Chắc các bạn còn nhớ vụ thành chính Altdorf trong game MMORPG Warhammer Online chìm trong biển lửa mà chúng tôi đã có dịp đưa tin cách đây ít lâu. Tuy nhiên lần đó Mythic nói rằng đó chỉ là do nhóm game thủ đã lợi dụng lỗi trong bản cập nhật của trò chơi, họ không thực sự thừa nhận chuyện đó. Nhưng lần này lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Lần này trên cụm máy chủ Averheim, thành Altdorf, thủ phủ của phe Order (phe thiện) đã thật sự thất thủ trước các đòn công phá của phe Destruction (phe ác) vào khoảng 3 giờ sáng ngày chủ nhật vừa qua. Và chính ông chủ của Mythic, Mark Jacobs đã khẳng định đây không phải là một vụ khai thác lỗ hổng của game mà chính là do công sức phi thường của một tập thể người chơi.
Mặc dù trong cả hai lần Altdorf thất thủ, đức vua Emperor Karl Franz đều an toàn trước các đợt tấn công của phe Destruction, tuy nhiên đây không phải là điểm mấu chốt. Mà là cộng đồng người chơi đang hoang mang trước những lời mà Mark Jacobs đã tự tin phát biểu: “End-game của Warhammer Online không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, và nhất là vào những lúc thừa nước đục thả câu (lúc giữa đêm) để tấn công.”
Ngài Mark bây giờ nên lấy làm tiếc và ngượng ngùng khi phát biểu câu này. Ông đã đánh giá quá thấp năng lực của game thủ, họ luôn có cách hoàn thành những thử thách khó nhất trong trò chơi theo cách nhanh hơn nhà phát triển tính toán.
Liệu end-game của Warhammer Online chỉ có thế thôi sao? Trong khi đó một tháng chơi miễn phí của game thủ vẫn chưa kết thúc? Liệu còn gì để chơi trong Warhammer Online? Liệu có nên tiếp tục đóng phí hàng tháng để theo đuổi các cuộc chiến trong game? Đó là câu hỏi mà rất nhiều game thủ đang thắc mắc.
Còn các bạn, những game thủ Việt Nam thân thiện đang chiến đấu hết mình trong Warhammer Online trên server Darklands, các bạn nghĩ gì? hãy viết những suy nghĩ của mình trong phần bình luận bên dưới?
Nguồn Game.Gate