Vấn đề không phải là tiền.
50 triệu USD thì VNG hay Hoàng Anh Gia Lai gì cũng mua được hết, tuy nhiên một công ty có giàu nức đổ vách thì cũng đâu cứ thích mua là thò tay rút tiền ra mua.
Đợt năm rồi, lúc một số cổ đông rút vốn khỏi VNG (IDG cũng rút khỏi VNG rồi) đút túi 5 triệu USD/ người (cổ đông lớn), chứng tỏ họ cũng có số vốn khá dồi dào. Với số liệu ghi nhận thì họ vét hết cũng đủ tiền mua Aion đó chứ chẳng chơi. Cho nên tin này trên lý thuyết hoàn toàn có thể tin được.
Hoặc giàu như Bill Gate có 100 tỷ USD chẳng hạn thì ổng muốn mua vật chất gì trên đời chẳng được...
Nhưng tất cả phải được tính toán rõ ràng trước khi xuất tiền. Các công đoạn trước khi quyết định bỏ vốn của một công ty và các "business man" là phải tính toán xem là tương lai nó sẽ mang lại những gì để xứng đáng với số tiền bỏ ra.
Phải có các kế hoạch, dự đoán, nghiên cứu, cả tập hồ sơ báo cáo thị trường, tính toán sơ bộ tài chính, vân vân... cả một quá trình dài mới xuất tiền để mua.
Cho nên các game thủ đừng cứ một chút lại nói "sao giàu thế mà không mua cái này, không mua cái kia". Bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai giàu thế, nhưng ổng mạnh về cái gì? không lẽ bỏ 50 triệu ra mua cái Aion hay World of Warcraft về lập công ty game, rồi biết bao giờ lấy vốn? Liệu bỏ 50 triệu đó kinh doanh "nghề chính" lợi nhuận nhanh hơn và chắc chắn hơn không?
Cổ đông nó thấy hụt ngân sách mà không có kết quả nó cho bay chức ngay chứ ở đó... thấy CEO của Yahoo không? tính toán trật rìa có tí mà đi luôn không có cơ may gì cả.
VNG giàu quá... mua Kiếm Thế, VLTK 3, đang bỏ cả đống tiền cho Thuận Thiên Kiếm, vừa rồi đã mua Chinh Đồ với SA (cái nào cũng tầm 800 ngàn - 1 triệu USD), Bá chủ thiên hạ, etc... giờ vác thêm Aion về Việt Nam.
Bravo VNG!!! ::)