Vâng 1 cô gái từng bị báo chí lên án vì tổ chức Party lắc thác loạn tại gia (hồi đó còn là học sinh thì phải), từng bị bên công quyền bắt vì trong buổi party đó thức uống có chất kích thích thì tôi không thể nào gọi đó là
1 cô gái bình thường dc. À đổi từ
công nhân nghành thành
Gái Vũ Trường chu đúng nghĩa nhỉ?? Hay
Gái Làng Chơi?? Hay là
Gái Nhảy?? Từ nào đúng hơn??
http://hot.themxua.net/read.php?3252 Link tham khảo. Cuối bài có dòng: Theo Công An Nhân Dân.
Về việc lên báo Công An thì đúng là có thật. Ở tuổi 17 làm được những chuyện như thế đúng là không phải bình thường. Còn nhớ hơn chục năm trước khi còn là học sinh cấp 3 tôi cũng cùng các bạn tổ chức những buổi dạ hội, hóa trang, sinh hoạt với nhạc hip hop, brake-dance, trance... bán vé với số lượng 300-500 người tham dự. Những buổi chúng tôi tổ chức cũng may không bị phạt với những chế tài như hiện nay vì lẽ ra chúng tôi phải xin phép của sở văn hóa, nhưng là học sinh, tuổi đời non nớt thì đâu có thể biết được hết những thủ tục hành chính đó. Thủy Top không phải là người bình thường khi cô ta có thể mời được tài trợ, tổ chức ở những chỗ sang trọng, được nhiều người đến tham dự, việc tổ chức ở Bar thì không thể tránh khỏi việc quy vào bán thức uống có tính chất kích thích như rượu, bia, vì đó là những thức uống rất phổ thông của cơ sở cho thuê địa điểm. Sự việc đấy có thể coi là một tai nạn đối với một cô gái 17 tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm. Một mẩu tin 3x5cm bị người ta thổi phồng, bình luận, đàm tiếu quá nhiều mặc dù về bản chất nó chỉ là một lỗi nhỏ trong cuộc sống.
Bạn chưa gặp, chưa giao lưu và thảo luận cùng cô bé này nên cái nhìn của bạn còn phiến diện, chủ yếu do những mẩu tin giật gân lá cải bơm vào đầu. Bạn gọi cô ta là gái vũ trường, gái nhảy hay gái làng chơi đều là sai cả. Cô ta không phải làm việc trong vũ trường nên không thể gọi là gái vũ trường hay gái nhảy, cũng không phải là mẫu người để người khác dùng tiền mua (vì gia đình và bản thân không phải thiếu tiền) nên cũng không thể gọi là gái làng chơi.
Phải thực sự gặp gỡ, tiếp xúc với con người đó mới thấy được giá trị đích thực của cô ấy. Tôi cảm thấy rất khâm phục về những việc cô ấy đã làm được. Một cô gái 19 tuổi với rất nhiều thành tích, giải thưởng, đóng góp thì không thể phủ nhận tài năng của người đó. Mặc dù hơn Thủy Top 11 tuổi nhưng qua trao đổi về cuộc sống, công việc, xã hội tôi nhận thấy đây là một người chín chắn, tài giỏi, sống có hoài bão và mục đích. Cách làm việc cũng rất chuyên nghiệp. Áp lực mỗi ngày quay film từ 8h sáng đến 6h chiều hàng ngày, kèm theo việc phải liên tục tra cứu, tìm tòi, thảo luận về những công việc khác như stylish, phát hành album, chụp hình quảng cáo... không làm Thủy Top giảm hiệu suất công việc và vẫn liên tiếp gặt hái thành công.
Chúng ta đang sống ở một thời đại mà tri thức và thành công là những yếu tố gắn liền với nhau. Việc đơn giản chỉ nêu một hai câu, dẫn một hai bằng chứng không xác thực rồi phán xét một con người sẽ trở nên thiển cận. Muốn đánh giá họ không chỉ cần tri thức mà còn cần có một vốn sống, một sự từng trải liên quan đến những việc họ đã làm. Khi chúng ta chưa biết hoặc chưa biết rõ gái nhảy, gái vũ trường, gái làng chơi thực sự làm những công việc và phân cấp như thế nào thì không nên gán ghép một người nào đó vào những từ ngữ như thế.
Tôi vô cùng thông cảm cho cô bé khi phải thốt lên: "Tôi cứ như một con mèo điên để cho người ta chê trách, phỉ báng vậy" - khi trả lời phỏng vấn của Ngoisao.net:
http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2008/10/3B9C6EC8/
Cuối cùng tôi muốn nói đó là một cô gái như Thủy Top là rất đáng khâm phục cả về tài năng, trình độ, thành tích, vốn sống, một người luôn chứa đựng sự hòa đồng và thân thiện. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên có người chỉ cô ấy chơi gameonline Thiên Long Bát Bộ khi nhận được Phiêu Phiêu Thố cô bé thốt lên: "Eo ơi con thỏ xinh quá đi, đáng yêu quá, trời ơi, yêu nhóc con quá, em phải đặt tên nó là meomeo mới được. Anh nhớ chỉ em cách bắt mèo với nhé, em thích mèo lắm." - đó chính là lúc cô gái đó gạt bỏ hết công việc, hết tất cả áp lực để được vui chơi đúng với lứa tuổi của mình.
Thực ra việc tôi trả lời bạn như thế này là nằm ngoài nội dung topic, nhưng vì việc phát ngôn của bạn liên quan đến những danh dự của một con người mà cộng đồng đều biết nên tôi mới phát biểu. Muốn biết và phán xét một con người hãy đi đôi giày của người đó.