Phong Vân FC (2)

Status
Không mở trả lời sau này.
Tớ có hơn trăm tấm hình, share cho anh em nè...:D

Được đó, hình rất đẹp, đã "chôm" về máy hết roài :devil::devil::devil: nhưng mà hơi nhỏ 1 chút để làm wallpaper hen :x
Thế nhá, stop tại đây, "Dĩ hòa vi quý", ai ý kiến ý cò cứ ra gặp tui
GặP CHI VẬY, CHẮC KÍ TẶNG HỬ :p
 
Lâu wá ko gặp mirinda nhỉ.

Ko có bản dịch làm không khí trầm hẳn nhỉ.:-/
 
Lâu wá ko gặp mirinda nhỉ.

Ko có bản dịch làm không khí trầm hẳn nhỉ.:-/

Vẫn theo dõi thường xuyên topic đó chứ, chẳng qua ko thấy ai nói đến em Xích Tuyết nên đi ra, mà có mấy tấm hình mấy pác la oai oải em cũng ko tiện nhúng tay vào...:p
@TieuPham nhà xây xong chưa vậy ??? chừng nào tân gia đây :-/;;)
 
Chap 502 , khi ông T3T chết thì thằng mập khóc. Không biết có liên quan gì không ta.
Lại kiểu như Kiếm Thánh ver 1 die thì KT ver 2 khóc ấy mà...:D
Được đó, hình rất đẹp, đã "chôm" về máy hết roài nhưng mà hơi nhỏ 1 chút để làm wallpaper hen
Để hôm nào tớ up hình to vậy...::)
 
Pác Up nên bỏ vào 1 thư mục để down về cho nó tiện nhé :hug:;;):x
 
đẹp đấy còn không Optimus
có cái hình em XT ấy:x TV TT Cũng ok luôn:x
 
Prime hay nhỉ, có mấy tấm hình đẹp phết.
Ta đây đem về dán chữ "Phong Vân" + "Long hiền nhân" vô để làm poster treo đầu giường.
Đó, có mấy tấm hình thôi mà, share ra bộ chết hay sao mà phải thậm thụt. Đúng là trẻ con.

-----------------

Cha già lùn T3T chết rồi, nhưng sao lại phải cần 1 nhân vật như T3T nhỉ, vì lão ấy có quan trọng đâu. Cứ chết bớt cho rộng đất.
 
đẹp đấy còn không Optimus
có cái hình em XT ấy TV TT Cũng ok luôn
Các bác cứ từ từ. khi nào tớ kiếm, tớ lại share tiếp...:D
 
Hay là anh em tụi mình tự thiết kế 1 banner PV chứ nhỉ
 
Hình như TTT phần 2 lúc mới xuất hiện có vẻ già hơn TTT phần 3 thì phải
 
Tiếu Tam Tiếu chết rồi à, sao mà nghi quá, tui kg đọc phần dịch nhưng theo loại nhân vật thì đây là loại nhân vật khó chết lắm, tui nghi đây là 1 cách ẩn mình giống Vô Danh thôi :|
 
Tiếu Tam Tiếu chết rồi à, sao mà nghi quá, tui kg đọc phần dịch nhưng theo loại nhân vật thì đây là loại nhân vật khó chết lắm, tui nghi đây là 1 cách ẩn mình giống Vô Danh thôi :|

Cha T3T chết mới sợ:devil::devil::devil:
Nó làm kiểu giống Vô Danh đó. Sau này còn xuất hiện nữa:D:D
 
T3T tuy không nhậu pín nhưng cũng được liệt vào dạng Un-chết-able 8-}. Đầu chưa lìa khỏi cổ thì có mà dai hơn cả cháu Đế Thích :-"
 
Từ Truớc đến giờ thấy 3 nhân vật có thể đoán biết trước thế sự đó là : Ni Bồ Tát, Ông lão kéo đàn gặp Vô Danh (Quên tên mất tiu:D) và quy lão T3T này.
 
Từ Truớc đến giờ thấy 3 nhân vật có thể đoán biết trước thế sự đó là : Ni Bồ Tát, Ông lão kéo đàn gặp Vô Danh (Quên tên mất tiu:D) và quy lão T3T này.

Ông già kéo đàn là Bán Tiên.

Trong 3 lão già trên tôi ấn tượng với Ni Bồ Tát và Bán Tiên hơn, còn 3T chả thấy ấn tượng gì ngoài việc lão ta quá lùn.

Câu nói :" Kim Lân khởi sự trì trung vật,
Nhất ngộ Phong Vân tiên hóa long."
Câu này mở đầu cho Phong Vân (chả biến ghi đúng không).

Còn lão Bán Tiên dự báo VD:" Sứ mệnh của ông và tôi đã tận" không dưới 1 lần, thế nhưng VD vẫn sống nhăn răng.
 
Ông già kéo đàn là Bán Tiên.

Trong 3 lão già trên tôi ấn tượng với Ni Bồ Tát và Bán Tiên hơn, còn 3T chả thấy ấn tượng gì ngoài việc lão ta quá lùn.

Câu nói :" Kim Lân khởi sự trì trung vật,
Nhất ngộ Phong Vân tiên hóa long."
Câu này mở đầu cho Phong Vân (chả biến ghi đúng không).

Còn lão Bán Tiên dự báo VD:" Sứ mệnh của ông và tôi đã tận" không dưới 1 lần, thế nhưng VD vẫn sống nhăn răng.

"Kim Lân Khởi Thị Trì Trung Vật
Nhất Ngộ Phong Vân Tiện Hóa Long"
"Cửu Tiêu Long Ngâm Kinh Thiên Biến
Phong Vân Tề Hội Thiển Thủy Du"

Hình như là thế
 
Tớ ngưỡng mộ mỗi Bán tiên trong 3 lão ấy....có vẻ là điềm tĩnh, nhẹ nhàng nhất...
 
KO có ấn tượng gì về Ni Bồ Tát, hiền nhân cho cái lí lịch trích ngang của him đi :p
 
KO có ấn tượng gì về Ni Bồ Tát, hiền nhân cho cái lí lịch trích ngang của him đi :p

Lý lịch trích ngang ư, có liền:

-Họ tên: Ni Bồ Tát.
-Giới tính: Nam.
-Tuổi: 120.
-Chiều cao: 1,2m.
-Sở thích: Gái teen như Thanh Việt, Tố Tố,...
-Nghề nghiệp: Tiên tri.
-Đặc điểm nghề nghiệp: Chỉ đoán vận mệnh cho mỗi người 1 lần.
-Thù lao: Không lấy tiền, chỉ cần bắt được con "Hòa hầu" là có thể gặp lão để xin quẻ.
-Lý do chết: Ăn Tam phân thần chỉ của cụ Hùng Bá.

Sự khởi đầu của Phong Vân hoàn toàn là do lão này, vì chính lão ta nói với Hùng Bá: muốn thành rồng phải tìm được 2 đứa Phong Vân.
Chính nhờ những lời này mà cụ Bá ngày đêm tìm kiếm 2 đứa P-V để truyền thụ võ công với mục đích lợi dụng chúng đưa cụ lên tầm cao mới.

Chính vì thế có thể nói không có Ni Bồ Tát thì không có Phong Vân.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top