Love Actually: Tình Yêu Đích Thực [Film dành cho mùa giáng sinh]

  • Thread starter Thread starter MyL0v3
  • Ngày gửi Ngày gửi
soundtrack phim này cũng khá hay , nhất là bài All You Need Is Love cuối phim
 
Uh , lúc cuối film thấy mọi gia đình xum họp rồi hàng trăm bức hình của niềm vui khi gặp lại người thân của mọi người nữa . Xem một bộ film như thế xong thấy nhẹ người , cảm giác có nhiều cái để làm :D
Đáng tiếc giáng sinh này kiếm film kiểu đó không ra đâu :))
 
lúc Juliet xem đoạn băng thằng Mark quay, sau đó Mark đi ra khỏi nhà có 1 đoạn nhạc. Ai biết bài đó là gì ko
 
tớ thích nhất cái đoạn thằng kia qua nhà vợ chồng thằng bạn nó rồi cho con vợ thằng bạn nó đọc mấy tấm bảng ... hix tội nghịp ... :'>
 
phim hay dã man
em thích nhất chuyện của ông nghị sĩ hay tổng thống hay cái của nợ gì ấy với thư ký của mình

8->
nói chung, về phim này thì 2 từ thôi: KINH ĐIỂN :X
 
lúc Juliet xem đoạn băng thằng Mark quay, sau đó Mark đi ra khỏi nhà có 1 đoạn nhạc. Ai biết bài đó là gì ko

Dido Here With Me .
Năm nay down coi lại mới coi có 1 lần thôi . ::)
 
Phim này thì đúng là kinh điển cũng ko sai, xem đi xem lại cũng vẫn hấp dẫn :x
Phim này dạng nhiều câu chuyện đan xen lẫn nhau như Crash hay The Air I Breathe, tuy nhiên nội dung nhẹ nhàng hơn :)
 
thêm dàn diễn viên nổi tiếng nữa chứ :D
1 fim rất đáng xem :x
 
sub hơi chậm tuy nhiên hem sao
coi như luyện nghe (mặc dù các bạn ý nói nhanh + khó nghe chết)
cám ơn chủ topic ;) (và ai đó đã post link mf :D)
 
Phim coi hay, lâu lắm rồi coi giới thiệu trên báo và ra ngoài tiệm mua về, coi ngấu nghiến. Cái phim này cộng với Home Alone coi trong mỗi dịp noel thì quả là đúng type ::)
 
Dido Here With Me .
bài này nhạc phim Roswell ngày xưa thì phải, thế nên mình mới thấy quen
 
bài này nhạc phim Roswell ngày xưa thì phải, thế nên mình mới thấy quen

Theme song của Roswell đó, phim này 2 phần đầu hay, phần 3 nhảm vãi, xem xong thấy phí thời gian >,<
 
Nhớ có đoạn 2 anh chị đóng xxx,cứ cười mãi cái đoạn mát xa ngực:)).
Thích nhất bài god only knowns của the beach boys.
 
buồn cười nhất cái đọan thằng bé sam "im in love"
cười lăn cười bò =))

và thích nhất cái đoạn
"its my favourite time of day, driving you"
=(( lãng mạn gần chết =((
 
ông kia bố dượng mah tình cảm phết nhỉ :)) "we need kate... need leo right now..." =))
 
Vợ Jamie xinh nhất phim , tiếc là xuất hiện có 1 lần :))
 
buồn cười nhất cái đọan thằng bé sam "im in love"
cười lăn cười bò =))

và thích nhất cái đoạn
"its my favourite time of day, driving you"
=(( lãng mạn gần chết =((

It is my saddest time of the day. Leaving you !!!
 
Phim này cũ kỉ quá rồi mà sao cứ giáng sinh là lại lôi ra giới thiệu nhỉ
 
Mới có mấy năm mà cũ kỹ thì chắc mấy phim classic cỡ The Good, the Bad and the Ugly là đồ từ thời đồ đá quá. =))
 
Bởi vì người có người yêu coi sẽ cảm thấy hay , và người cô đơn sẽ cảm thấy nó dở thế thôi .
 
Back
Top