- 7/4/05
- 14,414
- 4,482
Năm nay tôi đã được 22 tuổi, nhưng chưa từng ghĩ đến chuyện kiếm bạn gái. 
Dạo gần đây tôi cứ hay để ý đến một cô bạn cùng lớp, mặc dù không biết nên tả thế nào, gọi là không xinh thì thật thất lễ, nhưng gọi là xấu thì càng sai, gọi là bình thường thì không xứng. :p
Tôi đã để ý một cô bạn khác từ rất lâu rồi, và người ta cũng không biết, tôi không muốn thay đổi
. Gần đây do đi học xa nên tôi không có cơ hội gặp người con gái xưa kia. 
Về cô bạn hiện tại, ban đầu tôi nghĩ mình hơi để ý vì cô ấy tỏ ra học rất khá, trong lớp cũng được thầy cô chú ý, cho nên tôi nghĩ mình để ý một chút cũng không có gì lạ, nhưng dạo gần đây tôi không kiểm chế được việc cứ nhìn người ta (tôi nghĩ đôi khi người ta cũng phát hiện nhưng không ý kiến). Tôi muốn chấm dứt tình trạng này, cũng 1 phần sợ làm phiền người ta và khiến người ta hiểu lầm.
Cảm giác rất lạ, tôi vẫn nghĩ rằng mình vẫn thích người con gái xưa kia, nhưng cứ hễ thấy cô bạn hiện tại ngồi cạnh người con trai khác, trò chuyện vui vẻ tôi lại thấy hơi buồn, lâu lấu thấy tức. Sở thích của tôi lúc này là so sánh thành tích với cô ấy (tất nhiên là không bao giờ sánh bằng).
Trong lớp tôi thuộc loại không khó coi nhưng cũng không dễ nhìn, học không giỏi nhưng cũng không tệ (chủ yếu là lười học), được xem là thành phần lập dị. Tự biết là không xứng với ai nên không nghĩ đến chuyện có bạn gái.
Vậy phải làm sao để đừng chú ý đến người ta nữa, giờ nó như là một cái tật vậy, cứ ngồi được 1 lúc là lại...:'>

Dạo gần đây tôi cứ hay để ý đến một cô bạn cùng lớp, mặc dù không biết nên tả thế nào, gọi là không xinh thì thật thất lễ, nhưng gọi là xấu thì càng sai, gọi là bình thường thì không xứng. :p
Tôi đã để ý một cô bạn khác từ rất lâu rồi, và người ta cũng không biết, tôi không muốn thay đổi
. Gần đây do đi học xa nên tôi không có cơ hội gặp người con gái xưa kia. 
Về cô bạn hiện tại, ban đầu tôi nghĩ mình hơi để ý vì cô ấy tỏ ra học rất khá, trong lớp cũng được thầy cô chú ý, cho nên tôi nghĩ mình để ý một chút cũng không có gì lạ, nhưng dạo gần đây tôi không kiểm chế được việc cứ nhìn người ta (tôi nghĩ đôi khi người ta cũng phát hiện nhưng không ý kiến). Tôi muốn chấm dứt tình trạng này, cũng 1 phần sợ làm phiền người ta và khiến người ta hiểu lầm.

Cảm giác rất lạ, tôi vẫn nghĩ rằng mình vẫn thích người con gái xưa kia, nhưng cứ hễ thấy cô bạn hiện tại ngồi cạnh người con trai khác, trò chuyện vui vẻ tôi lại thấy hơi buồn, lâu lấu thấy tức. Sở thích của tôi lúc này là so sánh thành tích với cô ấy (tất nhiên là không bao giờ sánh bằng).

Trong lớp tôi thuộc loại không khó coi nhưng cũng không dễ nhìn, học không giỏi nhưng cũng không tệ (chủ yếu là lười học), được xem là thành phần lập dị. Tự biết là không xứng với ai nên không nghĩ đến chuyện có bạn gái.
Vậy phải làm sao để đừng chú ý đến người ta nữa, giờ nó như là một cái tật vậy, cứ ngồi được 1 lúc là lại...:'>
?
) . Riết rồi thì mức độ nhìn cô ấy sẽ giảm dần thôi .
.


.
.