Thấy bài này khá thú vị bên 848.vn, lôi sang cho a e bàn luận chơi
Tôi là một phụ nữ, một phụ nữ trên internet. Tôi có thể chat chit và chơi game. Càng chơi tôi càng thấy thích thú vì một việc khá thú vị: Tôi phát hiện những gamer nữ như tôi không hề tồn tại, ít ra là trong MMOG tôi chơi, World of Warcraft. Để chứng minh, tôi xin trích vài đoạn đối thoại tiêu biểu. Trong đó, nickname của tôi là Teleios
Trường hợp 1: Trên kênh chat IRC
[boy1] Teleios là con gái đấy.
[boy2] Sặc, thiệt không đó pa?
[boy1] Đúng mà, tui nghe thấy giọng nhỏ đó
[boy2] Cho coi hình đi.
[Teleios] Không cho.
[boy1] Đi mà, không cho sao tụi tui biết bạn là con gái được
[Teleios] Tui là con gái mà.
[boy2] Vậy cho coi hình đi.
[Teleios] Hông.
[boy1] teleios là con trai rồi, con gái gì nổi, nên làm gì có hình
[boy2] ờ, đào đâu ra con gái bây giờ chứ.
Đây là trường hợp tôi gặp khá nhiều lần trên những kênh chat. Kênh này thường được rất nhiều người chơi World of Warcraft tham gia khi họ ở sở làm hoặc trong lúc server bảo trì, hoặc để than phiền tán gẫu với bạn bè.
Đây là câu chuyện cuộc sống ảo của tôi. Tôi không chắc nó tích tực hay tiêu tực. Tôi là con gái, tôi chơi game và tôi hiện diện trên internet. Nhưng những việc như thế khiến tôi nghĩ “không có đứa con gái nào trên internet cả” là đúng.
Tôi quyết định bỏ thời gian ra để tìm hiểu. Có thực sự có tạo vật kỳ bí với tên gọi “con gái” tồn tại trên internet không?
[boy3] teleios bạn là con gái hả, cho xem hình đi?
Tại sao tôi không phải là “con gái” khi tôi không thích cho họ xem ảnh của mình. Bộ phải cho xem ảnh mới được sao. Có gì khác giữa việc cho xem và không xem?
Trường hợp 2: Trong game
Tôi trở về từ sở làm và log vào game yêu thích của mình, World of Warcraft. Hơi trễ rồi, và tôi muốn chém giết xả stress. Tôi cố gắng không tiết lộ thông tin về bản thân mình quá nhiều vì lộ ra là con gái khá rắc rối. Sẽ có những tin nhắn dưới dạng “Mai em đi chơi với anh nha” hoặc “nhỏ đó là một con nghiện net, hư quá” và nhiều nhiều thứ khác.
Tôi nhận được một PM “Teleios ơi, đi Stratholme với tụi tui không, đang cần 1 priest”. Tôi là một priest nên thường có nhiều lời mời đi party. Anh chàng này hỏi khá lịch sự, với lại tôi cũng đang thiếu tiền, đi vậy. Tôi trả lời “Chắc rồi, mình đi”
Một lúc sau khi tôi gia nhập nhóm, các thành viên hình như quen nhau và tán dóc về Johnny Deep, đóng vai Jack Sparrow trong phim Cướp Biển Caribê. Tôi nêu ý kiến:
[Teleios]: tui thấy John đẹp trai
[Warrior]: sặc, bạn là gay à?
[Rogue]: bịnh quá pa ơi
[Teleios]: tôi là con gái mà, tôi thấy John đẹp trai có gì đâu
[Anh chàng chủ pt đã mời tôi]: Bạn là con gái sao, tôi hơi bất ngờ đấy. Bạn chơi pries cừ lắm, nãy giờ chưa ai phải bỏ mạng cả ^^.
[Teleios]: Có gì đâu, con gái chơi cũng tốt lắm m�
[Shaman]:con gái bọn nó chảnh lắm, bọn nó thường vào chung một guild
[Teleios]: tôi không như thế.
[Rogue]: cho xem hình được không?
[Teleios]: không.
[Warrior]: tại sao thế?
[Teleios]: tôi không cho người lạ xem hình bao giờ
[Rogue]: bạn không phải là con gái rồi
[Teleios]: đúng rồi, con gái không tồn tại trên internet và chẳng biết chơi game.
[Warrior]: nhưng mấy đứa xấu kinh thì có
[Teleios]: ờ, đúng rồi
[Shaman]:nếu bạn là con gái, chắc bạn cũng không xinh lắm đấu
[Rogue]: thôi mình chơi tiếp đi, Teleios không phải là con gái đâu.
[Anh chàng chủ pt đã mời tôi]: ờ, tôi cũng không tin đâu. Thường thì bọn giả gái hay lừa tình đó mà.
Một lần nữa, không cho xem hình trên internet đồng nghĩa với bạn không phải là con gái và nếu có cũng chỉ để lừa đảo. Đúng là có việc đó nhưng đối với tôi nó không có ý nghĩa gì cả. Tôi không phải hạng xin xỏ lừa tình. Con gái thật sự không tồn tại trên internet.
Trường hợp 3: Tin hay không tin
Tôi có một người bạn trong game khá thân. Chúng tôi đã chơi chung với nhau khá lâu. Thật là tuyệt nếu có ai đó chơi chung với bạn, giúp bạn khi cần thiết hoặc đơn giản để tán dóc khi chán. Boy4 và tôi thường nói chuyện với nhau, chúng tôi nói chuyện với nhau về những mối quan hệ trong game. Tôi cho anh ta xem ảnh của mình.
Teleios: hình tớ nè <link hình>
Boy 4: sặc cái gì zậy
Teleios: hả?
Boy 4: bạn đó sao
Teleios: ừh
Boy 4: óe, thiệt không
Teleios: thiệt
Ngay cả khi show hình, kết quả cũng tương tự. Con trai thường có khuynh hướng “vẽ” hình ảnh của người “con gái” họ thường hay tiếp xúc trên mạng với siêu sao nào đó nên khi nhìn hình ảnh thực của người đó, họ bị shock. Tôi không bất ngờ, làm gì có con gái thật trên internet chứ.
Có thể đây là một trong những lý do?
Trường hợp 4: Offline
Tôi cũng đã gặp vài người bạn ở ngoài đời. Vấn đề duy nhất tôi không nghĩ là anh ra thật sự nhận tôi là con gái. tôi thấy anh ra chưa nhìn tôi bao giờ. Rất khó chịu khi nói chuyện mà ánh mắt của người bạn đối thoại cứ lảng đi chỗ khác. Tôi là người nhiều chuyện, tôi có thể nói hàng giờ, nhưng tôi không thể nói chuyện với đầu tóc của anh ta, anh ta cứ cuối gầm xuống?
Ngay cả khi gặp nhau ngoài đời, tôi - con gái cũng không hề tồn tại hay không được công nhận là tồn tại.
Tổng kết
Kết luận của tôi: Con gái không hề tồn tại trên internet. Tôi không biết chơi game và cũng không biết bật máy tính luôn. Tôi không thể tự ráp máy tính cho mình hoặc ra tiệm mua một game nào đó. Tôi cũng không có headset và cũng không chơi một FPSMMO nào cả. Cuộc sống trên internet của tôi là một chuỗi rối rắm, mà hầu hết là dối trá.
Khi tôi xem lại mình, một cô gái trên internet và một cô gái với cuộc sống trên internet. Tôi thấy hình ảnh một cô gái thích chơi game. Tôi thấy một tay với những bước nhảy bunny hop trong Counter Strike điệu nghệ và chỉ số Kill / Death chót vót. Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. Nhưng tôi không phải là một cô gái trên internet, vì tôi đã nói rồi, tôi không tồn tại.
Vâng, thì tôi đang nói với bạn đây, tôi tồn tại đó chứ. Nhưng bị “về làng” rồi.
( Theo 848.vn )
Tôi là một phụ nữ, một phụ nữ trên internet. Tôi có thể chat chit và chơi game. Càng chơi tôi càng thấy thích thú vì một việc khá thú vị: Tôi phát hiện những gamer nữ như tôi không hề tồn tại, ít ra là trong MMOG tôi chơi, World of Warcraft. Để chứng minh, tôi xin trích vài đoạn đối thoại tiêu biểu. Trong đó, nickname của tôi là Teleios
Trường hợp 1: Trên kênh chat IRC
[boy1] Teleios là con gái đấy.
[boy2] Sặc, thiệt không đó pa?
[boy1] Đúng mà, tui nghe thấy giọng nhỏ đó
[boy2] Cho coi hình đi.
[Teleios] Không cho.
[boy1] Đi mà, không cho sao tụi tui biết bạn là con gái được
[Teleios] Tui là con gái mà.
[boy2] Vậy cho coi hình đi.
[Teleios] Hông.
[boy1] teleios là con trai rồi, con gái gì nổi, nên làm gì có hình
[boy2] ờ, đào đâu ra con gái bây giờ chứ.
Đây là trường hợp tôi gặp khá nhiều lần trên những kênh chat. Kênh này thường được rất nhiều người chơi World of Warcraft tham gia khi họ ở sở làm hoặc trong lúc server bảo trì, hoặc để than phiền tán gẫu với bạn bè.
Đây là câu chuyện cuộc sống ảo của tôi. Tôi không chắc nó tích tực hay tiêu tực. Tôi là con gái, tôi chơi game và tôi hiện diện trên internet. Nhưng những việc như thế khiến tôi nghĩ “không có đứa con gái nào trên internet cả” là đúng.
Tôi quyết định bỏ thời gian ra để tìm hiểu. Có thực sự có tạo vật kỳ bí với tên gọi “con gái” tồn tại trên internet không?
[boy3] teleios bạn là con gái hả, cho xem hình đi?
Tại sao tôi không phải là “con gái” khi tôi không thích cho họ xem ảnh của mình. Bộ phải cho xem ảnh mới được sao. Có gì khác giữa việc cho xem và không xem?
Trường hợp 2: Trong game
Tôi trở về từ sở làm và log vào game yêu thích của mình, World of Warcraft. Hơi trễ rồi, và tôi muốn chém giết xả stress. Tôi cố gắng không tiết lộ thông tin về bản thân mình quá nhiều vì lộ ra là con gái khá rắc rối. Sẽ có những tin nhắn dưới dạng “Mai em đi chơi với anh nha” hoặc “nhỏ đó là một con nghiện net, hư quá” và nhiều nhiều thứ khác.
Tôi nhận được một PM “Teleios ơi, đi Stratholme với tụi tui không, đang cần 1 priest”. Tôi là một priest nên thường có nhiều lời mời đi party. Anh chàng này hỏi khá lịch sự, với lại tôi cũng đang thiếu tiền, đi vậy. Tôi trả lời “Chắc rồi, mình đi”
Một lúc sau khi tôi gia nhập nhóm, các thành viên hình như quen nhau và tán dóc về Johnny Deep, đóng vai Jack Sparrow trong phim Cướp Biển Caribê. Tôi nêu ý kiến:
[Teleios]: tui thấy John đẹp trai
[Warrior]: sặc, bạn là gay à?
[Rogue]: bịnh quá pa ơi
[Teleios]: tôi là con gái mà, tôi thấy John đẹp trai có gì đâu
[Anh chàng chủ pt đã mời tôi]: Bạn là con gái sao, tôi hơi bất ngờ đấy. Bạn chơi pries cừ lắm, nãy giờ chưa ai phải bỏ mạng cả ^^.
[Teleios]: Có gì đâu, con gái chơi cũng tốt lắm m�
[Shaman]:con gái bọn nó chảnh lắm, bọn nó thường vào chung một guild
[Teleios]: tôi không như thế.
[Rogue]: cho xem hình được không?
[Teleios]: không.
[Warrior]: tại sao thế?
[Teleios]: tôi không cho người lạ xem hình bao giờ
[Rogue]: bạn không phải là con gái rồi
[Teleios]: đúng rồi, con gái không tồn tại trên internet và chẳng biết chơi game.
[Warrior]: nhưng mấy đứa xấu kinh thì có
[Teleios]: ờ, đúng rồi
[Shaman]:nếu bạn là con gái, chắc bạn cũng không xinh lắm đấu
[Rogue]: thôi mình chơi tiếp đi, Teleios không phải là con gái đâu.
[Anh chàng chủ pt đã mời tôi]: ờ, tôi cũng không tin đâu. Thường thì bọn giả gái hay lừa tình đó mà.
Một lần nữa, không cho xem hình trên internet đồng nghĩa với bạn không phải là con gái và nếu có cũng chỉ để lừa đảo. Đúng là có việc đó nhưng đối với tôi nó không có ý nghĩa gì cả. Tôi không phải hạng xin xỏ lừa tình. Con gái thật sự không tồn tại trên internet.
Trường hợp 3: Tin hay không tin
Tôi có một người bạn trong game khá thân. Chúng tôi đã chơi chung với nhau khá lâu. Thật là tuyệt nếu có ai đó chơi chung với bạn, giúp bạn khi cần thiết hoặc đơn giản để tán dóc khi chán. Boy4 và tôi thường nói chuyện với nhau, chúng tôi nói chuyện với nhau về những mối quan hệ trong game. Tôi cho anh ta xem ảnh của mình.
Teleios: hình tớ nè <link hình>
Boy 4: sặc cái gì zậy
Teleios: hả?
Boy 4: bạn đó sao
Teleios: ừh
Boy 4: óe, thiệt không
Teleios: thiệt
Ngay cả khi show hình, kết quả cũng tương tự. Con trai thường có khuynh hướng “vẽ” hình ảnh của người “con gái” họ thường hay tiếp xúc trên mạng với siêu sao nào đó nên khi nhìn hình ảnh thực của người đó, họ bị shock. Tôi không bất ngờ, làm gì có con gái thật trên internet chứ.
Có thể đây là một trong những lý do?
Trường hợp 4: Offline
Tôi cũng đã gặp vài người bạn ở ngoài đời. Vấn đề duy nhất tôi không nghĩ là anh ra thật sự nhận tôi là con gái. tôi thấy anh ra chưa nhìn tôi bao giờ. Rất khó chịu khi nói chuyện mà ánh mắt của người bạn đối thoại cứ lảng đi chỗ khác. Tôi là người nhiều chuyện, tôi có thể nói hàng giờ, nhưng tôi không thể nói chuyện với đầu tóc của anh ta, anh ta cứ cuối gầm xuống?
Ngay cả khi gặp nhau ngoài đời, tôi - con gái cũng không hề tồn tại hay không được công nhận là tồn tại.
Tổng kết
Kết luận của tôi: Con gái không hề tồn tại trên internet. Tôi không biết chơi game và cũng không biết bật máy tính luôn. Tôi không thể tự ráp máy tính cho mình hoặc ra tiệm mua một game nào đó. Tôi cũng không có headset và cũng không chơi một FPSMMO nào cả. Cuộc sống trên internet của tôi là một chuỗi rối rắm, mà hầu hết là dối trá.
Khi tôi xem lại mình, một cô gái trên internet và một cô gái với cuộc sống trên internet. Tôi thấy hình ảnh một cô gái thích chơi game. Tôi thấy một tay với những bước nhảy bunny hop trong Counter Strike điệu nghệ và chỉ số Kill / Death chót vót. Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn. Nhưng tôi không phải là một cô gái trên internet, vì tôi đã nói rồi, tôi không tồn tại.
Vâng, thì tôi đang nói với bạn đây, tôi tồn tại đó chứ. Nhưng bị “về làng” rồi.
( Theo 848.vn )

. Tui thấy vấn đề này thú vị đấy chứ, giờ ai chơi game, nhất là các game MMORPG hay MMORTS đều chẳng nghĩ vậy
(ko hiểu bọn giả gái nó có còn ch.. ko nữa
.
. Hài zz


