Uncle HienZ
Mr & Ms Pac-Man
- 23/11/08
- 208
- 0
Tiếp , BMW Z4 Dstyle :
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

AutoPro nói:Những ngày cuối năm bận rộn cũng là dịp tổng kết các bảng xếp hạng tiêu biểu trong năm và tất nhiên không thể vắng bóng góc xe hơi. Dưới đây là Top 10 mẫu concept “huy hoàng” nhất năm 2008.
Mazda Furai
![]()
Mazda Furai có thể không phải mẫu xe đẹp nhất, nhưng ai cũng phải ngoái nhìn bởi vẻ đẹp lạ, vượt lên mọi quy chuẩn sẵn có. Và dường như việc sở hữu một “người đẹp” như thế cũng đủ đánh thức ham muốn mãnh liệt của mọi quý ông.
Rinspeed sQuba
![]()
Có khi nào nàng tiên cá trong chuyện cổ tích xưa lại được tái hiện dưới hình hài của một chiếc concept? Hay chính là hình ảnh cỗ xe Rinspeed sQuba “bơi lội” nơi đại dương thẳm xanh gợi nhớ chàng điệp viên James Bond trong tuyệt phẩm “The Spy Who Loved Me”.
Kia Koup
![]()
Chiếc xe với nhiều chi tiết của mẫu Forte/Spectra “sắp chào đời” một lần nữa khẳng định thế mạnh riêng của ngành công nghiệp xe hơi Hàn Quốc - xứ sở của những sản phẩm “quyến rũ chết người” giá rẻ!
Saleen S5S Raptor
![]()
Còn điều gì gây sửng sốt hơn hình ảnh “bọ vàng” Saleen S55 Raptor ? Chiếc concept với “chiều cao khiêm tốn” nhưng có thể “hạ đo ván” cả những khách hàng nhí dễ thương nhờ “ngoại hình” đẹp và đáng yêu như một sản phẩm đồ chơi.
BMW M1 Hommage
![]()
“Hậu duệ” của “tiền bối” BMW M1 lẫy lừng, “tiên nữ áo boọc-đô” BMW M1 Hommage có lẽ thừa khả năng “hạ gục” mọi tay lái lịch thiệp, hào hoa nhờ nhan sắc “trẻ mãi không già”.
Honda OSM
![]()
Hao hao từa tựa mẫu CRX “oai phong” nhưng Honda OSM với lớp “áo choàng” bạch kim dường như sang trọng và “gợi cảm” hơn nhiều.
Chevrolet Volt
![]()
Mẫu concept khẳng định sức sáng tạo bền bỉ của Chevrolet. Vẫn là vẻ đẹp cơ bắp kiểu Mỹ nhưng Chevrolet Volt - “giấc mơ thành hiện thực”- tinh tế hơn nhiều nhờ thông điệp nhắn gửi Lòng yêu nước.
Lamborghini Estoque
![]()
Chiếc concept “én bạc” được “chế tác” đơn giản nhưng vẫn toát lên sức quyến rũ rất riêng nhờ kết hợp khéo léo giữa vẻ lịch thiệp và sự gai góc.
Citroen GT
![]()
Ngay cả khi không có thực trên đời, chiếc concept được làm dựa theo một trò chơi truyền hình - Citroen GT, “lãng tử ngông nghênh” vẫn rất hấp dẫn bởi phong thái của một “chàng” concept Pháp.
Volkswagen SP-2 Concept
![]()
Không trình làng bất kỳ triển lãm nào, không được mua bởi bất kỳ đại gia nào và thậm chí còn chẳng có thực trên đời, nhưng Volkswagen SP-2 Concept vẫn dễ dàng “lọt” Top 10 mẫu concept “đỉnh” nhất 2008 nhờ nét đẹp duyên dáng, và đặc biệt, đây là nơi kết tinh thành quả lao động miệt mài của nhóm họa sĩ Brazil- một điều hiếm gặp đối với các sản phẩm Volkswagen.

Tiếp , Lamborghini Murcielago Edo LP 710 Audigier :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ngầu vãi![]()
thằng này chạy xe láo lắm, ở nhà thờ Đức Bà hồi đó đã từng thấy 2 chiếc scuderia chạy so kè rồ máy rồi, tới bây giờ vẫn còn thấy ghét [-x
cu Cường nó bay về nhà order 1 con (hoặc con nào ngon hơn) về chạy ngang mặt thằng nào chạy con này chứ ở đó mà bay ra ngắmCưỡi con này đi quanh hà nội , anh cường đô nan cũng phải bay ra ngắm !
khéo nó lấy máy bay ra lượn trước mặt luôn chứ ở đó mà xe với chẳng hơi 

cu Cường nó bay về nhà order 1 con (hoặc con nào ngon hơn) về chạy ngang mặt thằng nào chạy con này chứ ở đó mà bay ra ngắmkhéo nó lấy máy bay ra lượn trước mặt luôn chứ ở đó mà xe với chẳng hơi
Ôi, ta nhớ lúc trước ta lái xe hơi đi uống bia ôm, dạo này kinh tế khó khăn ta ngoắc xe ôm đi uống bia hơi vậy![]()



Anh em đọc thửAutoPro nói:Chúng ta bắt đầu ngộ độc với những lời ta thán dân tuý, đại loại "tiền đi chơi như thế thà đi làm từ thiện còn hơn", rồi "giỏi thì làm từ thiện đi, mua siêu xe làm gì"…
Bội thực phán xét "từ thiện"
Một siêu xe mới cập cảng về đến Việt Nam. Thông tin về chiếc xe sẽ tưng bừng trên các trang báo và các diễn đàn, vô vàn lời khen, chê, đánh giá về mặt kỹ thuật được đưa ra.
Nhưng thể nào cũng có vài lời ta thán được lồng ghép, trong đó hàm ý rằng đất nước đang còn khó khăn thế này, người dân chỗ này chỗ kia đang còn không có cái ăn cái mặc, thế mà lại ném tiền đi mua chiếc xe giá hàng chục ngàn con trâu về thế à?
Nghe thoáng qua, thật là đồng cảm, thật là nhân văn cao cả!
Một đoàn xe offroad tung tẩy đắm mình trong những cảnh đẹp của đất nước sau những ngày làm việc và cống hiến bận rộn. Họ nghỉ ngơi, chụp ảnh, thưởng thức những đặc sản của các vùng miền.
Bên cạnh những ý kiến chia sẻ, bình luận cho một thú chơi có cá tính và mạnh mẽ, thể nào cũng xuất hiện những câu phàn nàn, đại loại: tưởng thế là hay à, sao không đem số tiền ăn nhậu ấy đi làm từ thiện giúp bà con nghèo vùng sâu vùng xa đi!
Nghe thoáng qua, có vẻ cũng có lý quá. Nó đánh thẳng vào phản ứng tự nhiên của con người: bênh người nghèo, khó chịu với người giàu!
Rồi thiên hạ được thể như lên đồng! Người người đĩnh đạc bước vào các diễn đàn, hay lần giở những trang tạp chí sang trọng, hé cặp mắt nho nhỏ, thủng thẳng tuyên ngôn như kết án: "Xe cũng đẹp đấy, thế nhưng đã làm từ thiện chưa?". "Đi chơi cũng oách đấy, có gu đấy, nhưng đã biết làm từ thiện chưa?".
Ô hay! Vô duyên! Chả liên quan!
Vâng, "từ thiện" bỗng hoá thành một thứ từ vựng rất mốt đối với một số tầng lớp thị dân! Và nếu ai không theo kịp với thời đại của "từ thiện", người đó sẽ bị coi như một kẻ quê kệch, đáng thương, trọc phú và ích kỷ.
Khi mỹ từ "từ thiện" bước vào địa hạt ô tô-xe máy, một địa hạt tinh bao gồm sắt thép, cao su và nhựa, nội hàm của "từ thiện" đã phá tan sự lạnh lùng của cơ khí, khoác lên khối tài sản vẫn được coi là có giá trị ở Việt Nam một gánh nặng mới: gánh nặng phải biết san sẻ.
Người ta bỏ tiền ra nhập siêu xe ngàn trâu về là một phần của xã hội bị thua thiệt sao?
Không hề! Chủ nhân của chiếc xe ấy đã phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế cho Nhà nước một cách đầy đủ. Nhà nước là người sẽ cầm cân nẩy mực điều tiết đồng tiền thuế ấy đến địa chỉ cần thiết, trong đó có cả những hoạt động mang tính xã hội và nhân đạo.
Người ta bỏ tiền ra đi du lịch bằng ô tô dễ chắc sẽ gây thiệt thòi cho người kém may mắn hơn mình?
Không hề! Tất thảy những chi phí họ bỏ ra đều đã được tính kèm cùng từng đồng tiền thuế. Hơn thế nữa, tại những điểm đến, họ là nhân tố kích thích cho sự phát triển du lịch, dịch vụ, đem lại thu nhập cho người dân bản địa.
Ai cũng dễ dàng thấu hiểu được điều đó! Vậy sao vẫn có nhiều người kịch liệt lên án người khác?
Một cuộc khảo sát có kèm phỏng vấn ngắn quy mô nhỏ về tâm lý đã được chúng tôi thực hiện đối với 30 thành viên ngẫu nhiên. Họ đều là những người đưa ra đánh giá đây là những việc làm vô bổ và nên tập trung vào làm từ thiện.
Kết quả như sau:
1. 30/30 thành viên đều không có ô tô.
2. 26/30 thành viên này rất hiếm khi đi xa ra khỏi địa bàn nơi cư trú. 4 thành viên còn lại từ chối trả lời câu hỏi.
3. 20/30 người có độ tuổi từ 20 đến 27. 10 người còn lại dưới 20 tuổi.
4. 25/30 người không đọc lại những ý kiến mình đã đóng góp trên các diễn đàn. 5 thành viên còn lại từ chối trả lời câu hỏi.
5. 30/30 người dự định trong tương lai sẽ mua ô tô và đi du lịch bằng xe riêng nếu như điều kiện kinh tế cho phép.
6. 24/30 người cho biết họ cảm thấy không ưa thích những người có xe đắt tiền nhưng từ chối đưa ra lý do không thích. 6 thành viên còn lại từ chối trả lời câu hỏi.
7. 30/30 người từ chối đưa ra nhận định ý kiến của họ có khách quan hay không.
8. 30/30 người không quan tâm đến việc độc giả có đọc ý kiến đóng góp của mình hay không.
9. 8/30 người viết ý kiến đóng góp là đúng chính tả và đầy đủ dấu câu.

ẩn dụ thôi pa..a đây mà phải đi xe ôm saoông slim mà phải đi xe ôm à ...

Một con nguyên bản, một con độ lên, so sánh kiểu gì vậy pa? :pPorche 9ff-draxster 1300 hp , top 410km/h , Veyron gọi bằng cụ nhá
Behold the Porsche beast !!!!