Love Actually: Tình Yêu Đích Thực [Film dành cho mùa giáng sinh]

  • Thread starter Thread starter MyL0v3
  • Ngày gửi Ngày gửi
vừa xem lại lần nữa
và cười lăn lóc cái đọan chị của aurelia nói với bố
"bố định bán con cho 1 ng` lạ mặt àh"
"tao ko bán mày, mà trả thêm cho anh ta ý chứ" =))
=))
 
Bởi vì người có người yêu coi sẽ cảm thấy hay , và người cô đơn sẽ cảm thấy nó dở thế thôi .

Phải fix lại là:

Bởi vì người đã và đang có tình yêu coi sẽ cảm thấy hay , và người chưa biết yêu là gì sẽ cảm thấy nó dở thế thôi.
 
Film cũ kỹ thì phải nói tới "The Empire State" hay là "Gone with the wind" ấy ... nhưng vẫn rất nhiều người thích ... film này mới được có 5 năm chứ nhiêu ^.^

Trong này đâu chỉ có tình yêu ko, có còn có sự phản bội, cuộc sống gia đình "nhàm chán" dẫn đến mèo mỡ bên ngoài ... tùm lum cả ... nói chung là rất thật.

Nếu chê film này thì theo ý kiến cá nhân tui thì chê NV Mia, xấu thậm tệ (có vẻ nó là siêu mẫu) ... mắt to lồi, người như con mắm thế mà ông boss cũng ưa cho = được ... :o
 
phim hay quá :)) 2 bố con Sam lah cool nhất :))xong đến Mark =((
 
Phải fix lại là:

Bởi vì người đã và đang có tình yêu coi sẽ cảm thấy hay , và người chưa biết yêu là gì sẽ cảm thấy nó dở thế thôi.

yêu ở đây đâu chỉ nói đến ty trai gái
 
Nhưng chủ đạo của film là tình yêu trai gái , do đó chưa biết yêu thì sẽ hok có hứng coi .
Merry Christmas .
 
tình yêu nam nữ,tình yêu giữa cha và con,tình yêu giữa đôi bạn già,tình đơn phương....tất cả đều cùng trong Love Actually :x
 
X mas rồi up lên cho mọi người down nào :x . Còn phim nào về giáng sinh hay không vậy :-/
 
The Holiday cũng được đấy, nhưng ko kinh điển bằng cái này.
 
Mới xem xong :D
hay vãi , toàn diễn viên nổi tiếng đóng không , thích nhất là đôi bạn đóng sex :lol: rồi dến thằng con cũng tập tành yêu đương , đau khổ .

ai nói phim này phải yêu rồi mới thấy hay nhỉ , giáng sinh buồn 20 năm nay đây mà ngồi xem liền tù tỳ nè :D có chăng những người đang yêu cảm thấy đồng cảm hơn những người cô đơn thôi , dù sao có phim hay để xem đêm giáng sinh cũng vui rồi .

Chúc mừng giáng sinh

tui ngồi dịch nốt mấy bài hát phim Disaster Movie đây :D
 
Hôm trước mới coi bản 720p thấy phê vãi. Đêm Noel download lại bản mHD chiến lần nữa thôi.

Phim này thành công cũng 1 phần nhờ sự trải rộng của các câu chuyện từ tình cảm đôi lứa đến cha con, và rất nhiều khúc mắc, trăn trở trong cuộc sống. Từ đó người xem ai cũng cảm thấy mình cũng là 1 phần của bộ phim, 1 diễn viên đang xem lại phần diễn của mình.

Classic and bittersweet.:x
 
Bên VN đã qua Noel ;))
Có ai xem ở nhà 1 mình ko vì tui đang home alone :-<
 
Có, tối qua tớ coi 1 mình :'>. Mặc dù có bạn gái nhưng mà ko có qua nhà tớ đc nên đành phải coi 1 mình :)).
 
direct
mình đang down về xem the nào :D toàn xem phim chặt chém ma quỷ rồi giờ thay đổi tí :D
 
Tìm đc cái ảnh họ hàng của phim rồi :D
loveactually1.jpg
 
vừa xem lại lần nữa
và cười lăn lóc cái đọan chị của aurelia nói với bố
"bố định bán con cho 1 ng` lạ mặt àh"
"tao ko bán mày, mà trả thêm cho anh ta ý chứ" =))
=))

Hơ , bác bán hàng mỹ phẩm chỉ tớ đoạn này ở đâu đi :D
 
cái đọan đó là cái đọan mà bạn Jamie đi tìm Aurelia ở bên tận Por ý :))
rồi đến gõ cửa nhà, gặp ngay ông bố của Aurelia, nói chuyện với ông ý, ông ý lại tưởng là muốn lấy con lớn :))
sau đó bà con lớn thò đầu và đấy là đọan hội thoại giữa 2 bố con =))
 
Cho em hỏi là dung lượng của phim này là bao nhiêu ạ??
Tại thấy link của torrent vênh nhau ~1Gb sợ down về mà nó cắt đi một số đoạn thì chán lắm!
 
Yêu một người nguyện hi sinh trọn cuộc đời vì khi không yêu được rồi chẳng còn thiết tha...Phải công nhận phim này hay mỗi tội có đoạn XXX nên không tiện rủ bạn gái xem cùng :((
 
Back
Top