[H]otaku Headquarters [Torrent only] ver 17.0 bún ốc Hòe Nhai 13k/bát

Status
Không mở trả lời sau này.
Hoang tưởng thì đúng hơn.
 
ảo tưởng và ảo giác là 2 triệu chứng của tâm thần phân liệt
 
Ảo giác xảy ra ngẫu nhiên và ảo giác do tập trung cao độ mà có là 2 thứ khác nhau.
 
ảo tưởng ở chỗ nghĩ mình tập trung cao độ sẽ tạo ra ảo giác ấy
 
Thế tập trung cao độ không tạo ra ảo giác à?
 
nếu bị tâm thần phân liệt thì có
 
Sao nghe nói tâm thần phân liệt khỏi cần cố cũng ra ảo giác?
 
bị tâm thần phân liệt thì khỏi cần cố cũng nghĩ là cố sẽ ra ảo giác…
 
29y17vc.jpg


làm cái quái gì mà cứ úp úp mở mở vãi thế nhỉ 8-}

biểu tượng hình tròn nhà Kato, Kato Kiyomasa \:d/
 
Gundam vs Gundam
Freedom is banned in tournaments, though it's fun to use from time to time against the cpu.
wtf 8-}
Ko biết lúc chơi thì thế nào mà ra nông nỗi này :))
 
tại vì cái game làm balance cực kỳ thổ tả chớ vì sao, game thế mà cũng bày đặt tổ chức tournament được =))
 
balance thổ tả như thế nào vậy? :-?

Ở đây bạn nào xem bộ Zenki ko nhỉ? Truyện Thần Hổ ở VN hồi trước ý. Tái bản được vài lần rồi nhưng ko nhớ tên về sau đặt thành cái của nợ j >.>
 
mới coi ep1 cái Ga-rei, éo đỡ được cái trò quơ kiếm đỡ đạn=> xóa mặc dù rất khoái máu me 8-} tiếc mỗi Natsuki....


mà con kia làm mình liên tưởng đến head crab thật, cả film mỗi chỗ đấy đáng giá =))
 
À, quyển Đồng tử công ngày xưa ý hả :)), truyện cũ tớ nhớ là nó end rồi mà, sau khi đánh xong con rồng 5 đầu :))
 
Hôm nay đi học anh văn , gặp thằng cha , người Mỹ cũng giống , người úc cũng giống , người anh cũng giống , mà người Đức cũng giống nốt @-)........
 
Ga rei manga đọc nhắng hơn anime nhiều, cuối mỗi volume nó có mấy đoạn extra cười mém té ghế =))
 
balance thổ tả như thế nào vậy? :-?

Ở đây bạn nào xem bộ Zenki ko nhỉ? Truyện Thần Hổ ở VN hồi trước ý. Tái bản được vài lần rồi nhưng ko nhớ tên về sau đặt thành cái của nợ j >.>

Là bộ này phải ko? ZENKI, Kishin Dōji Zenki - Demon Child Zenki. Chẹp. 1 trong những bộ đầy đủ action, ecchi hồi mình mới 10 tuổi mà bị bôi xóa gần hết. Mấy phát pantyshot với tắm suối của Chiaki bị NXB nó bôi hết (chắc cũng chiếm 10% số trang truyện)::(::(
.
___________Auto Merge________________

.
Tớ vẫn ko thể

được 8-} Chừng nào tớ được như nó tức à tưởng tượng ra Yuki như thật, chạm vào được (khoa học đã chứng minh cảm giác phụ thuộc vào hệ thần kinh, tức là nếu độ tập trung [bệnh hoạn] đủ cao thì hoàn toàn có thể bước vào thế giới ảo được).

Làm nhớ hồi xưa đọc cái bộ "Phi hành gia vũ trụ" của Fujiko, có đoạn cả bọn lạc tới cái hành tinh "Thiên đường muốn gì có nấy". Cứ nghĩ cái gì là có cái đó. Lúc sau cả bọn mới phát hiện ra là hóa ra cái hành tinh này chúng nó rủ bõ thân xác cả rồi, nói trắng ra là die rục xương rồi=)). Còn mỗi sóng điện não bọn nó tồn tại nên mới sướng thế. Sóng điện não bị ảnh hưởng bởi tín hiệu nhận được: Ko ăn táo nhưng nhận được tín hiệu là cắn thứ chua chua, ngọt, giòn, có mùi táo thì cũng là đang ăn táo.=))=))
 
Hôm nay đi học anh văn , gặp thằng cha , người Mỹ cũng giống , người úc cũng giống , người anh cũng giống , mà người Đức cũng giống nốt @-)........

Cậu pha6n biệt dc Tây nước nào à :x
Qua đây 2 năm chưa luyện dc skill đó :x
 
Cậu pha6n biệt dc Tây nước nào à
Qua đây 2 năm chưa luyện dc skill đó
THì dek ohân bi6t5 mới thấy giống tùm lum đó không thấy à =)) ....
 
Nếu thế thì Tây thằng nào chả thế, khoe làm gì :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top