#NGUYEN DUC THUAN :
À ừ, cậu khôn, cậu giỏi, cậu có vợ rồi thì nói năng như bố thiên hạ được chắc.
Đúng là tôi cũng chả đỡ được cái kiểu suy nghĩ bảo thủ nhà cậu.
cái quan trọng vẫn là ở cô bé kia chứ ko phải ông bố này, trừ khi làm cái chuồng nhốt con bé đó ở trong chứ ko thì đừng co hy vọng cấm vận được ở thời đại này.
Đâu ra người ta nói là nhỏ đó không thích thế này thế kia ? Người ta chỉ bảo nhỏ đó tránh mặt thôi. Tránh mặt là không thích à ? HẢ ? Cậu là bố của nhỏ đấy à, nghe nhỏ tâm sự rồi mà biết à ? Tuổi cậu mà còn không biết được suy nghĩ nội tâm của con người nó phức tạp thế nào thì tôi cũng đến lạ.
cái quan trọng vẫn là ở cô bé kia chứ ko phải ông bố này, trừ khi làm cái chuồng nhốt con bé đó ở trong chứ ko thì đừng co hy vọng cấm vận được ở thời đại này
Và làm ơn bỏ ngay cái kiểu suy nghĩ "thời đại mới" của cậu. Ở đâu cũng thế thôi, có những nơi tư tưởng tiến bộ, mới mẻ, nhưng cũng có những nơi tư tưởng còn lạc hậu, chậm tiến. Cái chuyện bố mẹ gia trưởng, con cái phải răm rắp nghe theo thì không có hiếm đâu, chẳng cần chuồng chiếc gì hết. Còn nếu cậu không tin thì về miền núi mà kiểm chứng, mà khỏi, ở thành phố cũng vẫn còn đấy, cứ đi mò mấy xóm lao động nghèo chắc cũng có, mà có khi có những nhà giàu có, gia giáo vẫn còn những suy nghĩ kiểu đấy đấy.
một người lớn trưởng thành khôn ngoan thật sự thì sẽ biết nên làm gì, biết người ta ko thích mình thì chẳng dại gì nhảy vô để rước phiền phức vô người.
Cậu đừng có khua cái từ "trưởng thành" và "khôn ngoan thật sự" vào đây. Thế không làm thế là không trưởng thành, khôn ngoan à ? Thế cứ không thích mình thì bỏ luôn để tránh "phiền phức" à ? Xin lỗi, có những người không nhu nhược như cái cách suy nghĩ đấy của cậu. Có những người chờ cả nửa đời hoặc cả đời vì một tình yêu thật sự đấy, và họ vẫn là những con người trưởng thành, có học vấn, đáng kính trọng trong xã hội. Vâng, có thể họ rước lấy phiền phức vào người, nhưng họ vẫn "trưởng thành" và "khôn ngoan", thưa học giả!
cậu này chỉ biết ngồi khua môi múa mép xúi dại người ta chứ chẳng nói được câu nào có lý hết, nhìn cũng đủ biết là còn non rồi
Cậu nói thế này nên tôi cũng chả giữ mình nữa mà không đốp lại vào mặt cậu.
, tự nhiên người ta ko yêu mình thì lại xúi nấu cơm rồi thì cha người ta ko đồng ý thì rủ ra 3 mặt 1 lời, khi ấy có mà ra mà dao búa
"Tự nhiên" cái gì ? Không yêu cái gì ? Đã biết đến đâu rồi mà phán như bố tướng thế ?
Mà nếu có người nào "trưởng thành" và "khôn ngoan thật sự" ấy, đọc cái bài của tôi trên kia :
Lừa lúc thằng cha ấy ra khỏi nhà thì xông vào nhà mà gặp nhỏ, hoặc nếu không thì lúc nhỏ ra ngoài thì ta gặp riêng.
Phải nói chuyện lúc mà cái gã gia trưởng ấy không ở bên thì mới có hiệu quả. Nói gì thì nói, con gái vẫn sợ bố chứ.
Mà lúc đấy phải nhanh tay, nhanh mồm, làm sao thuyết phục được nhỏ là xong, kết thúc có hậu.
Không thì nấu cơm luôn, thế là khỏi chạy.
Thì sẽ thấy câu cuối thì là 1 câu mang tính chất đùa là chính, cho mọi người bớt căng thẳng. Chủ yếu là nội dung những phần trên của nó là những gì tôi muốn nói. Thế mà cậu đi bới ngay câu cuối ra, rồi phán cho tôi 1 câu : "non". Vâng, cậu chơi trò đấy thì tôi biết là cậu "khôn ngoan" và "trưởng thành" thế nào rồi.
Còn cái chuyện "cha người ta không đồng ý rồi rủ ra 3 mặt 1 lời", cậu chê bai nó. Ờ, thôi thì đấy là suy nghĩ của tôi, chứ tôi không phải là 1 người nhu nhược, chỉ vì tí khó khăn đấy mà đi bỏ cả 1 tình yêu của mình. Ai thích làm theo thì làm, ai không thích làm theo, bỏ đi, thì là việc của họ. Và cậu không cần phải bình phẩm hộ tôi.
Có vợ rồi, sắp có con rồi.
NGHĩ 1 tí!
______
Mà thôi, Noel rồi, tôi cũng chả để bụng cậu. Cậu thế nào, khổ sở hạnh phúc ra sao là việc nhà cậu. Tôi cũng nói thế, cậu "thấm" được bao nhiêu thì "thấm".
Tôi đi ăn Noel vui vẻ.