Phiên Vân Phúc Vũ-Kiếm Hiệp Mạn Đàm

  • Thread starter Thread starter Odisey
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Đừng cười Trung Quốc , ngày xưa lúc thực dân mới sang nước ta . Mấy cụ nước ta cũng tưởng nó không có đầu gối ~~> Nó ngã không đứng dậy được .
Lạc hậu , kém văn minh nó khổ thế đấy .
 
chắc vậy nhân phẩm phải tốt đẹp như ta mới vào được chứ
lão lãnh diệm ơi phát thuốc đi nghiện nặng quá rồi
phân công lao động rồi, mà chương đó người khác dịch không phải tớ dịch, đợi thôi :((
 
Vô được rồi đấy!
Con sói béo mới 13 cấp đỉnh thôi. Còn xem chú Đỗ Trần có cho nó ăn ko đã. Nếu ăn no có thể lên max luôn. 15 cấp. Đến Maraget cũng phải chạy ấy chứ:hug:
Dạo này hết truyện để đọc. Đang theo dõi AMPT, LHBG, Thốn Mang Q7. HVT vừa đọc xong. Thấy cũng BT. Đang muốn đọc thể loại đấu trí. Bác nào biết bộ nào xin chỉ dùm. Tam Cung Lục Viện đọc rồi. Khánh Dư Niên bọn nó convert kém quá nên đang đọc đành bỏX(.
Tớ lên rừng ở vô mạng bằng điện thoại bàn:D. Mỗi tội manga với anime đành chịu. Đến Vnexpress còn ko vô được=((
 
ăn cái gì mà lên đến mức đó o___0 ?
con khỉ đột lông vàng ấy hả ?
 
fake IP thì vào được, bọn nó chuyển host đi đâu vậy 8-}
 
Vô được rồi đấy!
Con sói béo mới 13 cấp đỉnh thôi. Còn xem chú Đỗ Trần có cho nó ăn ko đã. Nếu ăn no có thể lên max luôn. 15 cấp. Đến Maraget cũng phải chạy ấy chứ
Dạo này hết truyện để đọc. Đang theo dõi AMPT, LHBG, Thốn Mang Q7. HVT vừa đọc xong. Thấy cũng BT. Đang muốn đọc thể loại đấu trí. Bác nào biết bộ nào xin chỉ dùm. Tam Cung Lục Viện đọc rồi. Khánh Dư Niên bọn nó convert kém quá nên đang đọc đành bỏ.
Tớ lên rừng ở vô mạng bằng điện thoại bàn. Mỗi tội manga với anime đành chịu. Đến Vnexpress còn ko vô được
:odữ vậy con sói béo mạnh thế cơ à mà cái vụ ăn nó mới chiến được thấy quen quen ,hình như là của hero nào nhẩy:-/?
mà làm gì lên tuốt trên rừng sống thế(luyện thi mà lên đấy luyện à)8-}8-}
 
Mấy giờ mà luyện thi. Tớ tốt nghiệp lâu rồi. Giờ đi kiếm xiền nuôi miệng=(( Trên này sếp cho đi tán gái nhưng ko cho đọc truyện. Thấy mình lăm le đọc là ông lại hầm hừ, sao ko mang bản vẽ ra đọc ...vv Toàn phải đọc chui lủi thôiX( Đang tính tết này tậu Laptop hay Di động có khả năng đọc Prc, Word... Đang nhăm nhe con PSP, ko biết nó có đọc truyện được ko. Lúc đó chả thèm mượn máy cơ quan nữa. Nhức đầu. Anh em nào rành 2 khoản DD với PSP tư vấn tớ cái. Cái này tớ mù tịt:D

Giờ mới thấy là SV là sướng nhất. Ăn, chơi, ngủ nghỉ... vất mỗi lúc thi. Giờ thì hết rồi::(

Sau khi sực nốt con hoàng kim trong người nó sẽ lên 13 cấp đỉnh. Khi đó đang óanh với Maraget. Có điều vẫn thua. Maraget 14 cấp đỉnh. Nhưng do Maraget cho nó ăn lên 14 cấp lại chủ quan nên nó với chú Trần mới trốn được. Hiện nó có thực lực là 13 cấp đỉnh. Ko cần ăn cũng đạt cấp đấy. Mún lên 15 cấp phải coi chú Đỗ Trần có tìm được 1 trong 3 đại trận mạnh nhất thời cổ nữa. Hiện giờ nó mạnh nhất trong đám. Đỗ Trần với Bác Bì mới 11 cấp đỉnh. Yếu xiù. Mà Brook vẫn 10 cấp. Giờ ko bảo tiêu được nữa rồi;;) Hồi mới mới biết bé Bối Bối có khả năng phóng ngọn lửa 9 cấp vui phết:D
 
PSP để chơi game chứ ai đọc bằng cái đấy , mua laptop cho rồi :))

Thằng Steve làm gì mà lại bị khép tử tội vậy :-?
 
PSP để chơi game chứ ai đọc bằng cái đấy , mua laptop cho rồi :))

Thằng Steve làm gì mà lại bị khép tử tội vậy :-?
Chắc híp râm quá =))
Mà nếu Bl chưa đọc convert thì hỏi làm gì cho mất hứng, mai là biết mà
 
Chờ cả ngày hôm nay có thấy đâu [-(
 
Chẳng biết lão Bánh Bao có phải bị cụt hứng không mà gần 1 tuần chưa ra truyện mới :D .
Dạo này convert ra loạn xạ , convert hoàn thành cũng có , convert giữa chừng cũng có tùm lum nhìn nhức cả đầu . Muôn kiếm bộ nào hơi XXX tí mà cũng khó khăn quá trời :-<
:'>
Lôi Hỏa ra hết rồi , bác nào chấm điểm xem đáng đọc không nào :D
 
ai giới thiệu bộ nào SH tí đi,convert nhiều quá chả biết đường lần
 
Đang đọc cái hi du hoa tùng , thấy mở đầu khá, ko biết vào thân nó thế nào
 
Chẳng biết lão Bánh Bao có phải bị cụt hứng không mà gần 1 tuần chưa ra truyện mới :D .
Dạo này convert ra loạn xạ , convert hoàn thành cũng có , convert giữa chừng cũng có tùm lum nhìn nhức cả đầu . Muôn kiếm bộ nào hơi XXX tí mà cũng khó khăn quá trời :-<
:'>
Lôi Hỏa ra hết rồi , bác nào chấm điểm xem đáng đọc không nào :D
Ợ không theo dõi à, lão ấy bị ốm vừa mới ra viện mà.
 
nhà văn với họa sĩ là dễ bị trĩ nhất đấy ;))...
lôi hỏa thì có thử xem convert 20 chương đầu,thấy không hay lắm
vẫn chờ LHBG thôi ::(
 
Gamer với đọc giả thích đọc truyện dài chương nữa ;)) . Điển hình hồi xem Đại Đường Song Long hay Ác Ma Pháp Tắc gần đây...tớ ngồi hơn 12 tiếng :)) . Nhưng giờ hiếm có bộ nào hút tớ như thế nữa rồi .
@ Lanhdien : biết lão ấy bị ốm chứ có biết vụ bệnh viện đâu :D , hi vọng là sau lần này linh cơ của bác ấy sẽ khai mở tốt hơn :D
 
Cái thằng miện thơn thớt bên cạnh giáo hoàng, ngang cấp với Thomas có phải là gián điệp của ma tộc kô nhỉ ???
 
Spoil Chí Tôn Vô Lại .
Nhận xét khách quan , truyện này có thể coi là đặc sắc ở 200 chương đầu . Khiêu Vũ lúc viết truyện này có vẻ vẫn còn chưa thật vững tay bút , các vấn đề giải quyết chưa trọn vẹn và hoàn toàn mang nặng mùi "Trung Quốc Vĩ Đại" như đã nói ở trên . Tuy nhiên có thể coi Chí tôn vô lại là tác phẩm nền cho Ác Ma Pháp Tắc , không sai biệt lắm .
Truyện sau này chủ yếu xoay quanh về xung đột tôn giáo từ thời viễn cổ giữa Thiên Chúa Giáo và các vị thần Hi Lạp . Tiểu Lôi sau này được Bồ Đề sư phụ của Ngộ Không thu làm đệ tử . Rồi dính vào sự xung đột của 2 tông giáo này ...việc Khiêu Vũ dùng ngòi bút nói về tôn giáo tuy có nhiều điểm đúng nhưng có phần thiên khích và tòan khen Tung Của hơi nhiều :| . Kết thúc truyện ư ? Có thể gọi là chuối chín của vườn chuối ? Cả 2 phe lực lượng tôn giáo chủ chiến bị dụ vào một không gian có nguy cơ bị sụp đổ để đại chiến ...sau đó đánh mạnh lên thì chết chung . Còn Tiểu Lôi ẵm con mình về nhà sống cuộc sống vô ưu vô lo tiếp .Lược bỏ vài chi tiết để tránh type dài dòng

Dù ta là fan của Khiêu Vũ nhưng ta có thể nói 1 cách không khách khí là từ chương 200 trở về sau có vẻ giống như rác . Nhưng tác phẩm này từ chương 1-200 thì vẫn rất đáng đọc và chờ dịch để theo dõi ^^ .
E hèm , nhưng hãy tin ta , tác phẩm của Khiêu Vũ hiện nay : Ác Ma Pháp Tắc với hơn 400 chương là một tác phẩm cực kỳ đáng đọc . Nội dung xem cho tới hiện nay vẫn đang xen chặt chẽ , hấp dẫn và nhiều chi tiết hài cũng những trận pk hòanh tráng và xung đột chính trị cùng chiến tranh khốc liệt .


@ con Sói lai Heo Andy ấy có lai lịch thần bí lắm : nói chung chú ấy bị mẫn cảm với ánh trăn . Nếu bị ánh trăng rọi vào thì sức mạnh sẽ lên được 1 cấp . Đáng tiếc dù nó có mấy chục cấp đi nữa thì cũng không mạnh hơn cái máng cơm được =))
 
AMPT chả biết sao chứ TTV dịch chậm quá
convert thì rừng chữ nhìn là muốn bệnh rồi -.-;...
 
LHBG công nhận đọc hay phết , giờ đây sắp dịch đến đoạn mình đang dừng ở convert rồi .

Dạo này đọc convert Bàn Long lại thấy chán chán , y hệt kiểu đọc TT Biến hồi xưa .
Mà mới vào lại được 4vn , nó bị mất dữ liệu hay sao ấy . Chắc phải xóa Database .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top