tidus_FFX-2
Donkey Kong
- 16/10/04
- 478
- 0
- Banned
- #1
một người con trai lớn hơn em 2 tuổi quá khứ của anh không được tốt cho lắm, không tốt ở đây là lúc anh học lớp 10 đã quen hệ với bạn gái củ của anh khi xĩn, và tin đồn này cả trường đều biết và em cũng biết ...
nhưng buồn ở đây là người bạn gái đó được mẹ anh chấp nhận và chị ấy thường tới lui nhà anh để dọn dẹp, nhưng em không biết anh thế nào cứ mặc kệ người ta rồi đi nhậu nhẹt bạn bè, chị ấy tới lui nhà anh được khoảng 1 năm, vậy mà vẩn không tìm lại ký ức củ... có lẽ chị ấy làm gì đã sai với anh điều gì đó cũng có lẽ hết duyên nợ.và bây giờ là 1 năm nửa anh và em cùng sống 1 thị trấn cùng học 1 trường... mổi ngày anh đi làm điều chạy ngang nhà em... dzậy mà.... thêm 1 năm nửa tình cờ gặp em và một người bạn học (nam) anh mời 2 đứa em uống nước rối bất đầu từ đó anh tiếp xúc voi con người em và em cũng biết anh ấy để ý em và hẹn em đi chơi cùng bạn bè anh ấy... sẳn sàng bỏ time từ 1h trưa đến 11h tối chỉ để nhấn tin với em... và dẫn em đi chung cùng những người bạn thân cùa anh, và dẩn em theo cổ vũ mổi khi anh đi đá banh cho c.ty
anh nói với em là quen anh khổ lắm, và nói với em cũng biết quá khứ của anh rồi đó ....và em cũng biết tất cả quá khứ của anh nhưng em vẩn chấp nhận...nhưng em thấy con người anh rất hiền rất tốt đi đến đâu ai cũng chào ,cũng hỏi thăm, ai cũng thương, em thích nhất mổi lúc mẹ anh đt đến, cách anh nói chuyện đt với mẹ anh rất hay và anh nói với mẹ anh là đang chở bạn gái đi chơi, anh nói với mẹ anh dzậy là anh coi em là bạn gái rồi đúng không? em nghỉ lúc đó anh còn trẻ nên nông nổi. ...
nhưng dạo này anh không rủ em đi chơi nửa... em nhấn tin thì anh trả lời,chạy ngang nhà em là nhìn vào nhưng lại không cười, có khi nửa đêm anh đt cho em dzậy rồi nt em đến sáng...như vậy là thế nào??? anh ấy đang nghỉ gì??? dzậy mà em nói anh thích em anh lại không thừa nhận...em nghỉ có lẽ anh ấy đang mặc cảm ,anh ấy không nhận ba mình , anh sống cùng mẹ và 2 chị gái... còn em gđ đầy đủ ba mẹ và là 1 cô bé khéo ăn nói rất lể phép với bạn bè của anh... nói chung em với anh đến với nhau điều tự nhiên, em thấy cái gì cũng tự nhiên chứ không phải do em hay ảnh sắp đặt nên ... những lúc đi bên anh em cảm thấy rất an toàn ...nhưng em lại nghỉ đến chị bạn gái củ của anh... và ảnh như dzậy là sao có yêu em thật lòng không hay chỉ đùa cợt... nếu như thật lòng em có nên quen một người như vậy không??? xin cho em 1 lời khuyên....
nhưng buồn ở đây là người bạn gái đó được mẹ anh chấp nhận và chị ấy thường tới lui nhà anh để dọn dẹp, nhưng em không biết anh thế nào cứ mặc kệ người ta rồi đi nhậu nhẹt bạn bè, chị ấy tới lui nhà anh được khoảng 1 năm, vậy mà vẩn không tìm lại ký ức củ... có lẽ chị ấy làm gì đã sai với anh điều gì đó cũng có lẽ hết duyên nợ.và bây giờ là 1 năm nửa anh và em cùng sống 1 thị trấn cùng học 1 trường... mổi ngày anh đi làm điều chạy ngang nhà em... dzậy mà.... thêm 1 năm nửa tình cờ gặp em và một người bạn học (nam) anh mời 2 đứa em uống nước rối bất đầu từ đó anh tiếp xúc voi con người em và em cũng biết anh ấy để ý em và hẹn em đi chơi cùng bạn bè anh ấy... sẳn sàng bỏ time từ 1h trưa đến 11h tối chỉ để nhấn tin với em... và dẫn em đi chung cùng những người bạn thân cùa anh, và dẩn em theo cổ vũ mổi khi anh đi đá banh cho c.ty
anh nói với em là quen anh khổ lắm, và nói với em cũng biết quá khứ của anh rồi đó ....và em cũng biết tất cả quá khứ của anh nhưng em vẩn chấp nhận...nhưng em thấy con người anh rất hiền rất tốt đi đến đâu ai cũng chào ,cũng hỏi thăm, ai cũng thương, em thích nhất mổi lúc mẹ anh đt đến, cách anh nói chuyện đt với mẹ anh rất hay và anh nói với mẹ anh là đang chở bạn gái đi chơi, anh nói với mẹ anh dzậy là anh coi em là bạn gái rồi đúng không? em nghỉ lúc đó anh còn trẻ nên nông nổi. ...
nhưng dạo này anh không rủ em đi chơi nửa... em nhấn tin thì anh trả lời,chạy ngang nhà em là nhìn vào nhưng lại không cười, có khi nửa đêm anh đt cho em dzậy rồi nt em đến sáng...như vậy là thế nào??? anh ấy đang nghỉ gì??? dzậy mà em nói anh thích em anh lại không thừa nhận...em nghỉ có lẽ anh ấy đang mặc cảm ,anh ấy không nhận ba mình , anh sống cùng mẹ và 2 chị gái... còn em gđ đầy đủ ba mẹ và là 1 cô bé khéo ăn nói rất lể phép với bạn bè của anh... nói chung em với anh đến với nhau điều tự nhiên, em thấy cái gì cũng tự nhiên chứ không phải do em hay ảnh sắp đặt nên ... những lúc đi bên anh em cảm thấy rất an toàn ...nhưng em lại nghỉ đến chị bạn gái củ của anh... và ảnh như dzậy là sao có yêu em thật lòng không hay chỉ đùa cợt... nếu như thật lòng em có nên quen một người như vậy không??? xin cho em 1 lời khuyên....
, lúc đó sẽ nói vài câu đại loại như:" chúng ta chưa bao giờ là người yêu của nhau, anh cũng có tình cảm nhưng có lẽ anh ngộ nhận, anh chỉ coi em như 1 người em gái". Kẻ đau khổ là kẻ lụy tình hehehe 


