Fallen_Angel_
C O N T R A
- 7/6/08
- 1,662
- 28
Chả biết bà con đọc chưa lên cứ post thôi ha!( lang thang thấy nên lượm vô cho a em)!



mất 1 đoạn, pà kon thông cảm
..Một tia nắng ấm chiếu xuống trái đất vào năm 2025, thế giới đang sống yên bình , chấp nhận trật tự mới sau chiến tranh. Trong đó Mỹ gần đạt đến điểm cuối cùng trong chiến lược toàn cầu của mình, tất cả các đồng minh châu Âu đều lệ thuộc vào Mỹ, nước Mỹ nắm phần lớn tài nguyên trên thế giới, và phát triển như một thiên đường với khoa học kỹ thuật cực cao. Nước Nga- từ sau khi SoViet sụp đổ, trở thành một đồng minh của Mỹ, nói đúng hơn , Nga hành động như một nước lệ thuộc Mỹ, nhường tất cả khoáng sản, từ bỏ tất cả ảnh hưởng, thậm chí còn cho phép máy bay Mỹ bay qua bầu trời Nga.... Mọi việc tưởng chừng như sẽ đi đến điểm kết thúc một cách hoà bình . Nhưng người Nga đang có nhưng toan tính riêng của mình, không cam chịu sự thống trị tự do kiểu Mỹ. Họ âm thầm nhịn nhục, chờ đợi một ngày...Một ngày ...
Nước Mỹ đang sống trên đỉnh cao vinh quang và thịnh vượng , họ đang có sự phát triển mạnh mẽ nhất trong lịch sử, với một xã hội được coi gần như hoàn hảo...Các tướng lĩnh Mỹ quá tin tưởng vào kỹ thuật khoa học và sức mạnh quân sự của mình....
10/9/2025 : Một số hiện tượng lạ xảy ra, nhưng không ai để ý.
Đô đốc hải quân Henry Arnold - tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương- quan sát thấy có nhiều Giant Squid, một loại mực hiếm xuất hiện , tuy nhiên do chúng không có hành động gì đáng kể, chỉ bơi lội ở vùng biển sâu, thỉnh thoảng nổi lên trên mặt nước nên ông đã bỏ qua, không thông báo về tổng hành dinh. Yên bình đốt một điếu Lahabana.
Các đơn vị tình báo vệ tinh GPS của Mỹ cho thấy có một sự thiếu hụt bất thường trong các đơn vị bộ binh và cơ giới Nga, tuy nhiên do thái độ của Nga trên diễn đàn quốc tế là ủng hộ Mỹ về bất cứ mặt gì, về bất cứ quyết định gì, nên tập hồ sơ chỉ được đóng dấu Green Alert và gửi cho Tư lệnh tình báo, nữ chỉ huy Eva.
Những con bò ở một số trang trại bang Texas đột nhiên có nhiều triệu chứng khác lạ, chưa hề gặp qua bao giờ trong lịch sử, chúng nổi điên và có những hành động rất khác thường, có con còn nằm ngủ gối đầu lên đống cỏ khô và đắp chăn ! Tất nhiên những tướng lĩnh cao cấp trong quân đội chẳng để ý đến những chuyện vặt vãnh thế này, chỉ có giới thú y là điên đầu.
11/9/2025 : Một ngày bình yên khác thường, những người hoạt động nhất cũng cảm thấy sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm....
12/9/2025 : Công ty Walt Disney ra mắt bộ phim Mickey mới nhất, người Mỹ rất thích thú và đi xem đông nghịt, các rạp đều quá tải...họ rất thích thú...
Bờ biển California :Người lính GI canh gác bờ biến đang uống cốc nước chanh và ngắm nhìn các cô gái chơi bóng chuyền...bất chợt một chiếc Amphibious Transport lạ trồi lên từ mặt biển ( hư cấu chút, hihi ) rồi 2 chiếc, 3,4, người lính gác không khỏi hốt hoảng khi con số lên đến 40 rồi mặt biển tràn ngập Amphibious Transport , dần dần tiến vào bờ, người GI đờ người ra vì sợ hãi xen lẫn bất ngờ, giây lát sau, anh ta biết mình phải làm gì, anh vồ lấy chiếc bộ đàm và báo cáo cho viên chỉ huy. Trong khi đó vô vàn Amphibious Transport hiện lên từ đáy biển và tiến sát vào bờ, những người đang tắm chạy toán loạn.....
USS Carrier Roserlt, tổng hành dinh di động của hạm đội Thái Bình Dương- " ngôi nhà" của tướng 4 sao Henry Arnold- vị tư lệnh đã mất trạng thái yên bình 2 ngày trước, trụ sở của ông liên tiếp nhận được tin báo động từ hạm đội- tất cả những chiến hạm của ông đang bị tấn công bởi những con Giant Squid- loài vật tưởng như vô hại-. Tư lệnh Henry một mặt báo cáo về tổng hành dinh, một mặt bình tĩnh chỉ huy số Destroyer dự bị tấn công lũ mực, một số cá heo huấn luyện cũng tham gia tấn công, bọn mực dần dần bị đẩy lui ra xa. Thiệt hại của Liên Quân là khá nặng, có đến 6 chiếc Destroyer bị chìm ngay tại chỗ và hàng chục chiếc khác bị hư hại ... Henry thầm trách mình đã quá bất cẩn, một vị tướng dành cả đời mình cho đại dương mà chỉ vì phút thiếu cẩn trọng đã đưa hàng trăm thuỷ thủ xuống biển.
Nhưng cái gì đang chờ đợi ông mới thật sự kinh hoàng : Báo cáo của thuyền tuần dương cho thấy có ít nhất 90 Typhoon Submarine được phát hiện trên radar. Henry nhìn về phía chân trời, ông không nhìn thất mặt trời, tất cả mặt biển kín đặc từng đoàn Dread-nought , được hộ tống bởi những chiếc Sea Scorpion . Ông bỗng hiểu ra tất cả, ông đã từng thắc mắc tại sao người Nga lại chịu thua dễ dàng thế...
Không chậm trễ , ông điều chỉnh đội hình hạm đội, ra lệnh đưa chiếc Carrier của mình ra nghênh chiến...
Texas : Quân Nga bất ngờ xuất hiện từ phía Mehico, đột kích mãnh kiệt qua biên giới Mỹ- Mehico, chỉ trong vòng 1 h đã chiếm toàn bộ Texas, nhưng dừng lại đột ngột một cách bí ẩn...sự việc nhanh chóng được thông báo về lầu năm góc.
Florida :Tướng 3 sao tư lệnh lực lượng phòng thủ bờ biển Mỹ, Mac Arthur đã làm rơi cốc cafe sáng của mình khi thấy phía xa bầu trời kín đặc Kirov Airship, phía dưới mặt biển là hạm đội Sea Scorpion . Những chiếc Aegis Cruiser cuối cùng của ông bị nghiền nát trong tuyệt vọng. Những chiếc Kirov bay từ từ, mang cái chết ngày lại gần hơn cho vị tường- lúc này đang cố gắng cầm cự với tất cả những gì mình có, đợi tiếp viện từ lầu năm góc. Vài chục chiếc IFV và một trung đoàn Rocketeer ko thể chặn bước chân của hàng nghìn Kirov với Sea Scorpion hộ tống được..
Moscow : Romanov, người đã từng chịu khuất phục , nhường mọi quyền lợi cho nước Mỹ, sau một bài phát biểu ngắn gọn, đã tuyên bố chiến tranh trong tiếng hò reo, lá cờ SoViet lại được kéo lên, mang theo hy vong của người Nga và cơn ác mộng cho người Mỹ.
13/9/2025 : Thứ sáu, lầu năm góc đã có đầy đủ thông tin , tổng thống đọc phát biểu tuyên bố chiến tranh, đông thời tổng dộng viên toàn quốc, cho phép sử dụng các lực lượng trù bị...nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn.Chiếc cặp hạt nhân không hề hoạt động, những quả tên lửa nguyên tử nằm yên trong kho, mơ màng nhìn trời...
( đoạn này mình có xem clip mới bít , trong game hok có đâu, bọn bán cd xóa hết phim rùi... tổng thống mĩ quyết định dùng tên lửa hạt nhân nhưng bọn điều khiển bị yuri thôi miên bắn nhau chít hít, hjx tội nghiêp,, amen!!)
Texas: Người Mỹ đã biết người Nga đang làm gì, họ dựng lên một Physic Beacon, một kỹ thuật kinh hoàng mà người Mỹ chưa từng biết đến : điều khiển ý nghĩ. Những người dân gần khu Beacon trở thành như những con ma dưới sự điều khiển của quân đội SoViet. Binh đoàn 101 th nổi tiếng đóng tại Texas tấn công trong tuyệt vọng hòng phá huỷ toà Beacon, nhưng vô ích, từng chiếc Grizzly Battle Tank gục nòng trước sức mạnh huỷ diệt của Tesla Coil, Mirage Tank phải chuyển sang tấn công, và trở thành món gà tây trên đĩa...Tuy vậy, sự kiên quyết và lòng quả cảm của họ cũng chọc thủng được vài chỗ trong phòng tuyến SoViet, tuy nhiên...Người lính cuối cùng đã gục ngã trước khi chạm được tay vào toà Beacon...
California nhanh chóng rơi vào tay quân SoViet, Romanov đã gửi cả đội cận vệ đen ( bàn cuối ) của mình vào cuộc chiến, Apocalypse Assault Tank xông thẳng vào đội hình quân Mỹ, chỉ một phát đạn là hạ một mục tiêu, kéo theo nó là hàng nghìn, hàng vạn Conscript, súng máy của GI không kịp nạp đạn...phòng tuyến tan vỡ không sao cứu vãn nổi..Quân SoViet thẳng tiến về Washington...
Hạm đội 7 Thái Bình Dương đã đi đến những giờ cuối cùng của mình, sau 1 ngày đêm chiến đấu, với tài năng và một chút may mắn, tướng Henry đã đẩy lùi được 5 đợt tấn công của Typhoon Sub, mặt biển nhuộm máu tươi, xác tàu trôi kín mặt nước. Một đợt tấn công tiếp theo, biên đội thuyền cuối cùng chìm sâu xuống đáy biển. Vị tư lệnh già nghe thấy trong bộ đàm tiếng cười man dại và lạnh lùng của Yuri
" Rốt cuộc tôi đã có ông, con sư tử biển già cứng đầu ạ"
Henry biết Yuri, biết khả năng thật sự của Yuri, và biết Yuri muốn nói gì, ông không thể phản bội chính mình được...Khẩu súng bạc của ông nấc lên lần cuối, kết thúc sự nghiệp vinh quang của vị tư lệnh, cũng là lúc chiến hạm của ông-chiến hạm cuối cùng-chìm dần xuông đáy biển. Yuri đã ko thể bắt được ông. Trên môi ông vẫn nở một nụ cười-biên đội Aegis Cruiser, niềm tự hào của hạm đội đã có đủ thì giờ để trở về đất liền.
Lúc này Tanya-nhân vật chính của chúng ta, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm liên bang đang nghỉ phép ở thủ đô Washington. Cô ăn bữa sáng và chờ đợi cuộc hẹn với người bạn trai- một sĩ quan tình báo-Woody. Bỗng có tiếng gõ cửa " cộc cộc..."
... Chiến tranh đã kéo dài suốt 3 năm, tàn khốc với hàng triệu người chết, nhà cửa bị tàn phá nặng nề, ai cũng oán giận Romanov và đế chế của ông ta.Khi Tanya phá huỷ Mother Physic Beacon ở Berlin, giải thoát trí não cho mọi người, tất cả dường như tỉnh dậy sau cơn ác mộng, và họ không muốn bị điều khiển một lần nữa, họ có thể hy sinh bất cứ thứ gì để có tự do , cho dù đó có là mạng sống của chính họ. Những binh đoàn giải phóng cùng với sự hỗ trợ của dân chúng, bắt đầu phản công quân SoViet. Mất thế chủ động, mất thế mạnh điều khiển ý nghĩ, quân SoViet nhanh chóng tan rã trên khắp các mặt trận, số còn lại rút lui về cố thủ ở thủ đô Moscow, sào huyệt cuối cùng của phe SoViet. Tất cả các con đường đều dẫn đến Moscow ! Những người lính trẻ măng, trưởng thành trong chiến tranh hăm hở tiến về Moscow, mong muon nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Nhưng họ không biết Yuri đang chuẩn bị gì để chào đón họ...
...Tiếng bước chân dồn dập trên Quảng Trường Đỏ, tiếng xe tăng gầm rú, tiếng hô xung phong vang dội, tiếng la hét, tiếng lửa cháy rừng rực...tất cả đều quyết tâm cho trận đánh cuối cùng. Liên quân đã ở trước cửa ngõ Moscow, binh đoàn tiên phong đã tấn công vào phòng tuyến của quân SoViet...Tiếng súng vang lên dữ dội...Những người lính tiếp bước nhau xung phong...Và giết lẫn nhau !!!
Tên Yuri điên loạn đã xây dựng nhiều cỗ máy Cloning VAT, rồi tự nhân mình ra làm hàng trăm bản thể, với khả năng điều khiển ý nghĩ, điều khiển quân giải phóng bắn giết lẫn nhau...Từng người lính ngã gục, chết bởi chính bàn tay của đồng đội mình, nhưng không thể rút lui, làn sóng xung phong vẫn phát động, và máu vẫn tiếp tục ngập đầy đường phố, Liên quân có nguy cơ bị tiêu diệt toàn bộ !
Đó là lúc Tanya và đội biệt kích SEAL-thời gian của cô xung trận, họ liều mạng đi qua chiều thời gian vào giữa đám Yuri - clone, trước khi cánh cổng thời gian mở kịp, nhiều chiến sĩ SEAL đã bị giết chết, nhưng khẩu C4 của Tanya đã nhanh hơn cả ý nghĩ của những Yuri -clone, ngày càng nhiều Yuri bị giết, ngày càng nhiều binh sĩ liên quân được giải phóng. Phòng tuyến ý nghĩ dần bị tan vỡ, xác hàng trăm tên Yuri nằm chật mặt đất, không ai phân biệt được đâu là Yuri-clone và Yuri-bản chính nữa...
Đường phố nhanh chóng biến thành chiến trường- quân SoViet vẫn chống cự mạnh mẽ, nhưng họ không ngăn được bước chân của quân giải phóng tiến về Kremlin...
Ở Kremlin, Tanya đang đối diện với căn phòng của tổng thống Romanov, phía sau lưng cô là xác của hàng trăm tên lính gác, cô cất tiếng:
- Romanov, đội quân của ông đã bị đánh bại rồi tôi được sự uỷ quyền của tư lệnh liên quân, đề nghị ông yêu cầu kết thúc chiến tranh để được khoan hồng.
Im Lặng.
-Tôi biết ông đang ở đó, cất tiếng đi !
Im Lặng.
" Đoàng", cô phá cửa và thấy một cảnh tượng kinh hoàng : Romanov đang tiêm cho Woody- cận vệ của hắn, và cũng là điệp viên bí mật quan trọng bậc nhất của Liên quân, một chât thuốc màu xanh. Cô chỉ kịp kêu lên " Anh ..." trước khi cơ thể Woody bắt đầu biến đổi thành một con quái vật khổng lồ, mở to đôi mắt trắng xanh hung dữ nhìn cô, và Romanov lợi dụng thời cơ đó định trốn đi, mang theo nghiên cứu quái dị của hắn, chờ ngày phát động chiến tranh một lần nữa. Từ ngày tham gia cuộc chiến, cô đã không gặp Woody, cô cũng nghĩ anh sẽ thực hiện nhiệm vụ điệp viên của mình, nhưng cô không thể ngờ sẽ gặp anh ở đây, lại càng không thể ngờ lại ở trong hoàn cảnh này. Nhưng không thể để chiến tranh diễn ra một lần nữa. Không còn thời gian để suy nghĩ nữa...
...Hai khẩu C4 liên tục nhả đạn, những viên đạn không bao giờ đi trượt mục tiêu, găm thẳng vào đầu con quái vật-cơ thể đã từng là của Woody, người thân duy nhất của cô, người mà cô thương yêu nhất...và những giọt nước mắt lăn nhạt nhoà trên gương mặt cô gái...
Khi con quái vật to lớn gục xuống, cũng là lúc những viên đạn cuối cùng kết liễu cuộc đời của Romanov, kết thúc tham vọng bá chủ thế giới của hắn, kết thúc những nghiên cưu điên rồ của hắn. Bên ngoài là những tiếng súng cuối cùng, những mảng tường cuối cùng sụp xuống, sụp đổ như đế chế đã từng xây dựng nên nó vậy...Chiều hôm đó, tư lệnh quân SoViet chấp nhận thất bại và đầu hàng vô điều kiện...chiến tranh kết thúc...dân chúng đổ ra chào đón tự do, lần đầu tiên sau 3 năm kinh hoàng .
Chỉ có một cô gái lặng lẽ bỏ đi...




mất 1 đoạn, pà kon thông cảm
..Một tia nắng ấm chiếu xuống trái đất vào năm 2025, thế giới đang sống yên bình , chấp nhận trật tự mới sau chiến tranh. Trong đó Mỹ gần đạt đến điểm cuối cùng trong chiến lược toàn cầu của mình, tất cả các đồng minh châu Âu đều lệ thuộc vào Mỹ, nước Mỹ nắm phần lớn tài nguyên trên thế giới, và phát triển như một thiên đường với khoa học kỹ thuật cực cao. Nước Nga- từ sau khi SoViet sụp đổ, trở thành một đồng minh của Mỹ, nói đúng hơn , Nga hành động như một nước lệ thuộc Mỹ, nhường tất cả khoáng sản, từ bỏ tất cả ảnh hưởng, thậm chí còn cho phép máy bay Mỹ bay qua bầu trời Nga.... Mọi việc tưởng chừng như sẽ đi đến điểm kết thúc một cách hoà bình . Nhưng người Nga đang có nhưng toan tính riêng của mình, không cam chịu sự thống trị tự do kiểu Mỹ. Họ âm thầm nhịn nhục, chờ đợi một ngày...Một ngày ...
Nước Mỹ đang sống trên đỉnh cao vinh quang và thịnh vượng , họ đang có sự phát triển mạnh mẽ nhất trong lịch sử, với một xã hội được coi gần như hoàn hảo...Các tướng lĩnh Mỹ quá tin tưởng vào kỹ thuật khoa học và sức mạnh quân sự của mình....
10/9/2025 : Một số hiện tượng lạ xảy ra, nhưng không ai để ý.
Đô đốc hải quân Henry Arnold - tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương- quan sát thấy có nhiều Giant Squid, một loại mực hiếm xuất hiện , tuy nhiên do chúng không có hành động gì đáng kể, chỉ bơi lội ở vùng biển sâu, thỉnh thoảng nổi lên trên mặt nước nên ông đã bỏ qua, không thông báo về tổng hành dinh. Yên bình đốt một điếu Lahabana.
Các đơn vị tình báo vệ tinh GPS của Mỹ cho thấy có một sự thiếu hụt bất thường trong các đơn vị bộ binh và cơ giới Nga, tuy nhiên do thái độ của Nga trên diễn đàn quốc tế là ủng hộ Mỹ về bất cứ mặt gì, về bất cứ quyết định gì, nên tập hồ sơ chỉ được đóng dấu Green Alert và gửi cho Tư lệnh tình báo, nữ chỉ huy Eva.
Những con bò ở một số trang trại bang Texas đột nhiên có nhiều triệu chứng khác lạ, chưa hề gặp qua bao giờ trong lịch sử, chúng nổi điên và có những hành động rất khác thường, có con còn nằm ngủ gối đầu lên đống cỏ khô và đắp chăn ! Tất nhiên những tướng lĩnh cao cấp trong quân đội chẳng để ý đến những chuyện vặt vãnh thế này, chỉ có giới thú y là điên đầu.
11/9/2025 : Một ngày bình yên khác thường, những người hoạt động nhất cũng cảm thấy sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm....
12/9/2025 : Công ty Walt Disney ra mắt bộ phim Mickey mới nhất, người Mỹ rất thích thú và đi xem đông nghịt, các rạp đều quá tải...họ rất thích thú...
Bờ biển California :Người lính GI canh gác bờ biến đang uống cốc nước chanh và ngắm nhìn các cô gái chơi bóng chuyền...bất chợt một chiếc Amphibious Transport lạ trồi lên từ mặt biển ( hư cấu chút, hihi ) rồi 2 chiếc, 3,4, người lính gác không khỏi hốt hoảng khi con số lên đến 40 rồi mặt biển tràn ngập Amphibious Transport , dần dần tiến vào bờ, người GI đờ người ra vì sợ hãi xen lẫn bất ngờ, giây lát sau, anh ta biết mình phải làm gì, anh vồ lấy chiếc bộ đàm và báo cáo cho viên chỉ huy. Trong khi đó vô vàn Amphibious Transport hiện lên từ đáy biển và tiến sát vào bờ, những người đang tắm chạy toán loạn.....
USS Carrier Roserlt, tổng hành dinh di động của hạm đội Thái Bình Dương- " ngôi nhà" của tướng 4 sao Henry Arnold- vị tư lệnh đã mất trạng thái yên bình 2 ngày trước, trụ sở của ông liên tiếp nhận được tin báo động từ hạm đội- tất cả những chiến hạm của ông đang bị tấn công bởi những con Giant Squid- loài vật tưởng như vô hại-. Tư lệnh Henry một mặt báo cáo về tổng hành dinh, một mặt bình tĩnh chỉ huy số Destroyer dự bị tấn công lũ mực, một số cá heo huấn luyện cũng tham gia tấn công, bọn mực dần dần bị đẩy lui ra xa. Thiệt hại của Liên Quân là khá nặng, có đến 6 chiếc Destroyer bị chìm ngay tại chỗ và hàng chục chiếc khác bị hư hại ... Henry thầm trách mình đã quá bất cẩn, một vị tướng dành cả đời mình cho đại dương mà chỉ vì phút thiếu cẩn trọng đã đưa hàng trăm thuỷ thủ xuống biển.
Nhưng cái gì đang chờ đợi ông mới thật sự kinh hoàng : Báo cáo của thuyền tuần dương cho thấy có ít nhất 90 Typhoon Submarine được phát hiện trên radar. Henry nhìn về phía chân trời, ông không nhìn thất mặt trời, tất cả mặt biển kín đặc từng đoàn Dread-nought , được hộ tống bởi những chiếc Sea Scorpion . Ông bỗng hiểu ra tất cả, ông đã từng thắc mắc tại sao người Nga lại chịu thua dễ dàng thế...
Không chậm trễ , ông điều chỉnh đội hình hạm đội, ra lệnh đưa chiếc Carrier của mình ra nghênh chiến...
Texas : Quân Nga bất ngờ xuất hiện từ phía Mehico, đột kích mãnh kiệt qua biên giới Mỹ- Mehico, chỉ trong vòng 1 h đã chiếm toàn bộ Texas, nhưng dừng lại đột ngột một cách bí ẩn...sự việc nhanh chóng được thông báo về lầu năm góc.
Florida :Tướng 3 sao tư lệnh lực lượng phòng thủ bờ biển Mỹ, Mac Arthur đã làm rơi cốc cafe sáng của mình khi thấy phía xa bầu trời kín đặc Kirov Airship, phía dưới mặt biển là hạm đội Sea Scorpion . Những chiếc Aegis Cruiser cuối cùng của ông bị nghiền nát trong tuyệt vọng. Những chiếc Kirov bay từ từ, mang cái chết ngày lại gần hơn cho vị tường- lúc này đang cố gắng cầm cự với tất cả những gì mình có, đợi tiếp viện từ lầu năm góc. Vài chục chiếc IFV và một trung đoàn Rocketeer ko thể chặn bước chân của hàng nghìn Kirov với Sea Scorpion hộ tống được..
Moscow : Romanov, người đã từng chịu khuất phục , nhường mọi quyền lợi cho nước Mỹ, sau một bài phát biểu ngắn gọn, đã tuyên bố chiến tranh trong tiếng hò reo, lá cờ SoViet lại được kéo lên, mang theo hy vong của người Nga và cơn ác mộng cho người Mỹ.
13/9/2025 : Thứ sáu, lầu năm góc đã có đầy đủ thông tin , tổng thống đọc phát biểu tuyên bố chiến tranh, đông thời tổng dộng viên toàn quốc, cho phép sử dụng các lực lượng trù bị...nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn.Chiếc cặp hạt nhân không hề hoạt động, những quả tên lửa nguyên tử nằm yên trong kho, mơ màng nhìn trời...
( đoạn này mình có xem clip mới bít , trong game hok có đâu, bọn bán cd xóa hết phim rùi... tổng thống mĩ quyết định dùng tên lửa hạt nhân nhưng bọn điều khiển bị yuri thôi miên bắn nhau chít hít, hjx tội nghiêp,, amen!!)
Texas: Người Mỹ đã biết người Nga đang làm gì, họ dựng lên một Physic Beacon, một kỹ thuật kinh hoàng mà người Mỹ chưa từng biết đến : điều khiển ý nghĩ. Những người dân gần khu Beacon trở thành như những con ma dưới sự điều khiển của quân đội SoViet. Binh đoàn 101 th nổi tiếng đóng tại Texas tấn công trong tuyệt vọng hòng phá huỷ toà Beacon, nhưng vô ích, từng chiếc Grizzly Battle Tank gục nòng trước sức mạnh huỷ diệt của Tesla Coil, Mirage Tank phải chuyển sang tấn công, và trở thành món gà tây trên đĩa...Tuy vậy, sự kiên quyết và lòng quả cảm của họ cũng chọc thủng được vài chỗ trong phòng tuyến SoViet, tuy nhiên...Người lính cuối cùng đã gục ngã trước khi chạm được tay vào toà Beacon...
California nhanh chóng rơi vào tay quân SoViet, Romanov đã gửi cả đội cận vệ đen ( bàn cuối ) của mình vào cuộc chiến, Apocalypse Assault Tank xông thẳng vào đội hình quân Mỹ, chỉ một phát đạn là hạ một mục tiêu, kéo theo nó là hàng nghìn, hàng vạn Conscript, súng máy của GI không kịp nạp đạn...phòng tuyến tan vỡ không sao cứu vãn nổi..Quân SoViet thẳng tiến về Washington...
Hạm đội 7 Thái Bình Dương đã đi đến những giờ cuối cùng của mình, sau 1 ngày đêm chiến đấu, với tài năng và một chút may mắn, tướng Henry đã đẩy lùi được 5 đợt tấn công của Typhoon Sub, mặt biển nhuộm máu tươi, xác tàu trôi kín mặt nước. Một đợt tấn công tiếp theo, biên đội thuyền cuối cùng chìm sâu xuống đáy biển. Vị tư lệnh già nghe thấy trong bộ đàm tiếng cười man dại và lạnh lùng của Yuri
" Rốt cuộc tôi đã có ông, con sư tử biển già cứng đầu ạ"
Henry biết Yuri, biết khả năng thật sự của Yuri, và biết Yuri muốn nói gì, ông không thể phản bội chính mình được...Khẩu súng bạc của ông nấc lên lần cuối, kết thúc sự nghiệp vinh quang của vị tư lệnh, cũng là lúc chiến hạm của ông-chiến hạm cuối cùng-chìm dần xuông đáy biển. Yuri đã ko thể bắt được ông. Trên môi ông vẫn nở một nụ cười-biên đội Aegis Cruiser, niềm tự hào của hạm đội đã có đủ thì giờ để trở về đất liền.
Lúc này Tanya-nhân vật chính của chúng ta, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm liên bang đang nghỉ phép ở thủ đô Washington. Cô ăn bữa sáng và chờ đợi cuộc hẹn với người bạn trai- một sĩ quan tình báo-Woody. Bỗng có tiếng gõ cửa " cộc cộc..."
... Chiến tranh đã kéo dài suốt 3 năm, tàn khốc với hàng triệu người chết, nhà cửa bị tàn phá nặng nề, ai cũng oán giận Romanov và đế chế của ông ta.Khi Tanya phá huỷ Mother Physic Beacon ở Berlin, giải thoát trí não cho mọi người, tất cả dường như tỉnh dậy sau cơn ác mộng, và họ không muốn bị điều khiển một lần nữa, họ có thể hy sinh bất cứ thứ gì để có tự do , cho dù đó có là mạng sống của chính họ. Những binh đoàn giải phóng cùng với sự hỗ trợ của dân chúng, bắt đầu phản công quân SoViet. Mất thế chủ động, mất thế mạnh điều khiển ý nghĩ, quân SoViet nhanh chóng tan rã trên khắp các mặt trận, số còn lại rút lui về cố thủ ở thủ đô Moscow, sào huyệt cuối cùng của phe SoViet. Tất cả các con đường đều dẫn đến Moscow ! Những người lính trẻ măng, trưởng thành trong chiến tranh hăm hở tiến về Moscow, mong muon nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Nhưng họ không biết Yuri đang chuẩn bị gì để chào đón họ...
...Tiếng bước chân dồn dập trên Quảng Trường Đỏ, tiếng xe tăng gầm rú, tiếng hô xung phong vang dội, tiếng la hét, tiếng lửa cháy rừng rực...tất cả đều quyết tâm cho trận đánh cuối cùng. Liên quân đã ở trước cửa ngõ Moscow, binh đoàn tiên phong đã tấn công vào phòng tuyến của quân SoViet...Tiếng súng vang lên dữ dội...Những người lính tiếp bước nhau xung phong...Và giết lẫn nhau !!!
Tên Yuri điên loạn đã xây dựng nhiều cỗ máy Cloning VAT, rồi tự nhân mình ra làm hàng trăm bản thể, với khả năng điều khiển ý nghĩ, điều khiển quân giải phóng bắn giết lẫn nhau...Từng người lính ngã gục, chết bởi chính bàn tay của đồng đội mình, nhưng không thể rút lui, làn sóng xung phong vẫn phát động, và máu vẫn tiếp tục ngập đầy đường phố, Liên quân có nguy cơ bị tiêu diệt toàn bộ !
Đó là lúc Tanya và đội biệt kích SEAL-thời gian của cô xung trận, họ liều mạng đi qua chiều thời gian vào giữa đám Yuri - clone, trước khi cánh cổng thời gian mở kịp, nhiều chiến sĩ SEAL đã bị giết chết, nhưng khẩu C4 của Tanya đã nhanh hơn cả ý nghĩ của những Yuri -clone, ngày càng nhiều Yuri bị giết, ngày càng nhiều binh sĩ liên quân được giải phóng. Phòng tuyến ý nghĩ dần bị tan vỡ, xác hàng trăm tên Yuri nằm chật mặt đất, không ai phân biệt được đâu là Yuri-clone và Yuri-bản chính nữa...
Đường phố nhanh chóng biến thành chiến trường- quân SoViet vẫn chống cự mạnh mẽ, nhưng họ không ngăn được bước chân của quân giải phóng tiến về Kremlin...
Ở Kremlin, Tanya đang đối diện với căn phòng của tổng thống Romanov, phía sau lưng cô là xác của hàng trăm tên lính gác, cô cất tiếng:
- Romanov, đội quân của ông đã bị đánh bại rồi tôi được sự uỷ quyền của tư lệnh liên quân, đề nghị ông yêu cầu kết thúc chiến tranh để được khoan hồng.
Im Lặng.
-Tôi biết ông đang ở đó, cất tiếng đi !
Im Lặng.
" Đoàng", cô phá cửa và thấy một cảnh tượng kinh hoàng : Romanov đang tiêm cho Woody- cận vệ của hắn, và cũng là điệp viên bí mật quan trọng bậc nhất của Liên quân, một chât thuốc màu xanh. Cô chỉ kịp kêu lên " Anh ..." trước khi cơ thể Woody bắt đầu biến đổi thành một con quái vật khổng lồ, mở to đôi mắt trắng xanh hung dữ nhìn cô, và Romanov lợi dụng thời cơ đó định trốn đi, mang theo nghiên cứu quái dị của hắn, chờ ngày phát động chiến tranh một lần nữa. Từ ngày tham gia cuộc chiến, cô đã không gặp Woody, cô cũng nghĩ anh sẽ thực hiện nhiệm vụ điệp viên của mình, nhưng cô không thể ngờ sẽ gặp anh ở đây, lại càng không thể ngờ lại ở trong hoàn cảnh này. Nhưng không thể để chiến tranh diễn ra một lần nữa. Không còn thời gian để suy nghĩ nữa...
...Hai khẩu C4 liên tục nhả đạn, những viên đạn không bao giờ đi trượt mục tiêu, găm thẳng vào đầu con quái vật-cơ thể đã từng là của Woody, người thân duy nhất của cô, người mà cô thương yêu nhất...và những giọt nước mắt lăn nhạt nhoà trên gương mặt cô gái...
Khi con quái vật to lớn gục xuống, cũng là lúc những viên đạn cuối cùng kết liễu cuộc đời của Romanov, kết thúc tham vọng bá chủ thế giới của hắn, kết thúc những nghiên cưu điên rồ của hắn. Bên ngoài là những tiếng súng cuối cùng, những mảng tường cuối cùng sụp xuống, sụp đổ như đế chế đã từng xây dựng nên nó vậy...Chiều hôm đó, tư lệnh quân SoViet chấp nhận thất bại và đầu hàng vô điều kiện...chiến tranh kết thúc...dân chúng đổ ra chào đón tự do, lần đầu tiên sau 3 năm kinh hoàng .
Chỉ có một cô gái lặng lẽ bỏ đi...





: châu âu (anh , pháp , đức...) nhận ra rằng họ chỉ là công cụ để mĩ chống lại soviet , kẻ duy nhất có thể cản đường mĩ trong công cuộc làm bá chủ thế giới . Họ đứng lên đấu tranh đòi mĩ cút khỏi châu âu , đấu tranh chống phe diều hầu trong liên minh biến châu âu thành thuộc địa kiểu mới của mĩ . kết quả đồng minh tan rã thành 2 phe EU và Mĩ . Mĩ đương nhiên bực tức về chuyện này họ thấy bây giờ chính châu âu mới là kẻ nguy hiểm nhất cản trờ con đường làm bá chủ thế giới của người mĩ . Châu âu già nua đã nổi dậy !!!! :P . châu âu và mĩ chiến nhau ww3 nổ ra gây tàn phá khắp thế giới . Trong lúc đó lợi dụng tình hình soviet , nhật nhân cơ hội phục hồi nhanh chóng trở thành siêu cường . họ liên minh với châu âu ,lúc này đang te tua vì bị mĩ đánh , nhật và soviet hứa sẽ hỗ trợ châu âu chống lại mĩ
. he he hết ra 3 . ra 4 sẽ là cuộc tranh chấp giữa 3 phe dành lấy phần còn lại của bắc mĩ .

