Chủ topic: hình như bác cũng là 9x đúng không ạ.
Theo em thì tình cảm của bác chỉ gọi là những rung động thoáng qua, tạm thời mà thôi, bác thích ông kìa vì lý do đó, đến một ngày nào đó khi bác trưởng thành hơn bác lại thích kiểu người khác, nó cứ thay đổi dần dần. Chỉ là say mê thôi, mê tít một cái gì đó trong một thời gian ngắn sau này quay lại chẳng hiểu vì sao ngày đó mình lại có thể mê tít như thế.
Còn chuyện ông bác kia chỉ coi bác là em gái thì tốt nhất cũng coi ông đấy là một ông anh thôi, em cũng có một ngừơi bạn, gọi là bạn thì hơi quá vì ông này hơn tuổi, nói chuỵên như trẻ con, có lần ông bác này nhắn tin kêu la om sòm về vụ có một cô bé cứ bám theo tỏ tình, nhắn tin kêu yêu nhặng xị hết lên rất phiền toái, hỏi em cách từ chối nhưng từ chối không được cuối cùng thì ông này chọn cách chốn tránh, và invisible luôn luôn. Bác thấy đó, người con gái kia chỉ sinh năm 90 thôi, quá trẻ, có lẽ chỉ là ngộ nhận, kết luận quá vội vàng để rồi vừa bị mất lòng tự trọng vừa bị mất bạn. Tốt nhất là từ từ đã vội vàng làm gì hối cũng chẳng kịp.
Còn chuyện con trai nghĩ gì thì em nghĩ là con trai và con gái, đều có những suy nghĩ phức tạp như nhau chứ chẳng phân biệt nhiều đâu ạ.
Con trai cũng phức tạp thật: phải tỏ ra mình là đấng nam nhi, chí khí, sĩ diện, có chí lớn, uy quyền, hiểu biết...phức tạp có khi còn hơn con gái.