chết , phải cái là lúc muốn đánh thì lại phải đi vòng từ đường 4 thành dưới Kinh Châu ... mà các cậu biết là nó xa như thế nào rồi đấy 8-}
 
Chỉ mình tự đốt nhà mình được thoai chứ ma nào ra đây nữa mà đốt, hôhô
 
1 skill black art lan nhà qua bẫy lửa hoặc nâng cấp max lửa ai nói là ko đốt được :D mà công nhận bọn máy ít khi nâng cấp max lửa lắm chúng nó ko khoái dùng hỏa công công :))
nên chắc đúng là khỏi lo nhỉ
 
Công nhận đốt thì dễ lắm, nhưng ý tớ là ai siêng mà từ tận Linh Lăng bò lên Ký thành để đốt nhà chớ, ớ hớ hớ. Đang tính build đầy cái map rùi mới đánh Tôn Quyền :x .
 
1 skill black art lan nhà qua bẫy lửa hoặc nâng cấp max lửa ai nói là ko đốt được :D mà công nhận bọn máy ít khi nâng cấp max lửa lắm chúng nó ko khoái dùng hỏa công công :))
nên chắc đúng là khỏi lo nhỉ

máy ngu nên nâng cấp từ trên xuống dưới :D
 
máy ngu nên nâng cấp từ trên xuống dưới
:)) sao anh thấy máy nó cũng nâng cấp lung tung lắm chứ ko phải từ trên xuống duới đâu.
Thỉnh thoảng vẫn vào force info để coi tình hình mà.Mà chẳng bao giờ thấy nó dùng hỏa công :D mà công nhận cũng ngu thật, nó sang đánh mình mình căn số bước nó đến rồi đặt bẫy hỏa nó cứ tự nhiên chạy vào ko thèm phá :-j đến khi đến turn mình cho 1 mồi lửa cháy từ cha đến con =)) công nhận hỏa công dã man thật, dùng 1 đạo stun rồi vào xây bẫy lửa xung quanh nó rồi bùm :)) cứ gọi là =)).Phá đập nước thì chưa thử bao giờ nhưng thằng máy khốn nạn nó chơi mình 1 lần rồi :D may mà ko có thằng nào ở ngoài thành ko chết oan.Khoái nhất cái trò nâng cấp lửa max rồi stun nó rồi nhảy vào đặt bẫy lửa xung quanh rồi cho nổ :)) thằng bé bị thương chỉ số tụt thê thảm
 
mình cứu dc thằng Hiến Đế, làm sao cho nó thành officer mình vậy :|
 
mình cứu dc thằng Hiến Đế, làm sao cho nó thành officer mình vậy :|

ko được bạn à :) nó chỉ là 1 cái Even trong game thui ko phải oficer :D
 
mình cứu dc thằng Hiến Đế, làm sao cho nó thành officer mình vậy
......................................vãi hàng vậy =))
 
vào create officer tạo một chú Hiến Đế là xong :))
 
có ai biết cách nào để chơi game theo đúng lịch sử không? vd như chơi màn tân dã, làm sao cho lưu biểu chết & mình lấy được thành... hoặc là đem quân vào xuyên, làm sao và làm sao v.v...

chơi kiểu tự thân vận động thì dễ rồi.
 
Back
Top