Noel buồn !!

ông nào cũng lonely sao ko gom lại đi chung đi :)) đỡ phải tủi :))
 
ông nào cũng lonely sao ko gom lại đi chung đi :)) đỡ phải tủi :))

ủ ôi ý kiến hay thế lâu lắm GVN k tụ tập nhậu nhẹt sẵn dịp này làm bữa kầy tơ đê :devil::devil::devil::devil:
 
Noel hả, ko có bồ nên ko wan tâm, tính rủ bạn bè đi chơi mà ra đường đông, lười. Chắc rúc vào quán cafe nào quá :-s
 
Noel chẳng muôn ra lết ra đường ... Mấy hôm nay dạo phố thấy người ta có cặp hết đâm ra tủi thân :(( Nhớ năm trươc đi xem phim 1 mình , lúc mua vé con bán vé nó nhìn mình giống như người sao Hỏa X(. Năm nay Noel mà chiếu Bolt thì lại vác xác ra cho em nó nhìn :((
@Kira : con cọp Kira của Thần Long à ...
 
3 ngày nữa là noel rồi anh em ơi:D
lại ngồi nhà bên cái PC thôi::(
 
Noel thì đi chơi với bạn bè mới vui :D
chừng nào valentine rồi bùn :(
 
Noel thì đi chơi với bạn bè mới vui :D
chừng nào valentine rồi bùn :(

Tới đó chưa chắc AE có người nào, lay lại ôm cái PC nữa chứ.
Noel tụ họp lại nhậu chắc là ý kiến hay nhỉ:devil::devil:
 
Chỉ còn 4 ngày nữa là noel rồi
Trong khi mọi người có đôi có cặp chuẩn bị quà noel cho nhau thì mình lại ngồi thu lu ở nhà bên cạnh cái computer cà tàng
Lại 1 năm nữa mình đón noel 1 cách buồn tẻ
Không có 1 chút ko khí nào của ngày lễ giáng sinh
Ở box TS này tôi biết có rất nhiều anh em cùng cảnh ngộ với tôi
Vậy chúng ta hãy quy tụ lại đây để đón 1 noel buồn bã cô đơn

CÙNG NHAU ĐÓN NOEL NÀO ANH EM:hug:

Cứ rúc ở nhà mãi thì buồn tẻ là phải...
Chui ra đi, biết đâu đi đêm noel gặp bé nào :cool:
 
Đêm Noel nguyêm đám tụ tập đi bộ ra 30-4, nhà thờ Đức Bà đi chọc gái :))
 
mấy thằng bạn đểu ở lớp rủ mình noel đi ra nhà thờ tìm chỗ đông người dở trò xằng bậy
thật đúng là.....::(
 
năm nào ở đó chả có trò này =).

tốt nhất quen biết đứa con gái nào thì khuyên nó đừng ra đấy, kẻo .......

có thằng chở bạn gái , chả hiểu nghĩ thế nào chạy ngay vào giữa cái hội trường trước nhà thờ đức bà, bị bọn nó lôi té cả xe, đứa con gái thì bị bóp đến tội nghiệp, thằng bồ ko làm gì đc.

có thằng thì biết nhưng ko tránh đc, đâm đầu chạy nhanh thật nhanh xuyên qua, nhưng vẫn thấy những bàn tay....

có đứa con gái đi qua , bị đè ra, bị sờ mó, còn bị móc mất đt v..v.

tình trạng móc túi ở đây cũng rất dữ. tốt nhất ko mò ra đấy
 
Sao kinh khủng thế.Tội nghiệp mấy con bé bị làm những trò đó.
 
tệ thay mấy đứa mất dậy đó lại cùng lớp với mình
chả thèm dây
 
Noel hả ... dự định là đi lễ với em gái ... mà cũng chưa biết nữa ... ra đường Noel đông bỏ xừ ... chắc chui vào quán nc ngồi cho yên tĩnh ... để sống tới đó rồi tính ... mai đi mua quà cho e gái (ng yêu nhưng ng ta ko yêu mình) =))
 
năm nào ở đó chả có trò này =).

tốt nhất quen biết đứa con gái nào thì khuyên nó đừng ra đấy, kẻo .......

có thằng chở bạn gái , chả hiểu nghĩ thế nào chạy ngay vào giữa cái hội trường trước nhà thờ đức bà, bị bọn nó lôi té cả xe, đứa con gái thì bị bóp đến tội nghiệp, thằng bồ ko làm gì đc.

có thằng thì biết nhưng ko tránh đc, đâm đầu chạy nhanh thật nhanh xuyên qua, nhưng vẫn thấy những bàn tay....

có đứa con gái đi qua , bị đè ra, bị sờ mó, còn bị móc mất đt v..v.

tình trạng móc túi ở đây cũng rất dữ. tốt nhất ko mò ra đấy
Hết dám ra đường :|
 
Chỉ còn 4 ngày nữa là noel rồi
Trong khi mọi người có đôi có cặp chuẩn bị quà noel cho nhau thì mình lại ngồi thu lu ở nhà bên cạnh cái computer cà tàng
Lại 1 năm nữa mình đón noel 1 cách buồn tẻ
Không có 1 chút ko khí nào của ngày lễ giáng sinh
Ở box TS này tôi biết có rất nhiều anh em cùng cảnh ngộ với tôi
Vậy chúng ta hãy quy tụ lại đây để đón 1 noel buồn bã cô đơn

CÙNG NHAU ĐÓN NOEL NÀO ANH EM:hug:

Haha . Tớ 3 4 năm nay đón Noel 1 mình rồi . Noel toàn đi trượt ván để vơi đi nỗi buồn . Ae trong hội trượt đều vui và thân thiện :D . Nếu năm nay kô đi trượt đc thì ở nhà lại đón Chirstmas với cái TV và PC :))
 
Kể ra thì cũng không buồn lắm đâu,VN thắng Singapore rồi kìa.
 
____thắng lãng nhách
____đêm noen mà có trận nào như vừa rồi thì chắc cũng đỡ bùn
 
Noel năm nay ko cảm thấy ko khí lắm.....chán :)..còn nhớ năm ngoái......::)
 
Back
Top